Tranh luận: Đau Đầu Vì Tiền Quá Các Pác Ơi. Nhà Các Mẹ 1 Tháng Tiêu Hết Bao Nhiêu Xèng

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi bonbon37, 19/9/2016.

  1. 1122

    1122 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    trước khi chưa lấy chồng ko phải lo nghĩ về tiền bạc,từ ngày lấy chồng lnao cũng lo đến tien, lương cả tháng 10 trieuj mà chả thấm vào đâu ý,nghĩ buồn quá,mà ngày nào m cũng p tăng ca.hic
     
    Đang tải...


  2. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Tiêu như nhà mn cũng hợp lý mà, chứ là e, e cũng ko biết tiết kiệm hơn kiểu j nữa. Cố gắng thui ợ, có cách j kiếm thêm thì tốt.
     
  3. locthegioimoi

    locthegioimoi Bán tinh dầu tràm trà nguyên chất trồng tại Hà Nội

    Tham gia:
    31/7/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình mỗi tháng cũng bay khoảng 500k xăng xe rồi. chỉ là lòng vong hn thôi đấy
     
  4. MeGiangkhai

    MeGiangkhai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2008
    Bài viết:
    3,379
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Sao nhà mẹ nó tiền gas với điện hết nhiều thế.

    Nhà em 2 điều hòa, tivi, bóng điện : 1 tháng cao nhất là 500k. còn bình thường chỉ 300k.
    Ga 3 tháng hết 1 bình.
    còn chi phí khác nữa xem có tiết kiệm dc chút nào ko?
     
  5. KiềuNhãPhương

    KiềuNhãPhương "Ham vui - Vua Lười "

    Tham gia:
    19/10/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    mấy triệu cũng hết, quan trọng là bạn tiêu bao hiêu cho nó hợp lý thôi
     
    dlynk87_89 thích bài này.
  6. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    độ trước thì chi phí m ước khoảng 15tr. ko kể tiền nhà tiền nhà đóng theo quý 6 tháng 1 lần rồi. vậy mà khoảng 2 năm gần đây toạt vượt ngưỡng. Đỉnh điểm tháng này, thêm 1 số khoản, m đã chi tính đến thời điểm hiện tại là 83.524 triệu. thật sự nhìn xong choáng
     
  7. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Nhà em lúc nào cũng đau đầu vì tiền. Nhà em con nhà nghèo, tự thân mua nhà ở HN, lại phải lo nuôi thêm bố mẹ nên lúc nào cũng giật gấu vá vai. hic hic
     
  8. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    nhà tớ 5 người lớn, 2 trẻ con, nấu ăn 3 bữa trên ngày. riêng cu con mỗi ngày môt xong nước lá tắm, 3 bua nấu cháo. chính xác là cứ 24 ngày hết một bình ga. nhà tớ đêm mà ngủ là 3 phòng chạy 3 quạt điện, máy giặt mỗi ngày giặt một mẻ. máy bơm nước bơm lên tầng 3, mỗi ngày 2 tiếng bơm, mõi ngày ninh một xoong cháo trắng cho cu con, 2 ấm siêu tốc nước dùng 1 ngày( loại ấm 5lit), 2 bình nóng lanh..chưa tháng nào nhà tớ dưới 700k.
     
  9. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    nhiều lúc cũng mệt vì tiền các mẹ ạ :(
     
  10. bố yêu Bibi

    bố yêu Bibi Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    nhà m cũng tiêu hết hơn chục tr mỗi tháng :3
     
  11. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    tu tết đến giờ ngõ nhà tớ có 3 nhà mới xay nhà về ở, cũng toàn dân tỉnh lẻ như chị em mình thôi. có một mảnh sát tường nhà tớ 48m2, họ đang tính bán nếu dc giá. tầm khoảng 20 trieu gi day. chỗ nhà tớ ngay đầu lai xá, chưa đến trường Thành Đô đâu. tớ đi làm trên khu bigc garden mất khoảng 25 phut đi xe may
     
