Chia Sẻ Với Các Mẹ Đăng Kí Sinh Ở Viện 108

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi hoa_nguyenthanh, 14/7/2016.

  1. NguyenChau0709

    NguyenChau0709 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cop sang đây đi mình, để mọi người cùng chia sẻ luôn. Mình chưa vào 108 khám lần nào, trước đẻ ở C.
     
    Đang tải...


  2. Dovanlinh

    Dovanlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Làm hồ sơ sinh
    Mình đki đẻ ở 108 đây. M chia sẻ cho mn nhé. Ở đây chỉ nhận hồ sơ sinh từ tuần 20-30 thôi nhé. Trên 30 tuần là bsi k nhận đâu, đuổi như đuổi tà ý. Mn có bhyt k. Nếu bhyt trái tuyến thì làm theo dịch vụ còn như mình bhyt ở 108 luôn nên khác.
    Thủ tục làm theo dịch vụ trc nhé: mn đến thì đi vào khu đki khám dịch vụ bà bầu sẽ đc ưu tiên mua phiếu khám trc nhé. Mn phải đi sớm vì ở đây rất đông. 6h đã làm việc r, nhưng khu dịch vụ đó thì làm muộn hơn chút, tầm 6h15 mn đứng đó chờ mua phiếu khám là đc, lúc mua đó ngta sẽ hỏi m khám j, khám thai thì khám ở phòng 12 tầng 2, hình như phí mua phiếu khám hết 50k thì phải. Sau đó có tờ phiếu lên phòng 12 chờ, trên tờ phiếu có ghi stt của m nên ngồi ngoài chờ, bsi gọi 5 số 1 nên khi nào tới số của m thì vào khám. Mn sẽ làm sổ đki và quản lí thai nghén dùng trong cả quá trình đi khám, hẹn khám bsi cũng viết trong đó, đi khám các lần sau đều phải mang. Bsi hỏi thông tin các thứ của mn ghi vào sổ r sẽ in phiếu cho mn đi sâ, xét nghiệm máu nc tiểu, điện tim, sâ tim và ổ bụng. Thì mn cầm các thứ đó xuống tầng 1 cửa 8 đóng tiền, đối diện chỗ mn mua phiếu khám ý, lần đầu đóng hét 1tr5 mấy chục thi phải hay 1440k gì đó cái này m k rõ lắm. Trong khoảng 2 mức giá đó thôi. Bsi sẽ dặn mn đi thử máu nc tiểu trc r sang làm các sâ sau nhưng kinh nghiệm của m là lên lấy số sâ trc r đi xét nghiệm sau vì k có phòng sâ riêng cho thai phụ đâu phải sâ chung nên đông lắm, lên lấy số trc r đi làm các xét nghiệm đỡ phải chờ, các phòng sâ phải 7ruoi mới bdau làm việc, tranh thủ lúc đấy chờ mình đi làm xét nghiệm vừa nhanh vừa đỡ mệt. Lấy số sâ trên tâng 2 đối diện chỗ mn mua phiêu khám ý nhé, cứ đưa chỗ phiếu ra ngta sẽ phát số cho, bầu đc ưu tiên đi thẳng vào lấy số trc k phải xếp hàng nhé.Thử máu nên mn đừng ăn sáng trc khi đi nhé, mn ra khu lấy máu và nc tiểu thì đưa giấy cho bsi ngta sẽ vào máy để in ra mã vạch r phát các ông cho mình. Lấy ống xong mn đi vào trong sẽ có bsi lấy máu sau đó vào nhà vệ sinh tiểu r để luôn ống của mình ở trong nhà vệ sinh sẽ có nv đi thu mẫu sau. Xog mn quay lên chờ sâ, tranh thủ lúc này ăn sáng luôn. Sâ thai thì thường vào phòng 11, riêng phòng này thì 8h mới bdau làm việc nhé, ông bsi này lúc nào cũng thế và làm đến lâu. Mình số mười mấy mà toàn 10h hơn mới đến lượt. Muốn nhanh thì hôm trc mn đi sâ ở phòng khám ngoài của bsi Long, là ông bsi ở phòng 11 đấy thì mn cứ vào thẳng k cần chờ theo số, nhớ mang kqua sâ trc đi. Địa chỉ phòng khám m tìm lại r cho mn sau nhé. Nếu mn chờ thì cũng chả sao đâu, đi sâ các phòng kia trc r quay lại sau cũng đc, đằng nào 10ruoi cũng phải lên phòng 12 mà.Sâ tim và ổ bụng ở phòng 15 cũng ngay tầng 2 gần phòng sâ thai luôn còn điện tim thì phòng 17 dưới tầng 1, các phòng sâ đều trả kqua luôn, điện tim và máu nc tiểu thì sẽ trả kqua về phòng khám số 12 ban đầu, làm xong hét mà vẫn sớm thì đi chơi 1 vòng đi, 10ruoi quay lại phòng 12 bsi đọc kqua là xong
    Theo bhyt đúng tuyến: mn đi từ cổng vào có 2 cô nv đứng ở ngoài thì mn đưa bhyt cho ngta xem sẽ phát số cho mình. Đi vào sảnh trong chờ đến số thì trình bhyt và cmt để ngta vào máy, cũng hỏi mình khám j thì bảo khám thai phòng 12 nhé. Lên phòng 12 thì các thủ tục cũng như làm dịch vụ nhưng khác ở khoản mn k phải xuống đóng tiền luôn mà làm xong hết cuối buổi mới nộp tiền. Của m hôm đấy chỉ phải nộp 304k thôi đỡ đc khá nhiều. Mình 36w mới đi làm hss bị đuổi về nhưng cũng may có ng quen nên lại nhận, cả bhyt đúng tuyên nên k từ chối đc, môĩ tội bị mắng tơi bời
    Lưu ý cho mn nhé: vì mình làm hss tuần 36 nên chỉ phải làm các xét nghiệm này nọ đấy 1 lần thôi. Còn bt thì lúc bdau đki hss mn phải làm 1 lần, đến tuần 36 lại phải làm 1 lần nữa nhé. Theo dịch vụ là hết khoảng 3tr 2 lần đó. Lịch hẹn khám lại thì bsi ghi rõ trong quyển sổ của m r. Cứ đúng ngày thì đi thôi. Các lần sau thì chỉ lên khám r sâ nếu mọi thứ bt thì về thẳng luôn. Mà kqua sâ trong viện có nhiều cái k chuân lắm đâu nhé. Vdu như cân nặng của bé này, của mình thì độ trưởng thành của bánh nhau cũng k đúng, khám trog viện xong m vẫn ra ngoài cho yên tâm
     
