À...ừm...có lẽ khác với mọi người, mình hiện chỉ mới là sinh viên, nhưng hiện đang sống tự lập ở thành phố.Hàng tháng có thu nhập ổn định nhờ vào chứng khoán và công việc lẻ tẻ qua mạng. Còn mọi người hỏi tại sao mình lại có con...Ừm thì...Trong quá trình mình đi tình nguyện,mình có nhận một bé tại làng trẻ em SOS là con nuôi...8 tuổi.Đó cũng ko hẳn là nhất thời...nhưng mà...lí do là mình thấy tội nghiệp cho con bé,bởi vì trông nó thảm hại tới nỗi nó sẽ chết hoặc tự kết liễu mình gần như ngay lập tức khi cảm thấy cô độc...chắc là bệnh tâm lí...Mà dù sao mình phải có trách nhiệm với con bé cho đến nơi đến chốn. Ko biết có phải do khác giới tính ko...mới có 1 tháng mà mình hoang mang lắm,ko biết nên nói gì làm gì mới chính xác nữa..có vẻ bé khá khép kín.Thế nên mình muốn tìm ai đó có kinh nghiệm có thế chỉ mình và giúp đỡ mình thêm...chút. Mong được chiếu cố
Chào mừng bạn đến diễn đàn. Hoàn cảnh của bạn khá là giống mình. Nhưng mình nuôi con từ khi nó còn bé nên lợi hơn bạn nhiều điểm. Trẻ con cần nhất là sự an toàn, hãy yêu thương, quan tâm bé chân thành, dẫn bé đi đây đó giao lưu với thế giới nhiều hơn. Cố gắng lên bạn nhé!
Anou...phiền bạn có thể chỉ mình chi tiết được ko,nhắn tin hay gì đó í Chứ thực sự giờ mình đang hoang mang rối rắm lắm.Hàng vạn hàng ngàn điều thắc mắc ,lại còn gặp phải vấn đề trầm trọng như em hẹp về thời gian nữa.Mong được chỉ bảo :'(
chào mừng em, chị cũng làm từ thiện và tâm lý rất nhiều năm rồi....cá nhân chị thì khuyên em...chỉ nên nhận em bé đó làm em nuôi thôi...vì em 18, chỉ hơn bé đó 10 tuổi, lại khác giới...kinh nghiệm thì chưa có...em ko thể làm cha của cô bé đc đâu... - còn nếu em cần tư vấn chuyên sâu, hãy inbox tất cả nhưng gì em muốn giải đáp về cô bé cho chị...chị sẽ tư vấn giúp em... - nhớ...muốn giúp 1 người...thì phải là bạn của họ trước đã,....
Như chị @nguoikhiemthi đã nói trên đây, khoảng cách về tuổi tác giữa em và cô bé đó rất gần, hai người lại khác giới, chỉ vài năm nữa em bé kia sẽ đến tuổi dậy thì, với độ tuổi của em chưa đủ về mọi thứ(không nói tiền bạc) để làm cha một thiếu nữ. Rất nhiều vấn đề về tâm lý vào tuổi dậy thì đó em. Nên nhận làm em nuôi là phù hợp hơn cả.
Chào em, chị rất trân trọng tấm lòng của em. Tuy nhiên hiện tại chắc em phải cố gắng trao đổi với bé nhiều hơn, cố gắng hiểu mà đừng đoán em nhé. Em có thể quan trao sát các biểu hiện của bé thì mới có thể ứng đối phù hợp được. Chị nghĩ em nên inbox một vài anh chị có kinh nghiệm để mọi người tư vấn giúp em các biểu hiện của bé, hoặc các thắc mắc của em. CChuscem nhanh chóng ổn định nhé.
À...thì...em cũng không biết phải nói sao nữa.Khi em kể với vài người bạn nhờ họ giúp đỡ, thì họ cười xòa bảo mày đùa vui thật. Tới khi họ thấy tận mắt, thì họ lại ầm ĩ người thì la lối, người thì bảo em mang con bé trở lại làng trẻ em SOS.Thậm chí họ còn nói thẳng:"Ngu gì mà ngu thế" hay đại loại như "Ăn rảnh lo chuyện bao đồng".Từa tựa thế ạ Mà mọi người đang lo lắng điều gì ạ?