Cần giúp: Con Mình Học Lớp 1 Mà Lười Đọc

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi thuychu1987, 26/10/2016.

  1. thuychu1987

    thuychu1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/10/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà mình năm nay vào lớp 1. Vì mình ko cho cháu đi học trước nên vào lớp bị đuối hơn so với các bạn, sau đó tối nào mình cũng học cùng con tới tận 10h30-11h mới ngủ, cháu tiến bộ hơn. Nhưng mà vẫn lười đọc bài lắm, cứ bảo đọc tiếng việt là kêu mệt, nói chung tìm lý do không phải đọc nhiều, mà cháu còn đọc kém, chưa lưu loát như các bạn. Mẹ nào có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuychu1987
    Đang tải...


  2. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Tình trạng chung đó mn ạ. Đành phải đánh bài để lâu ngấm dần vậy. Mn mỗi ngày cho bé đọc ít thôi, khi quen rồi tăng bài lên dần dần. Nhưng nhớ đừng từ bỏ thói quen ngày nào cũng đọc nhé.
     
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    áp lực quá càng khiến bé chán đọc, mn cứ từ từ mỗi ngày đọc 1 ít thui.
     
  4. Rakami

    Rakami Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Thế thì mn phải giải quyết vấn đề tâm lí cho con ngay mẹ nó ạ. Con sợ quá đâm ra ngại và lười đấy
     
  5. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Chính vì bé chưa đọc lưu loát nên lại ngại đọc trước mặt người khác, nhất là khi đọc không đúng bị người khác chỉnh sửa, hoặc nhắc nhở thì lại càng không thích. Động viên con từ từ thôi bạn ạ. Mình thấy tối học đến 10h30-11h thì e là khuy quá. Có thể cho con đi ngủ trước 10h để đảm bảo sức khỏe cho con đi học ngày hôm sau. Bé mới vào lớp 1 được 2 tháng chưa nên sốt ruột quá bạn ạ.
     
  6. thuychu1987

    thuychu1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/10/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn các bạn nhé, thực sự mình cũng hơi bị áp lực. Vì lúc nào con cũng bị cô phê là lề mề, tốc độ làm bài quá chậm.
    Cháu đi học không bao giờ dám xung phong gì cả. Mình hỏi thì cháu bảo là con ngại.
    Cũng động viên cháu nhưng chưa thấy có tác dụng.
    Có mẹ nào có cách động viên con hiệu quả thì chia sẻ cho mình với
     
  7. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,566
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Con đi học lớp 1 được 2 tháng như vậy rất bình thường. Cũng do bản tính mỗi bé một khác.
    Con trai lớn nhà mình lớp 4 rồi, tác phong vẫn lề mề, chả bảo giờ dám xung phong lên bảng, cô hỏi thì nhớ nhớ quên quên. Hồi vào lớp 1 mình cũng sốt ruột lắm. Nhg rồi cũng cố động viên con.
    Con bé e lớp 1 thì khác hẳn. Hoạt bát nhanh nhẹn, xung phong làm lớp trưởng, tham gia các hoạt động văn nghệ nhiệt tình. hi hi
    Bạn cố động viên con mỗi ngày, đừng so sánh bé với ai khác như vậy bé càng tự tin hơn.
     
  8. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Giống hệt nhóc nhà mình, không học trước, vào lớp 1 cũng ko học thêm, lơ nga lơ ngơ, toàn bị cô nhắn tin nhận xét là đọc chậm, cần luyện đọc nhiều hơn. Trộm vía con học toán khá, nên mình tin vấn đề không phải ở tư duy của con, chẳng qua là con chưa dành nhiều thời gian để học như các bạn thôi. Thời gian đầu mình cũng kèm con đọc buổi tối, được đâu đó khoảng gần 10 buổi, con đọc lí nhí, quên trước quên sau, mỗi chữ "t" mà hỏi đi hỏi lại đến hàng chục lần không nhớ, đánh vần được 2 chữ thì kêu mệt, kêu buồn ngủ... lộn hết cả mề lên, nên cứ được 20-30p là mẹ con giải tán, mẹ hầm hè, con rấm rức... bài tập cô cho về nhà làm mỗi toán, Tiếng Việt bỏ trắng, vì cô không thu lại.