  3. Dovanlinh

    Dovanlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Mình đi sinh có BHYT đúng tuyến nhé các mẹ, sinh thường nhưng phải dùng đẻ chỉ huy ( là tiêm kích đẻ ý ạ )
    I. Nhập viện
    Sáng t2 m đi khám theo lịch hẹn, thai 40w5d. 9h hơn Đi sâ xog quay về đọc kqua bsi bắt nhập viện luôn vì cạn ối, lúc đó ối của m chỉ còn 46. Xuống cửa số 5 bảo cho e nhập viện khoa sản, ngta sẽ in cho m tờ bệnh án và quyển sổ bệnh án, sang cửa 3a lấy bhyt chạy ra khoa sản. Lúc đấy k phải h vào thăm nên khoa sản khóa cửa ngoài, phải gọi hoặc bấm chuông xin nhập viện mới mở cửa cho vào. Chị y tá đấy hỏi lí do nhập viện m bảo bsi bảo e vào viện vì cạn ối ( lúc này m chưa có bất kì dấu hiệu gì nhé, k đau bụng k ra máu k gì cả ) Chị ý đưa cho chồng m cái tờ bệnh án lúc m làm ở cửa số 5 ý, bảo ra cửa số 8 đóng tiền tạm ứng, m nộp cho chị ý cái bộ hss làm tuần thứ 36, kqua sâ mới nhất sổ quản lí thai nghén và 2 bản photo chứng minh và bhyt. Xong thì phát quân trang cho m gồm 1 bộ áo váy, 1 màn, 1 chăn, 1 ga, 3 bộ quần áo cho bé, 5 tã chéo, 1 mũ, 1 chăn cho bé và bảo đi thay đồ của viện r chờ chạy máy moti hay motơ gì gì ý đại loại là cái máy theo dõi tim thai ý. Lúc đi thay đồ mới thấy ra máu nhưng y tá bảo bt e ạ chả sao đâu, lúc đấy cũng chưa có máy chạy nên m nằm trong phòng chờ sinh đợi, lúc sau y tá gọi ra khám các thứ bảo mở 1phân về giường cứ vê đầu ti để kích thích chuyển dạ. Cũng làm theo thì thấy nhâm nhẩm đau bụng. Nằm đến 12h thì y tá gọi m sang cho bác Hà phó chủ nhiệm khoa khám, vì của m là bị cạn ối r. Bác Hà sâ cho m xong nghe tim thai rất lâu r gọi thêm y tá vào bàn, bảo nghe kĩ thấy có nhịp tim thai bị chậm đi ( thế mà lúc trc sâ trên p11 ông Long đấy kêu tim thai tốt, bố tổ sư làm ăn qua loa là nhanh thôi ) bảo cho m ra chạy máy và theo dõi cẩn thận vì m có dấu hiệu chuyển dạ r nc ối lại cạn nên nó co bóp làm tim thai yếu đi, có thể sẽ phải mổ. Thế là bị nhốt luôn trong phòng thủ thuật, chả kịp bảo vs chồng câu gì, bị cách ly nthe đến tận lúc đẻ luôn huhu.
    II. Quá trình vượt cạn
    Ra chạy máy đến 12h25 bác Hà ra xem cái tim thai bà khẳng định chắc chắn 1 lần nưa là có nhịp bị chậm đi thật, sẽ phải mổ, m vâng ạ nhưng cũng lo, bác ý đi đỡ cho ca khác, lúc sau quay lại lại bảo thôi tao thương m thì thương cho trót vây chứ k tao thấy áy náy quá ( con m lúc sâ chỉ đc 3kg thôi, bé nhỏ nên nếu mổ bác ý tiếc ) bác bảo nếu bg bấm ối ra mà trong thì đẻ thường còn nếu bẩn thì cháu phải mổ luôn nhé. M ok bác ý bấm ối thì ối trong, bảo may quá thôi bg cho nó đẻ chỉ huy nhé. Thế là bdau truyền. Từ lúc sang khám là m bdau có các cơn đau bụng r. Đến h 1h là kêu la ầm lên. 1 y tá chạy ra khám bảo mới mở có 2p thôi e ạ, còn lâu mới đẻ, còn cả quá trình nữa cơ khóc lóc làm cái gì. Thế là biết tầm này càng kêu nó càng quát, mà càng kêu càng đau ý, mím môi vào nhịn k