uhm...mình thì lại thấy như vậy họ là ngay điểm xuất phát họ đã rất may mắn rồi, mình tự mua thì số năm rất dài.... họ ko phải lo nhà cửa nên chỉ tính đến xe và du lịch nước ngoài....còn mình...để có đc những điều đó....có lẽ đã già mất rồi...nên nhiều lúc hơi chạnh lòng....
vâng, e cũng hơi ghen tị với những ng như vậy nhưng thôi, cứ cố gắng để sau con m đc như họ là đc chị ah
đấy...nhiều lúc nhìn con mà tự nhủ như vậy đấy...thôi đành vậy...mà biết đâu đấy,...vớ vẩn có hôm hứng lên, mua vé số....lại trúng 92 tỉ...thì lên đời ngay ý...hihi...
), thôi e chỉ mong mua vé số bình thường trúng 3-4ty thôi là vui lắm rồi chị. ))). đợt này cs với cv của c ổn chứ ah.
chị đang cho ông xã về quê sống rồi... cũng là để chị cân nhắc lại việc có nên tha thứ chuyện anh mắc lỗi quá nhiều hay ko.....còn công việc khá tốt...hihii...đang nghĩ đến chắc đen tình...nên đỏ việc..hihi...
e nghe tâm sự của c cũng khá lâu rồi nhưng có vẻ chị vẫn còn phiền lòng việc cũ, nếu a thay đổi theo hướng tích cực c nên cho a cơ hội và mở lòng mình c ah. e chúc gia đình c gặp nhiều may mắn và tìm lại hphuc ban đầu c nhé
anh nhà chị vẫn vậy... thực ra, nếu anh ngoan ngoãn, thì với 1 ông ck kiến trúc sư kỳ cựu, thì cuộc sống của chị ko khổ đâu. nhưng 7, 8 năm rồi em à...công ty cứ mở ra, 1 thời gian, anh nhà chị lại ko giữ đc... giờ cũng lại đang mở lại ở quê... cái chị cần là sự chung thủy và yêu thương thật lòng,...chứ ko phải ngồi nhà lầu mà chan nước mắt chờ ck bao giờ về, có ngủ với gái hay ko?...chị ko bản lĩnh đc như vậy... khi mình đã cố hết sức rồi... người ta ko tự thay đổi...thì cố ở với nhau...ko khác nào...tự đào mồ chôn mình....chỉ ko muốn uổng phí cuộc đời mình...với 1 người như vậy...
là ng kinh doanh thì may rủi cũng nhiều c ah, với cả e ko trong cuộc nên cũng ko thể nắm rõ đc, chỉ mong sao ac lại như xưa. e cũng bit 1, 2 ng kiến trức sư là anh và bạn của e, tuổi trẻ nhưng cũng khá thành công, ng đi dậy ngoài cho các bạn kiến trúc, ng thiết kế... nhưng xh cũng có ng này ng kia chị ah, nếu a chỉ tập trung làm ăn mà ko vướng vào những chuyện trước kia thì c hãy đợi xem kết quả có tích cực ko nhé.
à,,,chị quên chưa trả lời câu trên của em...anh nhà chị mất công ty..ko phải vì may rủi em ạ... mà là vì gái... anh nhà chị là tuyp người kỳ quặc...có thể quỳ xin vợ tha thứ, và dùng đủ mọi cách để ko mất vợ...nhưng lại thích sưu tập chân dài và mattxa xx mỗi khi say rượu...
e nhớ việc mất cty vì 1 bé kế toán nhưng lúc nghe chuyện đó xong thấy a quay lại xloi vk các kiểu thì e nghĩ a chỉ ở mức 1 lần sa ngã, còn hnay thì nghe thích sưu tập chân dài và matsxa thì e phải suy nghĩ lại........giá như có ý chí ở mọi hoàn cảnh thì tốt biết mấy
Nghe các mẹ nói có ít tiền cũng cố vay mượn mua nhà, mua đất làm mình ham quá. Mình mới mua đất cuối năm ngoái giờ muốn bán đi để mua nhà gần chỗ làm mà khó quá, mãi chẳng bán dc. Chẳng nhẽ mình cũng đi vay để mua chugn cư nhể. Xong làm trả nợ dần, hoặc bán dc đất thì trả luôn nhỉ. Từ hồi mua đất dốc hết lòng dạ ra, bjo chỉ tkiem chưa được 100. Giả sử mình cố dc khoảng 100-200tr, vay anh em họ hàng để thành 500, và vay ngân hàng 500tr nữa. Các mẹ thấy có liều lắm ko?
Mình cũng cùng cảnh như bạn đây ck 34 vợ 30 mà cũng đã có gì đâu giấc mơ về 1 ngôi nhà là còn xa vời vợi.nói chung có đến đâu biết đến đó thui chứ m tính cũng chỉ là một phần thui ,nhiều khi cũng thấy nảm với cảnh thuê trọ lắn nhưng biết sao đây
Cái này còn tuỳ thuộc vào thu nhập của bạn như thế nào? Có đều đều trả nợ hàng tháng được không? Nếu trả nợ được thì vô tư ^^ Có nhà riêng thể hiện tính tự lập tốt lắm bạn ạ ^^
Thu nhập nhà mình bập bõm lắm, vì chỉ có lương của mình là cố định. Có tháng ck ko làm ăn dc có mỗi lg của mình thì có khi chỉ 12tr/th. Có tháng 40tr/th. K fai thuê nhà, và có 1 baby 5 tuổi.