Than thở Aaaaaaaa

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi shop giày da, 27/10/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. shop giày da

    shop giày da Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2016
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Thực ra thì t chỉ than thở nv thôi chứ t cũng k vơ đũa cả nắm. t với b cmt qua lại tn như ng cãi nhau :D
     
  2. shop giày da

    shop giày da Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2016
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Tính t rất nóng tính nhưng cũng biết kiềm chế. Tức quá t chỉ tìm chỗ giải quyết rồi lại bt cho mọi ng dễ sống thôi. T cũng cảm ơn b vì những điều chia se vì k ai hoàn hảo cả. Có lúc cũng sẽ phạm sai lầm.
     
  3. phuong_gpmb

    phuong_gpmb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    823
    Chuyện đáng lý k bh m nói ra, nhưng có lần nhà ck m chửi m bảo m ăn ở k ra j nên mẹ đẻ mấy năm k đến nhà, m ức k chịu đc mới nói rõ đầu đuôi, sau đấy e ck m k ở cùng m nữa, còn mẹ m thì lại đến nhà m chơi.
    Chuyện chẳng hay ho j và ai k hiểu lại cho là m ăn ở k ra j nên e ck phải bỏ ra ngoài ở.
    M kể lể với bạn k nhằm mục đích phán xét ai đúng ai sai bạn ah. Gia đình thì luôn có lúc này lúc kia, qtrg là thông cảm và bỏ qua cho nhau thì mới vui vẻ mà sống được.
     
  4. shop giày da

    shop giày da Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2016
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện nàng dâu và gia đình chồng k bao giờ tránh khỏi khúc mắc mà. T biết là nếu nói ra những điều t nghĩ thì chẳng ai đc lợi nên cũng chẳng nói làm gì chỉ dám lên đây than thở với mn tý cho đỡ ấm ức thôi. Mn k vừa ý cái gì cứ tìm chỗ giải quyết bằng cách viết hết ra giấy rồi xé đi hoặc tâm sự với những ng k quen thì sẽ hết ấm ức thôi. :D
     
    phuong_gpmb thích bài này.
  5. phuong_gpmb

    phuong_gpmb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    823
    Thật ra e ck m nhiệt tình, tốt tính, phải cái hay nóng và ăn nói đôi khi k khéo, còn việc cô ấy về nhà ngủ nhiều chẳng qua vì cv vất vả hay phải dậy sớm nên ngủ sớm thôi
     
  6. shop giày da

    shop giày da Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2016
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bt thì t cũng chẳng ghét làm gì nhưng nhiều lúc thấy bà ấy quan tâm con chó còn hơn a mình nên mình mới k vừa mắt. T đi làm về cớm nc quét dọn ngõ rồi dọn cả chỗ con chó kia nữa cũng chẳng kêu làm gì vì mình ở nên mình phải sạch. T nghĩ mình làm ngta nhìn thấy cũng sẽ phải làm. T hay nóng tính nên k vừa ý cái gì cần phải tìm chỗ xả ngay k thì bung bét hết :D
     
    phuong_gpmb thích bài này.
  7. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    ^^. t nhắc thế để b đừng có thành giặc bên ngô như miệng người ta hay bảo thôi, phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, nhưng đa phần toàn là phụ nữ tự làm khó nhau. Dâu nhà mình cũng là con nhà người ta mà. Hơn nữa họ chưa phải là vợ chồng, chưa được tính đến của chồng công vợ đâu, giờ họ là danh bất chính mà ngôn thì bất thuận, cho nên việc cô ấy chơi hay làm thì chỉ có anh bạn lên tiếng và can thiệp được thôi. Ông ấy cũng là người trưởng thành, tự có quyết định của riêng mình và có nhận định của bản thân, chứ có phải trẻ con đâu mà b cứ lo rồi nhảy ra đóng vai ác làm chi để bị mang tiếng.

    Gương tốt thì noi, gương xấu thì né, thấy ngta quá quắt thì mình biết để tránh đừng phạm sai lầm giống vậy là được. Chứ cứ để trong lòng, ấm ức như thế lại khổ mình. Ghét người ta là một việc rất là tốn công và tốn sức.
     
  8. shop giày da

    shop giày da Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2016
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    t chẳng để trong lòng làm gì. tâm sự trên này để giải tỏa rồi thôi chứ hơi đâu mà nghĩ đến suốt ngày. :D
     
  9. kehonnguoi

    kehonnguoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/7/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Cứ tưởng là e trai, hóa ra là e gái:D
    Bạn đã nói thẳng vs a trai bạn về vấn đề này chưa? Rằng bà vợ của a như sh it ấy? Phản hồi của ông ý ra sao?
    Nếu bạn nóng giận tới mức dùng vũ lực thì bạn sẽ là người sai, vũ lực dù ít dù nhiều cũng chỉ nên dùng khi bà kia có hành động, lời nói thật sự hỗn láo:rolleyes:
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này