kêu ra đỡ mất sức. Tầm 3h là bdau đau dữ dội từng cơn dài r m quằn quại nhưng vẫn k kêu, con y tá còn ngó sang bảo k đau hả e, m bảo e đau lắm nhưng k dám kêu đấy nó hỏi đã buồn ị chưa m bảo r nhưng chị cho e nằm nghiêng đc k cho đỡ đau tí nó đồng ý. Công nhận m nằm nghiêng đi thì đỡ đau hơn 1tí thật, mà kinh nghiệm là các mẹ đừng kêu nhiều, càng kêu càng đau mất sức mà mệt nữa, cứ chịu đi xong cố gắng hít sâu vào r thở ra, lúc đầu đau quá m cũg cuống bảo hí lt sâu nhưnh có hít sâu đc đâu cứ hít vào thở ra thật nhanh cuối cùng chả đỡ đau gì cả, lúc sau suy nggĩ tỉnh táo tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh hít vào thở ra đều đặn cũng đỡ đau. Đến 3h có hơn 2 tiếng đồng hồ mà m tưởng chết đi sông lại luôn, mấy lần đau quá k chịu nổi định xin bsi cho mổ nhưng đúng lúc bsi đi ra thì lại hết cơn đau :)) ng nhà ỏ ngoài thì sốt ruột nhờ y tá vào hỏi m đẻ chưa lặng lẽ quay sang bảo e đây chị, con bé cứ cười bao ng nhà sốt ruột quá. Tầm 4h kém 15 có ng ra khám cho m bảo mở 5phân r, m nghĩ chắc còn lâu mới đẻ nhưng lúc đấy đau quá k chịu nổi nữa nên m cứ rặn. Bác Hà bảo tiêm 1 mũi nữa đi nhanh lên. Đến 4h thì m mở 8p. y tá các thứ bdau cuống lên cbi đồ để đỡ m thì đau quá tầm này k quan tâm j nữa cứ cơn đau đến là rặn thôi kệ cha nó. Bác Hà ra đỡ cho m. Rặn lần 1 xong bác cho nghỉ lấy hơi 1 lúc, lần t2 xong bảo thấy e bé r cố thêm tí nữa thôi nhe. Chưa nói xong m nghe thấy bảo thấy e bé thì m rặn luôn cho nhanh vì cảm nhận e bé xuống đến cửa mình r mà, rặn hơi dài thì đầu e bé ra bsi bảo mạnh nữa lên thế là cố thêm hơi đấy e bé ra luôn. M nằm gục xuống luôn k thở đc. E bé chào đời lúc 4h15p đc co 2kg8 thôi vì e bị ngót đi, mà thai cung bị già ý. M lúc đấy xong là nằm im k cử động đc j luôn vì kiệt sức, e bé đc da tiếp da khoảng 5p xong y ta mang e ra lau ng các thứ để ng khác bdau khâu cho m. Mà luc ngta rạch ý nhanh lắm, lúc đầu e bé gần ra r thì m thấy rạch, nhanh kinh khủng k kịp cảm giác j luôn k để ý chắc cũng k biết m bii rạch lúc nào. Bsi cho tay vào trong để ktra xem còn sót nhau hay j ở trong k r khâu. Khâu sống các mẹ ạ, kim chọc đến đâu biết đến đấy, rút chỉ cũng cảm nhận rõ luôn. Nhưng môi lần chọc kim vào thì chỉ như lúc tiêm thôi chứ k đau dư dội ghê gớm đâu. M chỉ cảm giác ghê vì cảm nhận rõ từng đường kim mũi chỉ thôi. Khâu cả trong cả ngoài mất khoảng 20p thì m đc chuyên về phòng. Bsi cũng bảo trvia e bé khỏe nhưng mẹ thì yếu quá phải nằm viện ít nhất 3 ngày. Mẹ m lót tay cho e kip 1tr
    III. Sau sinh
