hihi rất hay đọc comment của chị #nguoikhiemthi và em #skin27, thấy có nhiều điểm la lá hihii, mình làm quen nhau đi
thời buổi hiện đại nhưng mẹ chồng cũng hiện đại mới ăn thua mn ơi. chứ mẹ chồng cổ hủ thì vẫn hành con dâu kinh lắm
chủ đề chuyển qua ăn uống rồi, sẵn cho em hỏi, có mẹ nào biết công thức làm bánh kem bắp không, giống kiểu bên givral ấy
hic hic, tiếc là k phải thế, hihi. Mẹ ck e ở nhà đánh vật vs hai đứa cháu đã ốm rồi chứ buôn bán gì đâu. Hihi, hnao e ở nhà mà mẹ ck e đi chợ về đều mua quà ý mn ạ, hôm thì bỏng, lúc thì dứa, cóc lúc lại nước mía, vì thế mà e cứ béo quay béo cút
e cũng thấy mọi ng bảo sau này có con cái vào rùi mới bít, nhưng e thì thấy bt vì một mình mẹ e vẫn nuôi dạy ck e vs các anh chị khôn lớn và ai cũng hiền lành tốt bụng thì sau này mẹ e có đào tạo con e thành ng như thế cũng đc. Nhiều khi thấy bà còn tiến bộ hơn cả con dâu ý, ai đời cứ rảnh là mẹ e lại ngồi chơi game máy tính chứ