Mưa sao băng Perseus sáng nhất lúc 1h-3h sáng 13/8/2015 là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm 2015
Hihi tớ cảm ơn nhá! Lẵng hoa to quá! Trước khi đi ngủ chưa thấy gì, bây giờ vào đã thấy được gắn sao. Vui quá, hihi
Oa đẹp quá! Tớ ước mình có thể một lần được nhìn thấy mưa sao băng ^^ mặc dù biết được đó là thiên thạch rơi xuống trái đất, hihi
Oa thật á? Được xem sao băng nhiều không? Ở đâu thế? Ngày trước khi lấy chồng tớ toàn trăng với sao. Phòng ở trên tầng 3 nên tha hồ ngắm, rõ lắm ^^ Ôi công nhận thật yên bình. Ôi nhớ quá đi cảm giác của ngày xưa ^^
hình như là hồi học lớp 8... chờ thức ko ngủ....tầm hơn 2h sáng... rất nhiều...ở sân nhà tôi.... đẹp miên man....ôi rồi ôi...hài..là mình ước gì đó..nhưng giờ tôi ko nhớ nổi điều ước khi xưalaf gì...hihi.....nghĩ lại hình như tôi rất sến sẩm...hihi..
28/11/2016 Bức ảnh cụ ông tóc bạc phơ cõng bạn đời qua một ngã tư ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đang lan nhanh trên mạng xã hội nước này. Loạt ảnh trên Weibo cho thấy người vợ có vẻ gặp trục trặc ở chân, được người chồng già đỡ rồi sau đó cõng sang đường. "Khi tôi đến tuổi đó, tôi hy vọng sẽ có một người yêu mình nhiều đến thế", một cư dân mạng bình luận.