  12. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    oba có làm ra kte ko mn, chán thật mn nhỉ, nhà m thì oba nội oba ngoại toàn vịn cớ cháu bé ko muốn cho đi lớp để m đưa oba chăm thôi, mà chăm thì oba ko lấy 1 đồng nào í, m toàn giả vờ mua cái này cái nọ biếu oba thôi. có đợt m ở cữ 1 tháng m đưa tiền mẹ ck đi chợ nhất quyết bà ko lấy nên tết m phải gom 1 cục biếu bà tiêu tết bà mới chịu nhận. mà bme ck m cũng ko có hưu hay gì đâu.
     
  13. Râu đen

    Râu đen Thành viên mới

    Tham gia:
    31/8/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng đâu đầu vì tiền các mẹ ah. e là dân tỉnh lẻ tính mua cái chung cư nhỏ mà có vể xa xỉ quá ah.
     
  14. huonglanlan85

    huonglanlan85 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/1/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    bạn thử xem chung cư thường liên kết với ngân hàng trả góp xem thế nào :D
     
  15. Dunghp

    Dunghp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Hix, bạn còn có nhà mình ở thuê mới nhục chứ. Tháng nào cũng hết mà suốt ngày thấy tiền tiền phải tiêu mà đâu cho gia đình nhỏ của mình chứ, em gầy người vì tiền đây. Mẹ nào có nghề phụ e làm cùng với ????????
     
  16. MeGiangkhai

    MeGiangkhai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2008
    Bài viết:
    3,379
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    MÌnh thấy cháo thì có thể dùng nồi điện ninh : chỉ cần sôi một tí rồi ủ cho đỡ tốn điện.
    Quạt điện thì bắt buộc , mà cũng ko tốn điện lắm.
    Máy giặt thì chịu khó giặt tay , xong cho vào vắt sẽ vừa đỡ tốn điện, đỡ tốn nước nữa. Nhà mình toàn thế
    Bình nóng lạnh thì nhà mẹ nó dùng loại gì, nếu cũ thì có thể ngốn rất nhiều điện
     
  17. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    hu.hu đi làm về đến nhà là 6h tối rồi, nấu nướng rồi cho con ăn tối nữa, mệt nhoai người. mà nhà tớ dông người nên toàn giặt máy cho tiện ah.
     
  18. thuytien8x

    thuytien8x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2016
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    hà bạn nhân khẩu đông quá, tận 5 người lận
     
  19. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Một ngày làm việc 8 tiếng ở doanh nghiệp nhiều áp lực, 5h30p vội vàng về đi đón con, tắc đường,.. ba la bala...6h30 hai mẹ con mới lê về đến nhà. Vội vàng cơm nước, tắm rửa, cho con ăn mà con lại khó tính: lười ăn, uốn éo đủ đường,... Mệt bơ phờ nhưng đầu vẫn nghĩ đến tiền trả lãi mua nhà, tiền sinh hoạt, tiền đi học cho con, tiền cung cấp cho bố mẹ,... Đã thế rồi còn ngay ngáy nổi lo: con ốm thì ai chăm? bố mẹ ở quê đã yếu nếu đi viện ai chăm? bỏ làm đi chăm bố mẹ thì ai làm kinh tế? lấy gì mà sống? huu hu..............Tiền nong, ốm đau bệnh tật làm đau hết cả đầu.....
    P/s: Cuộc sống không như mơ, không như thơ, lúc nào tâm trí cũng đơ đơ nhưng vẫn phải giả vờ như nó là thơ. Phải bơ đi khó khăn để người thân đỡ bị thẫn thờ.
     
    bonbon37MeGiangkhai thích.
  20. Tony_M.Khanh

    Tony_M.Khanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    83
    chủ đề nóng bỏng, hic.
     

Chia sẻ trang này