    Phòng m nằm là phòng danh cho bộ đội ( vì nhòq ng quen nên đc xếp vào phòng này ) điều hòa mới, cũng khá mát, đc cái ỏ đây phòng bệnh các thứ sạch sẽ ngăn nắp lắm. Mỗi phòng 5 giường có nhà vệ sinh trong phòng luôn, nhà vệ sinh rộng ở trong có bồn rửa tay, 1 giá có sẵn chậu r, giá để phơi khăn, 1 phòng nhỏ đi vệ sinh và 1 phòng tắm có nóng lạnh luôn. Bên ngoài hành lang có săn cây nc nóng lanh nhé, cần nc pha sữa hay j cứ ra đấy lấy. M yếu nên nằm im 1 chỗ, lúc về phòng là bdau thây đau r, m k bị đau dạ con nhưng đau cái vết khâu tầng sinh môn ý ạ. Đến tầm tối là nó đau dữ dội, còn đau hơn đau đẻ ý. Nó nhức buốt đau khó tả lắm, m cam giác nó căng và sưng lệch hẳn về 1 bên ở dưới đấy luôn mà. Cả đêm m k ngủ đc tẹo nào luôn, đau phát khóc, ngôì cũng đau, nằm ngửa nằm nghiêng j cung đau, thi thoảng lại phải xuống giường đứng cho nó đỡ 1 tí, mặt mũi thì xanh lét, mẹ chồng mình ra xin bsi cho giảm đau nhưng bsi k cho, bảo cái vết khâu đấy phải theo doi uống giảm đau sợ nó mung mủ. Thế là chấp nhận cơn đau mất ngủ, đến sáng thì nó đỡ đau đi 1 tí m còn nghỉ ngơi đc. Xong lúc lên y tá rửa vệ sinh cho thì nó cung đỡ đi nhiều nữa, nói chung là vẫn đau lắm, bước đi 1 bước là nó thốn lên tận óc ý. đến hqua thì sức khỏe m cũng khá hơn nên m xin về nhà cho yên tĩnh
    IV. Thủ tục xuất viện
    Bt thì đẻ thường nằm 3 ngày, như m yếu thì phải 4 ngày kể cả ngày m sinh. Nhưng ai khỏe thì htrc đẻ hsau xin vê cũng đc. Xá đinhj về lúc nào thì sáng lên báo bsi, nếu bé đủ điều kiện cắt rốn thì cắt rốn luôn. Trả quân trang m mượn lúc đầu r về hôm sau lên thanh toán viện phí r lấy giấy tờ về thôi.
    V. Vài cái lưu ý
    - quần áo cho mẹ và bé thì chỉ mang 1 bộ mắc lúc ra viện thôi còn lại dùng đồ của viện hết, chậu rửa mặt viện cũng có sẵn để trong nhà vệ sinh ý k cần mang đi
    - 1 ngày 2 lần sáng chiều mình đc y tá rửa vệ sinh vết khâu, đến h y tá sẽ đi từng phòng nhắc, ai cần thì mang bỉm lên y tá rửa cho, ai tự rửa thì thôi. Nhưng theo m thì cứ lên họ rửa cho vừa nhanh vừa sạch sẽ, mình tự làm thì m đau m k nhìn thấy cũng k thể sạch sẽ bằng ngta đc
    - giờ thăm bệnh: 5ruoi đến 7ruoi sáng, 11h trưa tới 2h chiều, 4h chiều đến 9ruoi tối. Ngoài h trên thì nó đuổi hết ng nhà ra ngoài tối thì 1 ng đc ở lại trông
    - sáng ra y tá sẽ đi từng phòng đón các be để đi tắm, k cần cho tiền đâu nhé, phòng m chả ai cho lúc đi thanh toán mới biết nó tính 70k 1 lần tắm đấy ạ. Cho thêm là bị hớ
    - ở đây có cắt rốn 2 lần nhé, như m nằm đến ngày t3 là cắt đc r, cắt xong rốn khô luôn chứ k phải chờ rụng rốn như các viện khác đâu. Ngoài ra còn cắt rốn laze nữa cơ. Nhưng cái này m k làm nên k hỏi, mn có nhu cầu nên hỏi từ đầu nhé
    - 108 k có đẻ dịch vụ hay phòng dịch vụ nhé. Đẻ dịch vụ của nó là k có bhyt đấy, chứ k phải dịch vụ như các viện khác là lo từ a -z xong về nằm phòng riêng đâu nhé
    À tổng các thứ của m hết 1tr3 mười mấy nghìn ý, lót tay ekip 1tr. Trog tờ hóa đơn ngta cũng kê khai rõ ràng cho m hết từng khoản 1, cái nào bhyt chịu 80% cái nào k chịu ghi cụ thể hết. M thấy chát cái khoản khâu sinh môn 3 400k, tắm e bé 70k 1 lần
    Mơi nghĩ đc nthe thôi mn cần hỏi gì thì hỏi nhé. Chúc các mẹ vượt cạn thành công[/QUOTE]
     
