thì ít nhất cũng có ng lo mà m, hic hic, cái bạn hàng xóm nhà e đấy cũng vất vả, may là lấy chồng cùng làng nên họ hàng nhà vợ mới chăm nom rùi chơi bời, chứ mẹ ck chỉ sang mang cơm vs cho gà ăn thui, mới sinh đc hơn tháng mà ck đi đâu ấy 3,4 giờ sáng k về. Thấy hôm qua bạn ý bảo đêm nhìn thấy có ng vào bắt trộm gà mà k dám kêu vì có mỗi hai mẹ con ở nhà, sợ trộm nó làm liều
đúng là " chó cắn áo rách " nhỉ. Đã đẻ chả làm ra tiền lại còn bị trộm gà, hic. Chồng đi biền biệt, mẹ chồng chả chăm nom con dâu. Ôi ôi mà nghe kể hình như là ở riêng. Nếu là thế thì sang ngoại để ngoại chăm luôn. Cho mẹ chồng đc tiếng"thơm " như thực tế luôn
Ck đi biền biệt, mà nhà có con nhỏ, như vậy là người mẹ vất lắm đấy ạ. Lão ck em ngày xưa cũng hay chăm sóc mẹ con em. Giờ lão ý chỉ chăm sóc bản thân, béo ú lên. Còn hai mẹ con em vẫn bị lộ xương còi thịt.hic. mẹ ck em thì cũng bình thường...xa thường gần thường ý, nghĩ nhiều mà bị hại não lắm ạ.
Vâng thế nên h cứ đặt sẵn lịch là t7 sang cn về cho các cụ k kêu cũng bớt mong ak) cơ mà bầu bí e còn đc bảo ở nhà để bme sang cho cơ)
Về mẹ chồng thì thôi nàng ạ. cứ bình thường cho dễ sống. mấy ai thân thiết đc với mẹ chồng đâu... Còn chồng thì lo cho bản thân đc là tôt, nhưng lơ là vợ con là k đc. Hãi nhất chồng có bồ thôi mn ơi
mong mai mốt lấy chồng cũng có được mẹ chồng như chị Còn chồng hả, từ từ mà dạy haha, còn không dạy được nữa thì kệ thôi, mình sống mình vui mình đẹp là được
~> Quá chuẩn nè. Đàn ông vô tâm nhiều không thể kể, em nghĩ mình lo cho bản thân cho con vui mình đẹp cho dễ sống, chỉ sợ chồng có bồ này nọ. haizzz. Nhiều lần thấy cảnh người ta, nhiều chị cứng rắn , ngưỡng mộ dễ sợ.
Hai ng mà sống kiểu ý chán nhắm mn ah, tính e lại thik tìn cảm nên hai vk ck hay tâm sự or biểu hiện tình cảm e mí thik cơ
kaka, thế thi lão nhà e chắc ở sách đỏ rùi, lão ấy e chỉ ghét nhất cái tính cục vs ham đọc truyện còn k có điểm gì để chê cả, hihi. Cũng hay tâm sự vs vợ
Vậy thì quá okkkk luôn rồi. Cộc thì ông nào chả cộc. Không cộc , lầm lầm lì lì im im còn nguy hiểm hơn. Còn đọc truyện à? Em đây tới tuổi nào rồi vẫn còn đọc đây hahahaa =)) như nuôi dưỡng tâm hồn bé thơ ấy
hihi, nhưng mà m k thích lãi ý đọc nhiều đâu, cả ngày đi làm ôm máy tính tối về lại ôm máy tính đọc truyện chả giúp vợ đc việc gì