hu hu, thương bé quá, 9m mà mới 9kg là còi rùi, cố gắng dùng mọi biện pháp và đa dạng cho con ăn thêm đi mẹ
Bạn này bị giống mình, sinh con xong mùa đông cứ gọi là đau ko nhấc nổi tay... may thế nào qua năm thứ 2, thứ 3 đỡ dần...
Suy giãn tĩnh mạch nếu để lâu các mẹ sẽ rất khó khăn trong việc điều trị sau này. Các mẹ nên đén viện tim để bs tư vấn nhé. M có khách hàng cũng bị nặng lắm nên các mẹ hãy đề phòng nha.
Chuẩn là quá gầy và rất rất hay chóng mặt í... Nhưng mà chưa thấy hiện tượng nổi cuộn cuộn như mẹ Hiên Dương nói.. chỉ là ngồi máy tính nhiều nên hay bị tê bì chân... xong mãi lâu lâu sau có khi cả tiếng í... chân mới bắt đầu gai gai đau í.
Thánh nhà tớ hôm nay và mai nữa tròn 10 tháng, được 7,8kg thôi... mỗi lần ăn chỉ có cách đè ngửa ra thôi. Còn ko bả nhay ti cho chết luôn... trong khi tớ chỉ có khung xương thôi. Khổ tâm lắm í!
À... cái vụ đau tay í... là do bị thiếu canxi hay sao ấy. Mình cũng qua giai đoạn bị đau tay... đau kinh khủng. Không ẵm được con luôn, may là cái tháng đó có bà ngoại đỡ cho với mua canxi và ăn canh cua liên tục nên sau 1 tháng là khỏi.
Tớ thỉnh thoảng hay bị chuột rút bắp chân về đêm, với lúc ngồi máy tính thì cảm giác kim châm ở chân, còn lại thì bình thường chưa thấy bị đau nhức chân lắm.
Cho tớ kêu than một tý. Dạo này bạn nhỏ nhà tớ ti rát hết cả người, cảm giác như chẳng còn sữa nữa ấy, nhất là đêm đến, nàng ti hình như cạn sữa sao ấy mà cứ vật vã quấy quấy, đã vậy trúng đợt này mình cúm mà cứ phải nằm nghiêng người mấy đêm suốt... hai chân tê rần rần và đau người quá!. Có mẹ nào như mình không?
Chắc mẹ nó bị cúm nên đau ngừoi đây mà. Mùa này rất hay ốm, mẹ nó chịu khó súc miệng và họng nước muối thường xuyên ko lây sang con thì khổ. Nếu cần ng đến massage cho đỡ nhức mỏi thì alo bên mình nha.
Mình chưa sinh mà nghe nhiều về vấn đề này cũng đang sợ. Có cách nào tránh được không hay tùy cơ địa mỗi người vậy các mẹ?