Đưa ít thế các mẹ chắc đảm đa g lắm nhỉ lo hết được m thì chịu chồng đưa nhiều mà vẫn thấy thiếu
0₫ các mẹ ạ. Giờ mình đi làm 5 củ cg đủ nuôi con mình bye luôn gã ck vô trách nhiệm đỡ mệt rồi.ko nuôi mình thì đã đành ngay đến con cg k có trách nhiệm thế mà rõ ràng là kiếm đc đó chứ thế nên mình chịu ko hỉu họ suy nghĩ gì.
Ck em đóng 2tr5 tiền học cho con 2tr tiền sữa cho con 500k tiền điên (ckhoan online) đưa e tầm 1~2tr 1 tháng
Các mẹ được chồng đưa ít nhỉ, mình từng sống với người yêu, tháng làm 7tr về đưa người yêu cả. Người yêu cho lại 500k đổ xăng, thiếu tiền gì về xin người yêu. Nghĩa là ny cầm 6tr500k đó.
Em cùng cảnh ngộ vs các mẹ ah. chán lắm chả biết bao giờ mới khá lên được, Tết năm nay chưa biết tính thế nào đây.
Trc chồng em đi công trình, lương về cứ để trong thẻ của ổng còn đâu chi tiêu thì cứ lấy tiền của em. Lúc đó thấy cũng bt mà mọi người nói sao dại thế tiền mình thì đưa ổng tiêu còn tiền ổng thì để dành lại còn để trong tk của ổng. Nhưng em cũng kệ, được cái ck e cũng ý thức tiêu tiền như nào lương lậu ra sao đều báo lại ^^
Chồng mình thì làm được bao nhiêu mình chả biết (kd mà), nhưng cũng chỉ đưa dc cho vợ ít thôi. Ko biết chi tiêu gì cả. Có tháng chẳng đưa xu nào (tất nhiên là rất hiếm, nhưng cũng có vài tháng nhưu thế), tháng thì 4tr, 6tr,10tr, 20tr. Nói chung ko biết đường nào mà lần. Mình chỉ mong ck mình tháng lương cố định như người ta, chục triệu th là dc rồi.
Ck em làm lái cẩu tháp ở công trình đi làm suốt từ 7h sáng đến 10-11h đêm mới đc về.tháng cũng đc 15-17tr.ổng đưa e 10tr để chi tiêu cất số còn lại để ăn uống xăng xe mà e còn thấy hậm hực,sợ ck cầm nhiều xèng sinh hư.đc kái chỉ thi thoảng la cà cốc bia,chén rượu vs mấy a làm cùng thôi chứ k có cờ bạc,lô đề gì.
Nhà em lương ck bao nhiêu đưa vk bấy nhiêu. Khi nào cần gì thì bảo vợ đưa tiền cho thôi.Nói chung lương ck có bao nhiêu thưởng thế nào là nói với vk hết.hihi. Nhưng em cũng chưa đi làm. Bán hàng thì mới bắt đầu, chưa có doanh thu nên vẫn thiếu thốn lắm cm ạ.
Ui e lại ngược hẳn vs mn lương ck cho vô thẻ mà thẻ ck e lại cho e cầm) thế nên e có nhiệm vụ quan trọng là thấy c ới là đi rút $ thôi)
e cũng chả được đồng nào, 3 tháng phải bỏ con đi làm, 1 tháng sau mất sữa hoàn toàn do tâm lý, giờ lương vấn đủ nuôi cơ mà thấy buồn và tủi thân
mình làm được 7 triệu, đưa vợ 6 triệu, còn 1 triệu đi đường, xăng xe, ăn sáng+ thi thoảng mua mắm muối+linh tinh cho gia đình