Nghĩ đến mà ức lắm các chị ah. Vợ ck cãi nhau nhiều về cái thú vui của ck mà mãi lão ck em vẫn không sửa được. Có những tháng chả đưa vợ được đồng lương nào vì thú vui điện thoại. Có ở trong hoàn cảnh của em các mẹ mới hiểu được cái cảm giác ck suốt ngày săm soi đến điện thoại, lúc thích em này lúc ưng em kia; đổi hết em này qua em khác. Ôi sao mới sáng sớm mà em điên không chịu được ý.
với ông chồng chịu chơi này,,, đổi e dt khác thì mn tịch thu ngay e cũng thanh lý cũng gỡ gạc được chút tiền ạ hihi,,, hnao thử xả cho ổng 1 trận tơi bời xem thế nào ạ
ối zoi giống lão nhà em thế ))) cau có quát mắng rồi ko ăn thua vì lúc nào cũng a ham đt chứ có ham gái đâu :VVV Nhưng khoản nào ra khoản đấy mn ạ ko thì chit
ôi..chia sẻ với cô nhé... đúng là đàn ông nhỉ...nhiều tật thế ko biết....bực nhất là khoản tiêu hết tiền...ko chịu góp tiền cho vợ ý...
Thế chị phải nói là: Đấy lương anh anh cứ tiêu đi nhé, ăn gì mặc gì cứ lấy mà tiêu, k phải đưa cho vợ đâu. Thôi đẻ con thì để vợ nuôi nhưng đừng bắt cái thân hèn này lại phải nuôi thêm 1 lão to xác nữa. Nói nửa đùa nửa thật ý. Điện thoại có ăn đc đâu mà k cả đưa lương cho vợ chỉ để mua đt May chồng em chả ham mê mấy cái thứ đó , k chắc e chửi như hát hay suốt ngày
May ck e k ham hố lm, nhưng nyc trc kia thì ham đt lắm cái nào mới ra cái là phải tậu ngay, nói nhiều mà k ăn thua ý , điên lắm
Ôi lại 1 người thích chạy đua theo công nghệ... khổ cho mn rồi nhưng vẫn phải làm rõ khoản nào ra khoản nấy chứ
M chúa ghét mấy ông sĩ..hồi yêu găp ông nào sĩ tí..bố trí nghỉ.Đành rằng kiếm đc đầy xiền đưa cho v chăm con ko fai nói..kể cả mua cái đt to bằng oto cũng mặc xác các ông,rồi 3 hôm ông đổi đt cũng kệ ông nốt..đây thì sĩ bọ..mn còn hiền đấy..tớ á..tớ nói cho to tai!Ch tớ thi thích đồ công nghệ,đủ các loại thiet bị đkhien rồi rắc cắm..ông sắm hết..ko thik thì bỏ ko dùng..cơ mà tiền vét hết đưa v cầm ko tính toán ji!Đáy la ch m con kiếm dc chút chút xiền,chứ ma mải mua săm roi ko chăm lo cho con cái á..tớ gào cho điếc tai thì thôi..hà hà
Mê mẩn dt quá cũng mệt nhỉ vẫn còn hơn mê thứ khác ông nào chả có tật không tạt nọ lại tật kia
Bọn đàn ông rảnh rỗi sinh nông nổi nhỉ? Cứ bận tối mắt cơm nc, giặt giũ, con cái thì xem có dc cái thú vui j khác ko.
Mua máy mới thì mn bán máy cũ của lão đi. rồi kiểu tuyên bố từ nay nhá, tiền đứa nào đứa đấy tiêu. hic hic
Hi. Mê điện thoại còn hơn mê cái khác ý ạ ^^. Chứ gặp ông nào tính đào hoa thì còn aloso điên triền miên ý chị nhé ^^
Vậy MN thử nói với lão về số tiền cố định hàng tháng phải đưa cho vk dựa trên mức lương hiện tại của lão đi. Sau khi đưa vk đc số tiền đó, còn lại muốn sắm chục chiếc dt cũng mặc xác lão, khỏi kêu ca làm gì cho mệt thân. Cách này có cái lợi là tháng nào lão cũng đưa cố định, không phải tháng có tháng ko hay thích đưa nhiêu thì đưa như hiện tại. Còn cái hại là chỉ sợ lão được nước làm tới, quăng hết mọi việc cho mn, còn lão chỉ đưa đúng tiền thì thôi. Vậy lại góp phần tạo ra 1 lão chồng vô tâm với gia đình. MN cũng có thể share thử trách nhiệm chi tiêu trong gia đình với lão, thay vì cãi thì nói rõ tình hình chi tiêu, tháng cần tiêu gì xài gì, có dự định gì, dựa theo dự định đó thì phải để bao nhiêu tiền thì mới đủ. Xem lão ấy nói như thế nào, thú vui công nghệ thì lão nào cũng có, cũng không phải là không cho chơi, nhưng phải có thời hạn, sau bao lâu mới đổi, 1 năm đổi đc mấy lần, vậy thì lão biết mình không bị cấm cản nên cũng sẽ không bất chấp mà làm tới. Em thấy mấy ông hay kháo nhau, có vợ thì như đeo gông vào cổ, sợ vợ bị vợ quản thế này thế nọ, có khi bị chửi như con. Mấy ông nghe thế thì tâm lý khinh thường lắm ạ, ai cũng sẽ tự nghĩ mình đời nào như thế, mình mà sợ vợ à, mình mà để vợ quản sao? mình không muốn thì thôi chứ ai quản được mình. Dạng như vậy, nên nếu mn càng khó khăn, càng quản nhiều, càng lầy nhầy, cãi nhau hay là bực dọc thì mấy lão càng bướng, càng phải làm cho bằng được, tới khi đó mình chịu thiệt thòi chứ ai. Trong khi mấy lão lại rất thích thể hiện, dư tình thương, vậy nên mình càng tỏ ra tội nghiệp, đểnh đoảng không tự lo được, phụ thuộc thì mấy lão lại càng hiểu chuyện hơn. Theo kiểu như không có mình thì cô ấy sẽ làm thế nào. vân vân và mây mây. Chị thử thay đổi thái độ và cách tiếp cận với chuyện ham chơi của lão xem sao. Ai cần biết mình quát mắng hay năn nỉ chứ, chỉ cần ổng thay đổi theo ý mình là mình hài lòng rồi.
Đúng là thú vui này thì hơi tốn kém Chồng có khi đổi điện thoại liên tục nhưng có khi điện thoại vợ hỏng cũng chẳng thèm quan tâm cũng nên.