Cũng có những trường hợp không phải vì rảnh rỗi, cũng không phải vì thừa tiền mà vì bản chất của người ta thích của lạ và những cô bé đó lại dễ dàng làm quen và "yêu", vậy nên mới có chuyện ngoại tình.
Câu truyên này làm mưa gió trên eva nha các mẹ. Bạn đó kể dựa trên những gì xảy ra thật và giờ bạn đấy đã kể xong là lập ra một gruop vì truyện quá dài ko post hết dc. các mẹ đừng vội quy kết cho người thứ 3 và người đàn ông ngoại tình nhé. Vì ẩn sâu có nhiều lý do chính đáng, rất chính đáng sau khi vượt qua bao thử thách họ dc ở bên nhau. mẹ nào muốn đọc full thì vào link này nha: https://www.facebook.com/groups/1792431944301644/?fref=ts
Nói chung là em vẫn thấy không thể mê nổi keke, y như chị Thuy84 nói í. Ngôn tình mà xa rời quy chuẩn của mình quá thì mình cũng không thích
Ngôn tình là để làm cho người đọc cảm thấy cuộc sống vẫn còn có những mảng màu hồng ở đâu đó để mơ mộng một chút chứ không phải là mơ mộng viển vông. Cảm ơn em đã đồng cảm với chị, hihi
ngôn tình chỉ để mọi người thấy cuộc sống còn có niềm vui, có màu hồng thôi chứ k nên để các em ảo tưởng
Là câu chuyện sưu tầm trên mạng ah, thấy dài quá nên ngại đọc. Mới đọc đoạn đầu mà hoa hết cả mắt các mẹ ạ
từ xưa giờ đều vây tình yêu không có tội, ai mà điều khiển được cảm xúc... Chỉ là cố gắng đề đừng đi quá xa ngoài tầm kiểm soát mà đeo tới đau khổ cho mình và người khác thô i.... đôi khi mình cũng say nắng vs những người khác... nhưng rồi nó cũng qua thôi. ở một tuổi nào đó ngta còn phải sống vì trách nhiêm nữa.
Chẳng biết vì những lý do sâu thăm như thế nào (dài quá ko kiên nhẫn đọc hết được) nhưng cứ nghĩ đến ngoại tình là mình không thích rồi cực ghét luôn, ghét cả người ngoại tình và người thứ 3.
Tình là tình, không trong hoàn cảnh khó nói lắm. Nếu cứ đúng quy chuẩn thì cuộc đơì này đơn giản quá...