Em trước mà chưa bầu bí thì cũng siêng về, vì quê chồng với quê ngoại cũng k cách xa nhau mấy nên kết hợp về là về cả 2 nơi luôn.
Nhà tớ nội ngoại cách nhau 5km cách HN 70km nên về nội thì về ngoại luôn. TB 1 tháng/ lần, có tháng về 2 lần nếu có việc.
Chẳng hiểu sao mỗi lần về quê chồng là e đều thấy ko thoải mái, cũng cố gắng vui vẻ nhưng vẫn thấy không khí rất nặng nề
Mình có việc gì mới về. Dường như cũng ít. từ ngày lấy ck về quê ngoại cũng ít hơn. Lấy ck rồi gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến mình ít về quê hơn. Chỉ thường xuyên gọi điện về nhà thôi.
Trước thì bà nội ở trông cháu, cháu đầy năm thì bà về vs ông. Thấy bà bảo là sắp tới ông lên chơi vs cháu mấy hôm, bà ở nhà trông nhà Về 1 ngày thì cũng hơi mệt, nhg thôi cố gắng mn ah, ông bà cũng vì nhớ cháu thôi mà, hehe
C cũng đã từng mong như thế đây, nhg cuối cùng đúng là cái duyên cái số, lấy đúng a khác tỉnh. Cố gắng lấy đc chồng gần là tốt nhất @SUSUROSE ah.
Vchg m cũng xa quê, đã thế còn mỗi đứa 1 quê ý mn @LyMinhDo. Nên mỗi lần nghỉ ngắn nếu có về thì chỉ về được 1 trong 2
M từ khi lấy chồng, về nội ít về ngoại cũng ít luôn, mẹ m bảo cho con lấy chồng xa là mất con quả ko sai. M cũng hay gọi về cho ông bà, ông bà ngoại thì facetime cho ông bà nói chuyện vs cháu, còn ông bà nội thì ko có internet cũng ko có 3G nên chỉ gọi nghe nói bt được thôi.
M cưới xong 1 tháng thì bầu, bầu được 1 tháng là đến tết. Ra tết thì bầu lớn dần rồi đẻ, thành ra đúng 1 năm về 1 lần dịp tết. Quê ngoại lại xa quê nội nên ko về 2 nơi cùng 1 lúc được ý.
thì nhà em vẫn cố mà. mà quê em ra hn tiện lắm nhé. ra đường bắt xe bus xuống Gia Lâm bọn em đón mà ông bà cũng ít đi thăm cháu lắm. hic