Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
  2. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Bận điên đảo, bận tung chảo, bận... +((
     
  3. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Mình biết mà.
    Cái vỏ bọc vậy thôi.
     
  4. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Suy nghĩ nhiều nhưng lại không muốn viết ra. Không phải vì muốn giữ trong lòng. Mà muốn bao buồn lo đem gói lại, quẳng đi. Như cơn gió thoảng qua, không giữ lại. Để khi ta nhìn lại chỉ nhìn thấy niềm vui :">
    Mỗi ngày tới lại là 1 ngày mới. Cái gì của hôm qua là đã qua rồi, không cần bận tâm, không cần để bụng, không cần phải nhớ. Nếu có thể sống mà dễ dàng tha thứ cho nhau vậy thì thật tốt. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều ^3^ Còn phải học, còn phải cố gắng nhiều lắm hỹ hỹ
     
  5. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Lấy 1 thì xin 2
    Ko có cái gì là miễn phí
    Cái cục tức này, gói lại, đem vứt đi, ko thèm để bụng lêu lêu
     
  6. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Lại một ngày giống như mọi ngày
     
  7. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ơ... cứ nhớ là tuần sau mới hội chợ cơ, hóa ra tuần này :)))))
    tí thì tèo =))
     
  8. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Tôi vẫn sẽ giữ lời hứa của mình. Kể cả bão tố tới hoặc không có ai ở đó để mặc tôi cô đơn :)
     
  9. Chungnt0902

    Chungnt0902 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2015
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay e buồn quá mn ah :(
     
  10. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Im happy now, really happy :inlove:
     
  11. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Thơ trên giường ngủ
    TG: TN

    Chẳng biết có nhà ai giống nhà mình, giường ngủ là nơi không chỉ ngủ hay làm chuyện khác mà lại còn được nghe thơ.
    Chuyện là thế này, tối qua đi khiêu vũ về đã mệt định khò luôn thì hình như chàng vẫn còn hứng khởi vì những điệu nhạc lúc sôi động lúc du dương thì phải, chàng hỏi mình:
    -" Em có thích nghe anh đọc thơ không?"
    Mình không lạ gì chàng, món này chàng mà cất lên thì chỉ là hàng đặc biệt... Mình gật đầu đánh rụp, vẻ mong chờ, mình liếc nhìn thấy chàng tủm tỉm, mình dục:
    -" Đọc đi không em ngủ giờ"
    Chàng thủng thẳng:
    -" Quả bom là quả bom to"
    Rồi dừng lại, mình chưa nghe câu này nên ngóng:
    -" Nó mà rớt xuống Doãn Nho hết hồn"
    Mình cười... Nghe đến vần ...Cuối này, người làm thơ nào như mình cũng hiểu độ nguy hiểm của nó thế nào. Mình có tính hay cười nghe đến đấy chưa biết câu sau là gì đã ré lên cười, chàng chờ mình cười xong đọc tiếp:
    -" Thanh Tú lòng dạ bồn chồn
    Đang tắm dưới suối vác....
    Không cần nghe tiếp mình cười ngặt nghẽo, đến là vô duyên. Hết, ngủ ngon và mơ đẹp như Thanh Tú.
     
  12. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    U know. Catch me!
     
  13. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    hnay e vui như ngày hôm qua ạ :p
     
  14. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc thơ nhà bác mà e cũng phọt cười :D
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  15. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    mục đích của mình chỉ có vậy, cam ơn bạn.
     
  16. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    hơn 2 năm trước của chủ topic, y như mình của hiện tại vậy, tiều tụy, sơ xác, đôi khi ko nhận ra bản thân mình nữa :)
     
  17. violet and rose

    violet and rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Buồn tự nhiên ko biết mình phải làm sao làm như thế nào. Có lẽ cũng nên gói lại quẳng đi , và nhận lại điều vui vẻ trong ngày mới. Nhưng hình như bước vào ko bước ra được. tự mình làm mình khổ, tự mình nhốt mình lại
     
  18. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Phan Mạnh Quỳnh luôn có gì đó đặc biệt, nhạc nghe cực lạ tai.
    Hát như đọc, nhưng mình thích.
    "Vợ người ta" cũng vậy, bài này cũng vậy :)
     
  19. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    hnay e bực tức lắm :(
     
  20. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Lạnh sẽ lười.
    Nên lv hay để mai nhỉ, hôm nay là ngày nghỉ mà :(
    Nhưng đằng nào cũng là việc của mình, mình phải làm.
     

Chia sẻ trang này