Các chị bảo em phải làm sao đây. Bé nhà em gần 2 tuổi đang học trường tư, đi lớp được 2 tháng rồi mà từ đầu tuần trước tới giờ đi học về đã có bao nhiêu tàn tích trên người. Đầu tiên là việc thâm ở mặt phía dưới quầng mắt. Bà đi đón cô phụ trách lớp thì bảo con ngủ nằm úp nên thâm tối là hết, cô hiệu trưởng thì bảo xem camera thấy con chạy nhảy va vào thành giường. Tiếp sau đó là một vết cào trên trán. Tiếp nữa là 2 hàm răng in rõ trên cổ tay phải của con, chắc con bị bạn nào cắn. Tiếp nữa là 1 vết cào bên má. Và hôm kia là sưng đỏ và xước 1 nửa môi dưới, chắc xót môi nên tối đó về ku cậu không ăn, ép mãi mới uống tí sữa. Hỏi cô giáo, cô bảo vì bạn ý chui gầm bàn nên chắc ngã vập vào môi.
Mẹ có đòi xem camera ko? hay Hiệu trưởng tự xem rồi tự nói cho mẹ? Em nghĩ mẹ nên gửi bé ở trường khác đi mẹ tìm chỗ nào tin tưởng hơn ấy
bạn trước tiết nên hỏi con, thử dỗ dành xem bé có nói gì về mấy vết thương của bé không ? bạn yêu cầu thử bên trường họ cho xem đoạn video về việc bé bị thương, nếu bên trường họ từ chối thì có khả năng có vấn đề, lúc đó hãy tính đến trường hợp khác là chuyển con đến trường khác hoặc báo công an. còn nếu trẻ bị thương do nô đùa thì nhờ cô giáo trên lớp để í đến trẻ hơn.
trường có camera thì bạn nên theo dõi liên tục để biết con mình ở trường thế nào. Camera mọi người đều xem được mà bạn.
chuyển con đến trường có camera mà theo dõi xem con học hành thế nào chứ cứ để thế xót lắm mẹ nó ơi, con mình ở nhà chả dám đánh cái nào mà ra ngoài lại thê s
Con nhà mình thì 28 tháng, có chuyện gì ở lớp là về bô bô kể với mẹ ngay. Bạn đánh, bạn cấu... Học trường công, nhiều học sinh, cô có thể không quán xuyến được hết, nhắc cô chú ý hơn thôi. Bé nhà bạn học trường tư, thiết nghĩ sẽ được quan tâm nhiều hơn, mà nghe cách cô giáo trả lời thế thì cũng thấy ít quan tâm đến học sinh rồi. Nếu cứ tái diễn, thì nên cân nhắc bạn à.
Mẹ @haminh ơi, ở chỗ em cũng có nhiều trường mẫu giáo tư lắm nhưng cũng ngại đổi trường cho con vì sợ con thay đổi môi trường lại ốm thì mệt lắm, với lại trường này cách nhà em có mấy nhà nên cũng tiện đi lại để bà đưa đón cháu hàng ngày ý.
Thực ra thì vì con không bị đến mức nặng nên cũng ngại @trangnguyenbk56 ạ, vì sợ hở tí mình soi lại camera thì họ có ác cảm lại ảnh hưởng tới con mình.
Vâng, em cũng chỉ hỏi cô nhẹ nhàng chứ cũng không có phản hồi gay gắt gì chị @thanhthanh2015 ah vì con nít chơi với nhau cào mặt, cắn tay thì em thấy bình thường nhưng em ức nhất là vụ con bị sưng bầm 1 nửa môi dưới, chắc xót và đau nên tối đó về không chịu ăn uống ý.
Hi, mn ơi bé nhà em chưa biết nói cơ. Em cũng để theo dõi thêm xem sao việc trẻ chơi với nhau cào cắn thì bình thường chứ bầm mặt, bầm môi thì em hỏi cũng như có ý nhắc cô luôn ý. Còn việc báo công an em nghĩ chưa tới mức đó đâu ah. Trộm vía tháng 10 này con đi lớp ngoan, quen cô nên đi học đầy đủ chẳng phải nghỉ hôm nào nên em cũng chẳng có suy nghĩ chuyển trường đâu ạ.
Ở trường tư các con là thiên thần, bm là vip nên các cô k thành thật khi có những chuyện như vậy xẩy ra. Các con đc chiều chuộng như ở nhà nên mới cắn, cấu, đánh bạn mới mà cô k nghiêm khắc phạt. Bé nhà m hồi mới chuyển trường cũng bị bạn cắn tím tay, M bảo con chỉ xem bạn nào cắn và yc cô phạt-doạ bạn ấy, lần sau k dám bắt nạt con nhà m nữa.
Trường có camera em vẫn xem camera hàng ngày nhưng không phải khi nào cũng xem với lại trường này camera không quay hết cả phòng được. ức nhất là việc ăn của con ý. Khu ăn của trẻ camera không quay tới nên cũng chẳng biết con ăn uống thế nào. Em đang định đề xuất vụ hoặc cho camera chiếu vào khu cho các bé ăn, hoặc khi ăn thì cho ăn ở khu vực giữa lớp để phụ huynh có thể biết con mình ăn uống thế nào. Nhưng lại đang ngại chị @janustql ah
Hi, trường con em học có gì đều thông qua cô hiệu trưởng hết chị @me iu nghé ah vì trường chỉ có 3 lớp thôi mà. Em để theo dõi thêm thế nào chứ con bầm môi, thâm mặt là em ức lắm ý.
Trường có camera chị @Rakami ah nhưng camera trường này chán lắm, vừa mờ mà vừa không thấy được hết phòng học của con. Khi con chơi ở giữa lớp thì ok chứ tới giờ ăn và uống sữa cô dồn các con về 1 khu góc lớp camera không chiếu tới nên không biết con ăn uống thế nào nữa.