    Mecuacoca thích bài này.
  4. NguyenChau0709

    NguyenChau0709 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Bhyt cua minh o xanhpon, chac la dich vu roi. Hoi truoc minh sinh o C thi nhanh lam, dem de, chieu ve roi. O 108 nam 3 ngay ha minh, ma vụ khau tang sinh mon cua minh tinh chi phi rieng ha minh, có yêu cầu khâu thẩm mỹ ko vậy
     
  5. Dovanlinh

    Dovanlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    À vì m yếu quá nên phải nằm 3 ngày. Chứ xin hôm sau về đc mà. Xong 2 3 hôm sau cho con lên cắt rốn thôi. M k yêu cầu khâu thẩm mĩ nhưng lúc thay bỉm chị y tá bảo vết khâu đẹp lắm. M k nhìn đc nên cũng chả biết như nào :))
     
  6. NguyenChau0709

    NguyenChau0709 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Chắc hôm đi đăng ký mình thử hỏi y tá về vụ cắt rốn laze và khâu thẩm mỹ tầng sinh môn xem sao. Có thông tin gì sẽ chia sẻ cùng các mẹ nhé.Cảm ơn mẹ DoVanlinh ray nhieu.
     
  7. Nennen

    Nennen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình dc gần 37w mà ngôi thai ngược, bé ko chịu quay đầu, xác định 90% là mổ đẻ rùi, có mẹ nào có kinh nghiệm đẻ mổ ở 108 chia sẻ em nghe với. Chi phí bảo hiểm trái tuyến thì thanh toán là bao nhiêu ah? Có dc đăng ký ngày giờ để mổ không hay là bsi sắp xếp ngày nào phải mổ ngày đó ah?
     
  8. Dovanlinh

    Dovanlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Đc đki đó mn ạ. Bh trái tuyến hưởng 40% nhé
     
  9. Nennen

    Nennen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình vừa làm hồ sơ sinh w36 xong rùi, đứa trc 2015 mình cg đẻ thường ở đây,mà năm nay xđinh fai đẻ môt mà ko có nhìu thông tin lắm. Bsi bảo 38w đi siêu âm lại rồi họ sắp xếp mổ chủ động w39. Vậy liệu mình có dc đăng kí ngày giờ như ý muốn ko ah? Đẻ mổ hưởng 40% Bhyt thì còn bao xiền ah? Bồi dưỡng ekip mổ bao nhiu ah?
     
