Toàn cảnh cáp treo Fansipan Sa Pa - Lào Cai FANSIPAN LEGEND HUYỀN THOẠI NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG Tiếp nối thành công của những công trình mang “Dấu ấn vượt thời gian” – góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam như Bà Nà Hills Moutain Resort, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort… Sun Group đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành quần thể công trình du lịch độc đáo Fansipan Legend tại Sa Pa, Lào Cai. Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn là ngọn núi cao nhất trong ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, là nơi tụ khí linh thiêng của đất trời, được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”, với độ cao 3.143 m. Bằng ý chí và quyết tâm phi thường, Tập đoàn Sun Group đã xây dựng thành công hệ thống cáp treo chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” mang tên Fansipan Legend. Nằm tại phía Tây Nam thị trấn Sa Pa, Fansipan Legend là quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí và khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp, trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đã trở thành huyền thoại trên đỉnh Fansipan. Đây là công trình được thực hiện với công nghệ hiện đại, tiên tiến của hai hãng cáp treo lừng danh thế giới Doppelmayr và Garaventa, được thiết kế và thi công dựa trên những yêu cầu và kiểm duyệt khắt khe của Sun Group, đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh bất trắc nào, hệ thống cũng sẽ đưa du khách xuống chân núi an toàn. Sau khi đưa vào sử dụng, Fansipan Legend đã được tổ chức Guiness ghi nhận là hệ thống cáp treo ba dây cao nhất, dài nhất và hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên được lắp đặt ở Châu Á.
hic hic, k bít các mẹ thế nào, chứ cá nhân e chả đi sapa nữa đau, cũng đẹp nhưng mà buồn lắm, hai cợ ck e lên đó trăng mật mà cứ buồn buồn thế nào ấy, xong đi thì say xe gần chít
E vừa đi về, trên đó đag xây dựng nên hơi bụi. Cáp treo hoành tráng và rất đẹp, leo 600 bậc nữa mới lên đỉnh fanxipăng, hôm e đi có cụ đang leo thì ngất giữa chừng phải khiêng xuống
Các mẹ cho em hỏi kinh nghiệm lên sapa cho 2 người với ạ. Mua tour của hãng nào? Đi những địa điểm nào? Chi phí hết bao nhiêu ạ? Em cảm ơn
mn đi thì mua vé xe giường nằm ấy, đợt trc nhà e mua vé của queen là 220k/lượt/ ng. Tổng xe cộ cả taxi đi về nữa tầm 1m, đi vào giữa tuần phòng nghỉ cũng rẻ có 200k thôi, ăn uống trên đó e thấy khá đắt đỏ, vs e nghĩ k nên đi thác bạc vì chả có gì, có đi thì đi thác tình yêu vs bản cát cát còn hơn. Hix cơ mà tính e ham chơi nên đi lên đó thấy hơi bùn, chỉ thik hợp nghỉ dưỡng
sao mn đi hết ít xiền thế e đi có 3 ngày 2 đêm mà đứt hơn 5tr k đủ ấy, hết cả xiền mua quà riêng cáp treo, tàu xe và nhà nghỉ là đã hết 3tr rùi chưa kể vé tham quan các nơi, chi phí taxi, hoặc thuê xe máy đi lại e chưa kể ăn nhá
À đấy là e k đi phanxipang, còn 4tr bgom quá cáp rùi, đợt ý e mua 2 yến hạt rẻ vs bnhiu cải mèo, và 1kg nấm hương khô nữa hết triệu bạc
chắc k đi fan và mẹ nó đi ngày thường nên cũng rẻ hơn thật mình đi thấy gì cũng đắt, ăn uống đi lại,hưc hức cơ mà lúc về say xe quá, sợ mấy ngày luôn