Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Haizzz thật không đúng lúc tuần này em bận k về được, hik!
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ 31 em cũng khăn gói quyết tâm về quê đây ạ, em chuẩn bị tạm biệt các mẹ ở dưới này rùi, huhu buồn....
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Sis ơi, về với quê mìn rùi ah, thấy sis khăn gói về mờ em mún về thế ko bít. Cơ mà chắc vài năm nữa cũng về giống sis thui. Hay sis về có việc gì ới em, để em vìa làm với. Chán Hà Nội thế, rộng thênh thang mờ sao nhà chật hẹp, hix...
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ về quê mình thôi, 31 phi xe máy về rồi, ôi xa HN thật rồi, gần 10 năm ở đây bây giờ xa mà lòng mêng mang buồn. Mẹ nó cũng có ý định về à, mình cũng về xem làm ăn trên ấy thế nào đây, về làm nhà nước thì lương thấp quá cơ, nhưng cũng ko có cách nào khác. cố tích cóp cho thằng cu con tí đất mà ko biết có làm được ko đây.
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ em xin báo cáo các mẹ là em đã về đến quê mình rồi, không khí thật trong lành và "mát lạnh", nhà em vừa tậu một bộ bàn ghế đá dưới gốc cây nhãn hôm nào có mẹ nào về thăm quê mình xin mời vào nhà em chơi, em xin mời nước <tất nhiên là uống chè quê mình rồi> và dùng cơm ạ.
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ ôi..nghe mà thèm quá..tớ cũng muốn về quê quá..nhớ quá đi thôi..huhu..........
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ ui, nhà em ở gần đường tròn trung tâm ạ, nhà mẹ em ở ĐT, lấy chồng ở tp ạ.
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ tớ vào mở cửa pha trà thái nguyuyên quê mình sẵn nhé
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Dạo này dân ta đi đâu hết rồi mà chẳng thay ai vậy, có khi hội này sắp đóng cửa rồi.
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Sao giờ mình mới được biết đến hội nhỉ...........hihi, xin được tham gia với cả nhà TN nhé,
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Mình ở đối diện ngân hàng đầu tư đường Lương ngọc quyến (1979)
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Quê ngoại mình cũng ở Thái Nguyên, gần chỗ trường Đại học Công nghiệp ấy. Giờ thì lấy chồng và công tác ở Hà Nội. Cho mình gia nhập CLB đồng hương với nhé, khi nào có ọp iệc gì thì ới mình với nhé
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Chào mừng các mẹ tham gia hội, mình thì ko ở HN nên ko tổ chức off được, mẹ nào xung phong đứng lên tổ chức off nhỉ?
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Hay quá đi, mẹ nào có nhiều thời gian thì tám với mình nhé, rủ nhau off một buổi thay đổi không khí tí nhỉ.... yahoo của mình: yellow_tpt. Mình người TN chống lầy ở Cầu giấy, giờ đang nhiều thời gian rảnh tập tành bán hàng trên mạng cho vui và kiếm thêm thu nhập, có ai 1979 và học C3 NK ko?
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Em vừad add nick của mẹ nó nhé, em hô hào mạnh lắm nhưng mỗi tội ko ở HN và các mẹ nhà mình cũng ít người nhiệt tình quá thành ra mãi chả off được
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Chị ơi, cấp 3 NK tên thật là gì vậy? Hic, quên hết mất rùi
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Hội mình buồn thiu, lâu lắm em mới vào mà mãi mới lên được 2 trang. Các mẹ đi đâu hết roài
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Chị đây, C3 NK chị đoán là cấp 3 năng khiếu đó, em tích cực vào cho hội đông vui, hay em đứng ra tổ chức off đi