Mình buồn quá mọi người ạ , Lâu lắm rồi ko có tâm trạng như này , Mình đã có 1 bé gái rồi, Bé 4 tuổi, Bây giờ muốn sinh thêm đứa nữa thì mãi chẳng được , Bác sĩ nói mình bị viêm lộ tuyến, đồng thời trứng nhỏ và 2 buồng trứng có vài nang nhỏ , CK của mình vẫn bình thường ko bị bất thường đâu . Mấy tháng nay cảm giác nặng trĩu, mặc dù cũng chuẩn bị tâm lý rồi và cũng thấu hiểu nỗi buồn vô sinh nhưng thực tế nếu rơi vào hoàn cảnh ấy mới thực sự khủng hoảng . Mình viết lên đây để chia sẻ với các mẹ, các mẹ xem có chỗ nào thuốc thang tốt thì giới thiệu mình nhé . Có 2 vạch nhất định sẽ hậu tạ . Các mẹ marketing xin đừng vào nhé .
Trc hết bạn phải phấn chấn lên đã, sau đó đi chữa viêm lộ tuyến ngay lập tức. C bạn m bị viêm lộ tuyến khá nặng do chủ quan, c chữa của bs Tâm - trưởng khoa sản bv 103 , bạn thử vào đó khám và chữa xem sao, sau đó mới tính chuyện có cpn đc bạn nhé.
Uhm , Thanks bạn , Phụ nữ đến là khổ thật, ko biết mọi người thấy sao chứ tớ cũng cảm giác buồn lắm .
Mình cũng đang mong mãi chưa được. Nhưng cho mình hỏi ngu tí đọc tiêu đề của bạn mà mình k hiểu gì cả, bạn có thể giải thích giúp mình dc ko?
Ý là chưa có bầu mới thương đến những người bị vô sinh , Vì mình có 1 bé rồi nên trước chưa cảm nhận hết được nỗi buồn và mong ngóng của người muộn con
chị có ở khu vực Hà Nội không? Em đang trọ bên số 4 ngách 12 ngõ 165 Dương Quảng Hàm, ông chủ nhà là bác sỹ chuyên chữa vô sinh và hiếm muộn, có nhiều nhà đã chữa thành công rồi, chị qua thử xem nhé.
Thật ra với hiện trạng hiện tại thì chị chữa viêm lộ tuyến trước đã chị ạ. Trước hết nó phải khỏe mạnh mới nghĩ đến chuyện có con nữa được.... Trong cuộc chiến chào đón những đứa con còn nhiều chông gai lắm, mới thế này chị đã nản thì sau dễ thất vọng lắm, hic
Nang nhỏ đâu có ảnh hưởng gì nhỉ, bạn cứ thả đi, đến 1 lúc nào đó sẽ có thôi, lo lắng quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe