Vâng, vì cv của em là làm seo, nên lang thang trên mạng cả ngày 8 tiếng chị ạ, nên cứ chỗ nào hay hay là sẽ có mặt em ạ. Vì lạc quan quá nên mới dễ ngủ thế đấy chị, cái lần đầu tiên em chia tay người yêu nhá, khóc sưng mắt lên cả ngày nhưng tối vẫn ngủ ngon, haha
hihi, khóc không phải vì chia tay đau quá khóc mà khóc vì nhiều lúc thấy mình đặt niềm tin sai chỗ thôi mn ạ, đấy là ngày xưa thôi, chứ giờ mình á, vẫn vô tư như thế và vẫn dễ ngủ như thế, hihi
Hihi em có điểm giống chị thế? Hình như tên chúng mình cũng giông giống nhau thì phải Ngày xưa chị chẳng yêu ai, toàn "trốn" nên chưa bao giờ biết cảm giác "thất tình" là gì
em tên là Thủy chị ơi, chị tên là gì ạ? Hồi đi học em có yêu đương gì đâu, nhưng ra trường rồi mới chính thức yêu 1 người, mà người đó lại là thầy giáo của em, cũng yêu nhau đâu được 1,5 năm ý, quen nhau thì 7 năm, người lớn 2 nhà cũng gặp mặt nhau rồi, mẹ a ý đến nhà em rồi, cơ nhưng mà rồi lại phát hiện ra có những cái việc làm sau lưng mình không được như mình mong muốn nên thôi chia tay chị ạ, mãi mãi sau này mới gặp anh ck hiện nay đấy chứ, còn sau đó em cũng trốn trốn ko yêu ai nữa, nhà em cứ tưởng là em ế rồi chị ạ, may vẫn có người rước, hihi. Chị ko biết cảm giác thất tình là tốt đấy chị ạ. nhưng đến bây giờ em lại thấy hình như cái tình đầu ý chẳng yêu nhiều lắm, mà yêu ck hiện tại nhiều hơn, hihi
Hihi, chị em mình trùng tên rồi ^^ Ừ chị thấy có nhiều người thất tình rồi buồn chán, thậm chí còn tự tử. Điều đó thật quá thất vọng vì không hề coi trọng bản thân mình.
cái tên xấu thế mà cũng nhiều người đặt chị nhỉ, em ko thích tên em vì đi thi toàn phải đợi chờ cuối cùng ý, hihi. Em thấy chả việc gì phải tự tử cả, đời còn dài, giai còn nhiều mà. Bố mẹ mình sinh ra, bao lâu mới nuôi mình lớn, đâu phải tự dưng dc như vậy mà phải tự tử vì người khác chứ, em là em ko chấp nhận dc điều đấy, hihi
Hihi tên đẹp thế mà chê. Tuy có bị chờ thi dài cổ nhưng cũng chính vì thế mà được nhiều cái lợi, này nhé: có thêm thời gian để ôn nè, nghe ngóng được thông tin từ những bạn thi trước nè, cuối giờ thì các thầy cô cũng hỏi ít hơn nè, he he
hihi, em mai sau này sẽ đặt tên con vần ngay đầu ý, cho dễ, mà cái tên em còn dài khủng khiếp nữa, viết tên trên giấy thi toàn thiếu, ngày xưa tên em thua mỗi tên 1 bạn khác trong lớp là nguyễn thị phương loan 1 ký tự thôi chị ạ. mà chị tuổi chuột ạ? nếu chuột thì bằng tuổi ck em đấy ạ, hihi
Hihi lớp chị ngày trước cũng có 1 bạn tên Nguyễn Thị Phương Loan Ngày xưa đặt "Nguyễn Thị" là phổ biến mà ^^ Chị cũng "Nguyễn Thị" ha ha. Đi thi tốt nghiệp nửa lớp trùng cả họ và tên, còn đi thi đại học thì mấy phòng trùng cả họ và tên, ợ ợ Ừ chị là chuột chính hiệu "Giáp Tý", hihi. Hai vợ chồng đang "kế hoạch" hay sao mà chưa có bé? Hai đứa nhà chị lấy chữ cái đầu của bố nó đặt (vì đều là zai cả ^^) nên cũng được xếp trong danh sách những vần đầu