Em stress quá các chị ạ, hết Ức chế với thú vui của chồng thì lại nản với thằng con. Zai nhà em 2 tháng nữa tròn 2 tuổi, đi lớp cũng được 2 tháng rồi. Mà gần tuần nay về nhà không chịu ăn hay uống sữa gì cả, mới có mấy hôm mà mắt trũng xuống người hốc hác. Chẳng bù cho trước đây đi học về là đòi ăn như chết đói ý. Thế nhưng hỏi cô giáo ở lớp cô vẫn bảo trộm vía trên lớp con ăn được, uống sữa cũng tốt không thấy có biểu hiện gì cả. Có mẹ nào có bé có vấn đề tương tự như bé nhà em không ạ, em không biết phải làm sao nữa.
cũng khó lắm, giống như chỵ em mình thì thích mua sắm quần áo, còn mấy đồ công nghệ là niềm đam mê của các bác ấy mà chị
chả tin các cô giáo được đâu mẹ nó ơi., em có đứa bạn làm giáo viên trường tư thì nó bảo có đứa đến lớp chỉ ăn được tý thui nhưng khi phụ huynh hỏi thì vẫn fai nói là cháu ăn được lắm nhưng cũng may là đứa trẻ đấy ko bị ốm gì cả....Các cô ý fai nói như thế thì phụ huynh mới tin tưởng gửi con tiếp, hic hic.
Đúng rồi cô giáo nào mà chả bảo cháu ăn được nếu nói không ăn thì bạn sẽ tìm nơi khác để gửi thì cô hết việc à, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân do đâu mà bé không chịu ăn và uống sữa cái này phải chịu khó nhé. Trường hợp đi lớp nếu có camera ở lớp thì bạn có thể xem lại thì biết ngay con có ăn được hay không.
Có bạn nhà mình đây. Mấy tuần đầu đi lớp về đến cửa là đòi ăn hết thứ nọ, thứ kia. Bế thấy nặng hơn hẳn. Giờ thì bình thường rồi. Chắc qua giai đoạn làm quen, thì lại trở về nhịp sinh hoạt như bình thường. Trưa ở lớp cô bảo hầu như không ngủ nghê gì cả, chỉ chưa được 1 tiếng là dậy rồi, trong khi ở nhà ngủ 4,5 tiếng phải đánh thức mới dậy.
vâng em cũng băn khoăn vụ này lắm vì lớp bé nhà em có camera nhưng chỉ quay phía giữa lớp mà lúc ăn các cô toàn đưa về 1 góc của lớp cho ăn, góc ấy camera chẳng quay tới. Em định kiến nghị việc góc chiếu của camera hoặc cho các con ra khu vực camera chiếu tới để ngồi ăn mà lại đang ngại chưa muốn nói.
vâng em cũng băn khoăn vụ này lắm vì lớp bé nhà em có camera nhưng chỉ quay phía giữa lớp mà lúc ăn các cô toàn đưa về 1 góc của lớp cho ăn, góc ấy camera chẳng quay tới. Em định kiến nghị việc góc chiếu của camera hoặc cho các con ra khu vực camera chiếu tới để ngồi ăn mà lại đang ngại chưa muốn nói.
thế thì mẹ nó kiến nghị đi chứ, để con gầy đi thế này xót con lắm. Bé đã đi 2 tháng rồi thì là ăn uống, ngủ trưa ở lớp đều đã quen rồi. Chắc chắn có vấn đề gì xảy ra. Mình cũng mới cho con 2 tuổi đi được gần 1 tháng , về nhà là cũng hết ăn bánh lại uống sữa. Mà sao bé nhà bạn lại bị gầy đi như vậy nghĩa là ở lớp chả ăn gì rồi
Một phần có thể là do tâm lý của bé thay đổi do đi học. hoặc cũng có thể ở lớp bé ăn nhiều bữa và về nhà ko muốn ăn nữa. bé gần 2 tuổi rồi mẹ có thể tẩy giun cho bé. 2 tuổi bé biết nói rồi thì mẹ nói chuyện với con xem hàng ngày ở lớp con sinh hoạt thế nào, có ai bắt nạt con ko.... từ những điều đó mẹ có thể biết lý do con tnhien lại lười ăn như thế. hoặc chăng tiêu hóa của bé gặp vấn đề... Mẹ nó hãy tham khảo nhé. hi vọng chia sẻ của mình có thể giúp mẹ nó