hihi, thks mn ạ, e cũng chỉ mong sau này có con cái vào cũng đc yên ấm như này thôi, chứ bên cạnh nhà e có nhà con dâu đẻ mà chả chăm non gì, chỉ tới bữa mang cặp lồng cơm vs quả trứng vs ít rau luộc hôm thì ít thịt nạc xong thôi chứ cháu cũng k bế cho
Eo ôi sao lại có nhà thế cơ ak cháu mình con mình cũng ko chăm nom thì chăm ai nhỉ.... hehe gia đình đang hạnh phúc như thế này có thêm đứa con vào nữa lại càng vui thêm thui
e thì k qtam lắm vì đi làm cả ngày mà, thấy mẹ ck e kể như vậy ý, hichic, về nhà ck gần 1 năm mà chả bít hàng xóm ai vs ai
Chắc do mn ko hay đi chợ vs má chứ như nhà e mẹ c hay dẫn đi chợ vs đi họp phụ nữ thành ra hàng xóm đầu phố cuối phố biết hết) đi ra đg là có ng hỏi đi đâu rồi ak
hihi, cơ bản là e đi làm xa, sáng đi sớm tối 7h mới về nên chỉ bít 2,3 nhà xung quanh thôi. Cuối tuần e lại về nhà bme đẻ rùi
Vâng tuần nào e cũng về ăn trực mà, hihi, k xa lắm, 20km tuần nào bận thì hai vk ck sáng cnhat mới về chiều lại lên
kaka, nhìu khi cũng ngại đi lắm nhưng mà chưa con cái nên tranh thủ về cho ông bà vui chứ có hai ông bà ở nhà tuần nào cũng tới cuối tuần là ngóng các con về thui
Xời hồi e mới lấy ck tuần chạy về vài buổi liền bme còn kêu về lắm đến còn đuổi về cơ ak) sau chửa ngại đi lại ít về đc nên có lúc lại gọi điện hỏi sao ko về)
Bạn khiến nhiều người phải ganh tị đấy. Mẹ ck mình hơi nóng tính và thỉnh thoảng có hay cáu gắt nhưng nói chung cũng tốt biết quan tâm đến con cái
nhà em còn chả đc thế ý. Ăn ngon hơn nhưng là bố chồng lo cho ạ. Mẹ chồng chả mó vào cơm nước cho con cho cháu bao giờ