mà 2 cô ơi, bảo sao c cứ nóng ruột hoá ra c vừa vắng mặt 1 tí mà các e mắng c tới tả như sung rụng thế này á
đấy "ng buồn cảnh có vui đâu bao giờ", đến cảnh còn sụt sùi thế mà ném đá với trùm buôn lại còn cười mới đau chứ
em nhắc chị rồi mà...nhóm mình củ chuổi lắm....lật mặt nhanh lắm chị ơi...lúc vui về 1 phe, chán cái thành đối thủ ngay...
Hai cậu bé đập ống heo để gửi "chú Phan Anh" gây sốt mạng Dù mưa lũ đã ngơi dần nhưng câu chuyện về những người dân miền Trung đang từng ngày chật vật với những thiệt hại không sao kể xiết của thảm họa thiên nhiên hiện vẫn đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, người có nhiều cho nhiều, người có ít cho ít nhưng ai cũng đều cố gắng đóng góp một phần nào đó với mong muốn giúp người dân nơi đây sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Hình ảnh của hai cậu bé chỉ cỡ 4-5 tuổi đập ống heo rồi cẩn thận xếp từng tờ tiền lẻ để ủng hộ đồng bào miền Trung chắc chắn sẽ khiến bạn phải ồ lên vì quá dễ thương. Trong hình hai cậu nhóc này đang ngồi trên giường, bên cạnh những chiếc xe đồ chơi quen thuộc thì chi tiết thú vị nhất là khi xung quanh cả hai là 4-5 năm cọc tiền. Có thể thấy đa phần xuất hiện trong hình là những tờ tiền với mệnh giá nhỏ như 500 đồng, 1 ngàn, 2 ngàn. Hiếm hoi lắm mới thấy duy nhất một tờ 20 ngàn. Người đăng tấm ảnh này là anh N.H.V - bố của hai bé, đồng thời cũng là một người có niềm đam mê lớn với thể thao. Theo như caption ảnh mà anh H.V chia sẻ trên Facebook thì trước khi biết được mục đích của việc đập heo, hai cậu nhóc này đã hồn nhiên hỏi: "Bố ơi, bố xếp tiền làm gì vậy? Mai mua đồ chơi cho con à?" Và khi nghe câu trả lời của bố rằng "Không phải để mua đồ chơi đâu, nhà mình nhiều đồ chơi rồi mà. Tiền này mai bố đi gởi cho chú Phan Anh.", một trong hai cậu bé đã hỏi tiếp "Chú Phan Anh là ai vậy bố?". Anh H.V tiếp tục trả lời: "À, bố cũng chưa gặp. Nhưng chú ấy đang đi giúp các bạn có nhà bị ngập nước. Bố gởi tiền này nhờ chú ấy mua sữa cho các bạn nhỏ ấy." Và câu trả lời cuối cùng của hai cậu bé đã khiến không ít người phải bật cười "Bố ơi, con thấy trong phòng mẹ cũng có tiền đấy..." Sau khi đếm xong thì toàn bộ số tiền này đã được đưa ra ngân hàng để gửi. Anh H.V chia sẻ: "Cô làm trong ngân hàng khá là vui vẻ dù phải kiểm đếm gần 30 phút. Cô ấy cũng là 1 fan rất trân quý những việc làm của MC Phan Anh." Ở phần bình luận bên dưới, khi có người thắc mắc tại sao toàn tiền lẻ thì anh H.V đã chia sẻ thêm rằng đây là số tiền mà anh và hai cậu nhóc nhà mình đã tiết kiệm được trong vòng hai năm trời. Hình ảnh với hành động tuy nhỏ nhưng dễ thương và cực kì nhân văn của hai cậu nhóc lém lỉnh này hiện đang nhận được khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại thì hình ảnh này sẽ càng tiếp thêm động lực để mọi người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung đất nước. Ai bảo chỉ giàu thì mới làm từ thiện được nào. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình! Tiền bao nhiêu không quan trọng, tấm lòng mới là thứ đáng giá nhất! Theo Kênh 14
Có Khi Nào ( Bùi Minh Quốc) Có khi nào trên đường đời tấp nập . Ta vô tình lặng lẽ lướt qua nhau . Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất . Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu . - tự nhiên lại nhớ lại mấy câu này....từng yêu tha thiết, và cũng từng nghĩ sẽ ko thể sống thiếu nhau. Nhưng thật kỳ lạ....có phải mình đã nhầm... có lẽ, 1 nửa tâm hồn thật sự của mình, mình đã đi lướt qua mất từ lâu...uhm... cuộc đời khiến con người ta phải học...học cả cách sống với sự lựa chọn của mình.....mạnh mẽ sống tiếp, hạnh phúc ngay cả khi ta ko có sự che chở....đi tiêp thôi....hạnh phúc, đang chờ ta ở cuối con đường.....
26/10/2016 ayza sao có người thức dậy từ 4h sáng nhỉ....phải thừa nhận mọi người rất chăm chỉ...mình cũng phải học theo thôi... uhm....từ hôm nay cũng phải học....sống như thể sẽ ko có ngày mai để mà làm tiếp vây....... - nghĩ đến khối lượng công việc cuối năm mà hoa mắt....hihi....cơ mà thích chú Lê Đăng Dũng quá lên phải học theo thôi.... - nghĩ lại thời khắc bác bệnh nhân vừa mổ xong hồ hởi khoe, bác vẫn còn đủ thời gian để làm mấy việc sau cùng...uhm...phải sống như vậy nhỉ....lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng trước mọi biến cố xảy ra. rất là kết câu này..hihi.... từ "thuê" rất là hay....còn hình ảnh thì quá là ấn tượng rôi....leo tiếp đi...hihi.... ----------------- ------------------- lắng lại 5 phút để ngẫm. - uhm....đó là sự khác biệt giữa giàu và nghèo.... - đó là lý do nếu ta ko có 1 bệ phóng có sẵn, thì hãy bắt đầu từ nấc thang đầu tiên....từ từ và vững chắc.... sớm thôi.... ko gì là ko thể....