Phải cố gắng thôi các mẹ à. Em thì người bán 1 đằng, hàng 1 nẻo, người giao hàng nẻo khác do em sống ở Camp, nên cũng khó. Vất vả em không sợ, mà em sợ làm phiền mọi người trong gia đình mình í. Kiểu như em theo ý khách hoặc muốn gửi hàng càng nhanh càng tốt, mà nhà không ai rảnh hoặc không tiện đi nên chậm gửi hàng tẹo. Hơn nữa ở nhà thấy còn hàng cứ lo lắng, làm mình cũng áp lực theo.
Khách mình mua hàng ol cũng toàn ck trước chứ đợi ship cod rủi ro lắm, ko sợ hàng mình ko ổn mà chỉ sợ nhiều khách lấy lý do này nọ trả lại thôi. hic
Thời buổi giờ ng tử tế ít, mà lừa đảo thì nhiều. Cứ bắt khách ck trc thì khó bán lắm bạn ơi. Mình toàn cho khách chọn, mà mình gửi cod nhiều đâu thấy vấn đề gì đâu. Hay do khách mình toàn ng tìm hiểu kỹ rồi mới mua ta
Nhiều lúc mình cũng muốn bán hàng online, coi như nghề tay trái. Nhưng khổ nỗi giờ lên mạng thấy người người nhà nhà bán hàng qua mạng, mình bon chen nữa không biết có kiếm nổi không
Ai bán hàng cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn mà, rồi dần dần sẽ ổn dần thôi. Cũng như mình mới ra trường đi làm vậy, mọi thứ còn bỡ ngỡ, qua thời gian, kinh nghiệm nhiều lên, quen việc rồi thì thấy lại là chuyện hết sức bình thường. Mẹ nó cố lên.