Bây giờ bé được gần 5 tuổi rồi. Bé 2 tuổi đã cầm đũa một cách thành thạo. Tấm này bé bị chụp trộm trong lúc vét nồi mỳ tôm.
thực ra, mình mới phải cảm ơn ý....làm việc căng thẳng, mà mỗi lúc nhìn thấy các con cười, thấy mình vui lên, có động lực rất nhiều...mình rất yêu những nụ cười của tụi nhỏ...ngày nào mình cũng mò vào mục này để nhìn các con lấy động lực đấy...
Mình không có bí quyết gì cả, cứ để cho con phát triển được những gì bản năng con có. Về việc ăn uống thì mình chỉ huấn luyện việc con tập nhai nhuốt thôi, đó là thời gian con bắt đầu ăn dặm( 5 tháng mình đã cho con ăn dặm rồi) người lớn ăn gì mình cho con ăn như thế. Mua tôm về luộc bóc vỏ cho con tự gặm, hay ăn thịt luộc thì thái miếng dài cho con cầm ăn. bé nhà mình cả 2 bé hơn một tuổi một chút có thể ăn hết một xiên thịt nướng. Còn về cầm đũa thì cả hai bé nhà mình đều tự cầm đúng rất chuẩn. Chưa đến 2 tuổi cầm đũa gắp ăn như người lớn.
Mỗi sáng đi làm ngồi vào máy tính được ngắm các con cười mọi âu lo tan biến hết. Yêu các Gấu con của mẹ.
Sáng đi đường mát lạnh, ngồi vào ghế làm việc, mở máy ra ngắm nhìn thấy ảnh con mà thấy ấm hẳn lên, động lực làm việc tràn đầy, yêu các con.