    Được vài buổi như thế mình nản quá, bảo thôi kệ, mình càng ép nó học nó càng sợ, nên không ép nữa, sợ hậu quả tâm lý lâu dài. Thế nên cho xõa luôn, tự an ủi là hết cấp 1 kiểu gì nó cũng biết đọc :D Thế nên hơn 1 tháng trở lại đây, buổi tối cơm nước xong dắt nhau đi chơi, về soạn sách vở rồi lên giường ngủ.

    Mấy hôm nay không thấy cô nhắn tin phê bình con nữa, có hôm đi làm về, thấy con gái đang líu lo cầm sách tập đánh vần, cũng chỉ được 5p thôi, nhưng hình như mình đã quyết định đúng khi không ép con "phải theo kịp các bạn"
     
  9. thuytien8x

    thuytien8x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2016
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    bạn đừng gây áp lực quá làm bé càng chán nản, thay vì đó thử cách học khác xem ví dụ như học nhóm, phần thường hay trò chơi
     
  10. zokhoai

    zokhoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Bé có thích truyện k? Mn mua những quyển truyện cổ tích đẹp đẹp, ít chữ cho bé, kiểu học mà chơi ý.
     
  11. tinhde

    tinhde Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Các bé học tiểu học, nhất là lớp 1 các cháu không tập trung được lâu vào vấn đề gì. Nếu bé xao nhãng thì chị chị có thể cho bé nghỉ ngơi 1 chút rồi học tiếp. Với cả chọn thời điểm nào trong lúc học cháu hào hứng nhất thì cho bé đọc bài Tiếng Việt chị ạ. Chứ học đến tận 10h30-11h mà cho cháu học Tiếng Việt cuối cùng thì bé dễ nản lắm.
     
  12. nganha208

    nganha208 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ cho bạn ý vừa đọc vừa kết hợp với các trò chơi dân gian ạ, bé nhà em 14 tháng đã bắt đầu nhận biết hình (chữ cái) em mua 1 bộ chữ nó sần sần, bé cứ vuốt theo chữ nên nhớ rất lâu. tuy chưa nói được thành thạo nhưng kêu chỉ chữ nào là chỉ luôn mẹ ạ.
     
  13. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,675
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Cứ phải ngấm dần ngấm dần thui
     
  14. Vietfuture2016

    Vietfuture2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    bé mới vào lớp một thì bạn cũng không cần để trẻ cố quá đâu, lên lớp 3 mà vẫn như thế thì mới đáng lo, cứ dần dần đọc nhiều thì bé mới khá được chứ có ai trong thời gian ngắn đã đọc lưu loát được đâu
    bé của bạn có thể còn một số ưu thế khác trong các môn học khác thì sao ? về sau nếu phát huy được thì sẽ quá là tốt, chứ đọc kém theo cá nhân không phải là vấn đề lớn lao
     
  15. thuychu1987

    thuychu1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/10/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn các mẹ nhé, chắc tại mình cũng bị áp lực khi so sánh bé với những bạn hàng xóm, vì các bạn học trước nên học nhanh hơn, đọc tốt hơn cháu.
     
  16. sung nếp quê

    sung nếp quê Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2016
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn có thể mua những truyện tranh bé yêu thích và để bé đọc cho nghe. Đó là cách mình rèn cho con biết đọc nhanh hơn.
     
  17. Bravo well- done

    Bravo well- done Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chị đừng lo gì nhé! Nhiều cháu học hết kì 1 lớp 1 rồi mà vẫn chưa đọc lưu loát. Nhưng không sao cả, chj đừng ép con tội nghiệp. Cuối năm rồi đâu vào đấy thôi ạ. Chị dẫn cháu ra hiệu sách xem cháu thích đọc truyện gì thì mua cho cháu.
     
  18. NguyetAnh2015

    NguyetAnh2015 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các mẹ!!! Hiện tại, em là giáo viên dạy lớp 1 nhiều năm liền. Nếu mẹ nào có nhu cầu cho con học thêm Toán, Tiếng Việt, luyện chữ thì liên hệ em ạ. Sdt: 01664263425. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm ạ!
     
  19. phuong_gpmb

    phuong_gpmb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    823
    M cho con ra thư viện mượn truyện về đọc, mỗi tuần 1 lần, khoảng tháng sau là đọc vanh vách
     
  20. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,958
    Đã được thích:
    2,289
    Điểm thành tích:
    913
    Học sinh lớp 1 là như thế đấy, nhất là con trai nữa, không thích học tiếng việt đâu
     

Chia sẻ trang này