  10. NguyenChau0709

    NguyenChau0709 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Mình thử xem có bài tập giúp con quay đầu đấy. Tập xem bé đến thời điểm đấy có quay đầu ko. Chị gái tớ hồi xưa tập hiệu quả phết. Đến tuần 35 con không quay đầu, tập đến tuần 37 siêu âm lại con đã quay đầu, sinh thường được
     
  11. Dovanlinh

    Dovanlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Đc mà. 38w siêu âm xong mn đi xem ngày h mổ đi. Hôm m nhập viện có 1 bác bảo con nhà bác ấy chọn ngày mổ ý. Nhờ thẳng bác trưởng khoa làm luôn. Phong bì bác ý 3tr. Còn bn thì tùy thuộc vào gd m thôi mà. M đẻ thường nên k biết. Thấy hôm chồng đi đóng tiền viện về kêu có 1 nhà đẻ mổ có bhyt hết 7tr. Nhưng m k rõ là bhyt đúng tuyến hya trái tuyến đâu
     
  12. Nennen

    Nennen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Eo ơi, đắt nhỉ. Mình nghe loáng thoáng có bạn sinh mổ có bhyt trái tuyến, hết 2tr tiền mổ và 2tr tiền bồi dưỡng. Mình sợ phải có người quen mới đky ngày giờ dc ý. Buồn ghê, con ko chịu quay đầu mà phải mổ, mình thì khoẻ phăm phăm, mún đẻ thường như tập 1 quá. Buồn mãi cái vụ con ko quay đầu:((
     
  13. Dovanlinh

    Dovanlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Bồi dưỡng ntn thì tùy vào khả năng mình thôi. Lại còn các chi phí khác nữa mà mn. ví dụ như tắm cho con đã 70k/lần, cắt rốn cho con cũng hết mấy trăm nữa. Đắt ở những cái dịch vụ linh tinh thôi. Chứ tính tiền mổ vs bồi dưỡng thì chẳng hết bn đâu. Mình bhyt đúng tuyến đây. Tất cả hết hơn 3tr trừ bhyt đi đóng hơn 2tr. Thì mn phải hiểu bhyt chỉ trả 1 số cái thôi chứ k phải trả 40% hay 80% tổng số tiền đâu
     
    Nennen thích bài này.
  14. Nennen

    Nennen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tháng 3 năm ngoái mình sinh thường, tổng tất cả sau trừ bh thanh toán hết 1.7tr + 1tr bồi dưỡng ekip. bạn có bh đúng tuyến mà chi phí vẫn mắc nhỉ;))
     
  15. Dovanlinh

    Dovanlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Viện phí các thứ mới tăng từ 1/7 mà mn. Cái j cungx đắt. Bh trừ tiền phòng vs 1 vài thuốc linh tinh thôi. Còn thuốc tiêm kích đẻ của m k đc tính. Tiền tắm cho con đã hết 210k, tiền khâu tầng sinh môn hết 3 400k gì đấy, cắt rốn cho con hết 400k nữa. Riêng 3 khoản này hêt 1tr r. Hơn 2tr trừ đi 1tr này thì cũng có hơn 1tr thôi. Mà tiền viện vs các thứ mới tăng thì so vs năm ngoái cũng đâu có đắt đâu mn ơi
     
  16. Jung Hades

    Jung Hades Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    3,998
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    223
    cảm ơn mẹ nhiều
     
  17. Mai 123

    Mai 123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chị ơi 36 tuần vẫn đk sinh được à chị? em nghe mọi người bảo dưới tuần 26 mới đc đk. em bjo 30w rồi đang không biết có được dk ko nữa??
     
  18. Nennen

    Nennen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    C đăng kí khám từ lúc 22w rùi, 36w là đi làm xét nghiệm tổng thể hoàn tất hồ sơ sinh. E 30w thì vẫn có thể dc nhận vì tuỳ thời điểm đông hay vắng các bác ý có nhận dưới 30w mà. Mai đi đăng kí khamd luôn đi.
     
  19. halt86

    halt86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,270
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    E còn 1 tháng nữa là sinh ở đây, nghe vụ khâu mà cũng hơi run :(
     
  20. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    hình như đẻ viện này đc đốt rốn luôn đúng ko cm
     

Chia sẻ trang này