Bạn ơi. Thế chắc bé được 13 tuần rồi. Đừng bỏ bé tội nghiệp lắm. Nghĩ trai gái gì cũng được miễn con ngoan, khỏe manh. Con gái càng iu
E cũng vớ được bạn gà nhép được 14 tuần oy cơ mà em chả tò mò xem là gái hay trai đâu, đi siêu âm chỉ mong con khỏe mạnh là vui lắm ai
gà nhà mình đã sang tuần 18, vẫn còn nghén lắm và chưa biết trai hay gái gì. Mình cũng chỉ mong con khỏe là yên tâm rồi.
mn giống em rồi, cũng đang 18t, mà thi thoảng sáng đánh răng vẫn nôn. Nhưng ăn uống thì tốt hơn 3 tháng đầu rồi, nhà em cũng chưa biết trai hay gái. Hồi 12t siêu âm bs bảo chưa thấy chym cò gì khả năng giống mẹ
Giống mẹ càng yêu, chỉ sợ tuổi gà con gái hơi vất thôi. Hình như năm sau là Đinh Dậu thì phải, toàn gà tài năng nhé.
Qua đi sa 4D 21w3d mà bs chưa đo chiều dài đầu chân, vẫn chỉ đo chiều dài đầu mông. Trộm vía con được 502 gram, dài 15.2cm, bs bảo khỏe mạnh. Nhưng con bị quấn 1 vòng lỏng lẻo dây rốn quanh cổ, mẹ với bố lo sốt vó nhưng bs bảo ở tuần thai này thì ko sao đâu, cứ yên tâm. Cọn nghịch ngợm cứ chui ra chui vào vòng liên tục, có khi còn tự tháo ra nữa nên đừng lo lắng ảnh hưởng tâm lý nhiều. Cơ mà vc em vẫn sợ lắm, đêm qua đi sa về còn mơ đủ thứ nữa. Có mẹ nào chia sẻ giống em không ạ
Hnay đi siêu âm con đx 10 tuần 3 ngày mà tay chân đã dơ lên khua loạn r các mẹ ạ. 8 năm mới có tiếp e bé này nên cảm giác vẫn y nguyên như lần đầu, yêu con quá cơ
Mà ở đây có mẹ nào niệm chú đại bi không? Mình thấy hàng ngày niệm chú đại bi cũng rất tốt cho các mẹ mang thai. Nghe thì có vẻ mê tín nhg mình nghĩ cg chẳng tổn hại j. Trước hàng tuần mình cũng lên chùa Quán sứ đọc kinh, thấy tâm an và bình yên. Các mẹ nghiên cứu thử xem
Chúc mừng bạn và gđ có thêm thành viên mới. Niệm kINH Chú Đại Bi rất tốt nhưng mình cũng chưa dành thời gian được nhiều. Mình cũng bầu tập 3. 18 w
Bé nhà mình được hơn 17 tuần. Mà mấy hôm nay lại thấy có dịch nâu do mình bị tụ dịch màng đệm mãi ko thấy tiêu ấy. Lo quá các mẹ ạ. Mong con yêu khỏe mạnh là mừng lắm rồi. Suốt ngày mình chỉ biết động viên nói với con là mẹ con cùng cố gắng thôi. Có mẹ nào bị tụ dịch giống mình không ạ.
Nhà em cũng báo có 2v rồi các mẹ ạ. hôm nay đưa đi khám thấy được 6 tuần đã có phôi và noãn rồi, cũng mừng mà lo vì làm ba làm mẹ lần đầu vẫn nhiều cái lóng ngóng lắm
Hihi xin chào các mẹ em xin phép gia nhập hội gà ak e dự sinh tháng 4 ko biết đc làm chị làm em những gà vàng nào nhỉ)