Tâm sự Ở Nhà Các Mẹ Được Chồng Xếp Thứ Mấy?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi duongmai, 25/10/2016.

  1. duongmai

    duongmai Em là con gái các bác ạ..

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Haiz... kể ra mà e thấy chán nản, trong nhà e chồng e luôn ưu tiên bênh mẹ ck, chị dâu ck, và tất cả ng nhà ck. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì giữa em và mọi ng trong nhà thì ck e luôn đổ lỗi cho e và nói giúp cho những ng còn lại. Đơn giản chỉ là chuyện chị dâu nhờ e mang đồ hộ nhưng mà e quên, tối e về nt xin lỗi chị ấy mà ck e còn nói cả buổi tối bảo tin nhắn của em k có sự hối lỗi mà như kiểu trách móc chị ấy, haiz, em nt xin lỗi và dặn chị ấy lần sau muốn e mang gì cho chị ấy thì cứ nt cho e thì e sẽ k quên, e nghĩ đơn giản thế thôi nhưng ck e thì không, nhiều khi thấy thứ hạng của mình trong lòng quá thấp, k bằng bất cứ ai trong nhà chồng.. Con cái thì chưa có lại lấy chồng xa nhiều khi nghĩ lung tung tiêu cực
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duongmai
    Đang tải...


  2. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Mn sớm có bé đi khi đó chắc chắn thứ tự sẽ bị đảo ngược: Thứ nhất sẽ là con và mn được lây theo con nên đồng hạng thứ 2 cùng với mẹ ck, còn những người khác sẽ tụt dần thứ hạng.
     
  3. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Chưa chắc với những ông chồng bảo thủ và luôn coi nhà mình là nhất đâu mn ạ, ở chung nhà vs nhiều người thật sự có rất nhiều vấn đề, nhiều khi e cũng cáu, cũng giận nhưng vẫn cố gắng để bỏ qua hoặc kệ nó, k thèm để ý tới chứ k nổ tung cái đầu mất
     
    đào lan hương thích bài này.
  4. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    nói chung con dâu thì mãi là con dâu làm sao bằng được những người bên nhà chồng
     
    Huy Lân thích bài này.
  5. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    con dâu hay gì nhưng nếu đc chồng ủng hộ còn đỡ mn ạ, khiếp nhất là những ông chồng cứ động tới nhà ông ý là bắt đầu như nhím xù lông ấy
     
    Jannapham thích bài này.
  6. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Vợ mình là con người ta
    .....
    Suy đi tính lại chả bà con chi :D
     
  7. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    phũ phàng quá ạ, hic hic. Lại nghĩ tới nhà e mà buồn, lão ck e thi thoảng cũng hâm lắm, như kiểu là gia trưởng ấy, thi thoảng mới thế thôi
     
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ck mình thì trước khi có con thì ngoài mặt luôn bênh người khác,..nhưng khi về phòng lại ôm thơm, rồi rối rít xin lỗi vợ....khi có con, ông ấy xót con, nên con là quan trọng...nhưng vị trí của mình cũng chỉ đc cải thiện chút xíu...vẫn là ko che trở cho mình nhưng khi về phòng lại khác...mình ko thích kiểu sống trắng đen ko minh bạch như vậy...
     
    hoanghalv10Jannapham thích.
  9. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Thi thoảng thì còn tạm chấp nhận dc mn ạ.
     
  10. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Có mỗi cái việc cỏn con này mà chồng cũng chấp nhặt nói vợ nhỉ. Nhà mình thì mình sau mẹ chồng, sau con, sau rượu, sau các thú vui cá nhân xong mới đến mình.
     
    Jannapham thích bài này.
  11. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    hic hic, hôm qua e tức lão ý quá, gì cũng ỷ lại cho vợ, từ việc bé tới việc vừa. Hic hic em bảo lão ý là càng sống vs nhau càng thấy vợ chồng k hợp nhau, suy nghĩ của 2 bọn e cũng khác nhau chả bít thọ đc mấy ngày
     
  12. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Thế hóa ra ck mn cũng giống ck e. Cái j cũng ỷ vào vợ, từ việc nhà đến chăm con. May e ở vs ông bà ngoại, dc đỡ nhiều chứ ko e cũng ko chịu nổi. Ai đời cả vk lẫn ck đều đi làm, mà ck ăn cơm xong thì cắm đầu xem tv, mặc kệ vk vật lộn vs con.
     
    Huy Lân thích bài này.
  13. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    M bao giờ cũng là người nhất từ cuối lên tự an ủi cho đỡ mệt
     
    JannaphamHuy Lân thích.
  14. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà e thì ở cùng mẹ ck chứ k e cho vào nề nếp hết, vì ck e mà k làm thì mẹ e cứ chiều bảo để đấy mẹ làm, nhìu khi e cũng góp ý vs mẹ e ý, chứ ai lại thanh niên như thế chặt gà còn chưa thạo
     
  15. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    phải làm sao để tăng thứ hạng của mình chứ mn, hichic, e là e k cam tâm, bảo là vợ sau mẹ sau con thì ok chứ còn sau tới cả anh chị ck thì k đc
     
  16. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    E thì chả bao giờ mong đứng nhất đâu. Như hiện tại vị trí đầu bảng là thằng con, con là nhất... Mẹ thì thôi chả nghĩ đâu, cũng khó nghĩ lắm vì khi có chuyện gì chồng e đều đứng giữa nói ra cái sai của các bên nên chắc cũng như nhau thôi. Thôi để em AQ tý nhé , hị hị
     
    Huy Lân thích bài này.
  17. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    như thế chị còn tốt hơn e rùi, ck e thi thoảng cũng đứng giữa, nhưng luôn để vk thiệt thòi, vs mẹ ck thì e k nói làm gì vì e cũng luôn muốn ck e to tiếng vs mẹ, nhưng mà vs nhìu ng khác thì ít nhất ck e cũng phải hiểu vợ như nào và sự việc ra sao, nhìu khi e nghĩ e thực sự k có 1 vấn đề gì vs mẹ ck hay các anh chị bên ck, nhưng vấn đề liên quan tới mọi ng ấy đều do ck e mà ra cả
     
  18. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    mình thì từ khi có con thấy chồng chỉ cần con chứ k cần mình,
     
  19. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    vâng, em đc cái chồng tâm lý mn ạ. mã hơi xấu tý thôi :D :D :D . E thì cứ xa xa mẹ chồng ra cho lành, với lại chồng em cũng biết tính mẹ chồng e mà nên toàn an ủi vợ bảo cố gắng nhịn hay thay đổi bản thân... Chứ còn chuyện mọi người nói gì em chồng em toàn dạy em bài BƠ BƠ BƠ. :D
     
  20. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    hầu như lão nào cũng thế mn ạ. máu mủ của nó nên nó thế. Mn cứ để ý mà xem, kể cả mẹ chồng chả thương yêu gì con mình nhưng khi gặp đón nó vẫn theo đấy. E thì k bao giờ mong mình bằng con( k có nhu cầu so sánh vs con :D ), chỉ mong chồng đừng bênh mẹ vô lý khiến mình phải tủi thân thôi
     

Chia sẻ trang này