ck mình đưa cho mình gần hết tháng lương, để lại hơn triệu đi ăn nhậu bạn bè, bao giờ đi cỗ bàn hay có việc gì bảo mình chi hihi
Mọi lần cứ đưa một cọc tiền đều như vắt chanh, nhưng nhớ như in một lần năm ngoái, lão ấy gọi điện nói là để lại hai cọc và một ít vàng về nhà muốn dùng gì thì dùng, anh đi uống bia. Tưng tửng về nhà trong một tâm trạng thoải mái vì có thêm hàng viện trợ cho tháng này, (trên đường về mua cho chồng ít hoa quả để tối làm sinh tố cho lão ấy uống đỡ say - nịnh chồng tí). Về nhà hóa ra là lương và vàng mã. Điên tiết!
Mình mới yêu được 1 năm nhưng gần năm nay rùi, ny đưa lương mình giữ dùm, mỗi tháng chỉ lấy lại 2 triệu đưa mẹ ảnh và 1 triệu tiền ăn trưa, tối về thì ăn cơm nhà nấu rùi. Mình cũng ít xài tiền ảnh vì mình cũng đi làm và có lương. Cơ mà tiền hắn mình xài bao nhiu ảnh chả để ý lun, mình giữ được bao nhiu cho ảnh ảnh cũng k biết luôn ấy ^^
nhà em thì có tháng đưa ít tháng đưa nhiều. em cũng chẳng thích đòi hỏi yêu cầu gì nên cứ kệ ông ấy tự đưa. cứ tháng nhiều bù tháng ít, cũng chẳng tiết kiệm được mấy.
Nhà em cưới 2 năm thì năm đầu chồng đưa nửa lương lo mọi thứ. CÒn khi sinh con xong đưa hẳn 3/4. Chỉ giữ lại 1/4 lo khoản ăn trưa hay bạn bè cafe. Chi khoản to thì về xin vợ . E ở nhà bán onl ko đc nhiều nhưng cũng đc bằng lương đi làm. Nói chung mọi thứ tạm ổn. Ch em TB 1 tháng 10-12tr thôi
em chưa lập gia đình, nhưng mà sau này nếu lấy được chồng thì mỗi tháng em sẽ bắt chồng đưa toàn bộ tiền lương. và mỗi ngày cho chồng 20 tiêu vặt
ck em đưa và giữa lại 1,5-2tr xăng xe ăn trưa uống nước. thỉnh thoảng có tí lặt vặt thì ck giữ tiêu thêm. tháng nào lương khá e để cho ck thêm ít
nhà m thì lẫn lộn, nói chung có bnhiu ck nói hết với vk, thẻ ATM thì đưa hết vk cầm, trong ví lúc nào cũng chừng độ hơn 1tr thôi, vì sáng tối ăn nhà, ko la cà rượu bia cafe cà pháo, đi làm về đúng giờ, cơm nhà hết trừ bữa sáng nên chả tiêu gì nhiều. nhưng ông í hay mua đồ online nên cứ thanh toán online, cơ mà toàn mua đồ ăn với đồ dùng cho gdinh nên cũng kệ thôi.
Thẻ của e bà xã giữ luôn rồi, nên coi như là lương bà xã giữ hết. Còn lậu của e bao nhiêu thì là của e, bà xã cũng không quan tâm đến vấn đề đó làm gì.
Ck mình ko đưa cố định bao nhiêu. lúc nào cần tiêu j thì bảo ông ý ông ý rút tiền. tiêu nhiều thì rút nhiều, tiêu ít rút ít. Nhưng ck tiêu j thì phải báo vk, vj ok mới đk tiêu. ( nhậu nhẹt, đám cưới, mua sắm cũng phải khai báo hết)
Mình nghĩ do suy nghĩ mỗi người chứ, 2 vc đều có trách nhiệm lo kinh tế chung. Nếu vợ cầm quỹ chung thì chồng đưa tiền lương thì phải lo hết mọi việc rồi tiết kiệm chung cho gia đình. Nếu mà chồng quản lý kinh tế gia đình thì tiền lương vợ để chi tiêu các khoản ăn uống, học hành con cái, các việc khác chồng lo, thiếu thì mình nói với chồng. Chồng cầm tiền mà tiết kiệm cho gia đình thì cũng ko xấu, ông nào ăn tiêu nhậu nhẹt ko đưa lương về mà tiêu hết mới xấu. Cách đây 4 năm mình mới đẻ bé đầu, 2 vc cũng khó khăn kinh tế, đẻ xong cty mình giải tán. 2 vc bàn bạc xong thì mới đẻ 3 tháng mình đi xin việc làm mới, chồng tiếp tục làm riêng một mình ở nhà. Giờ cũng sắp có đứa thứ 2, công việc chồng mình phát triển tốt, nghĩ lại thấy cũng mừng. Từ ngày lấy chồng mình chẳng lấy cầm tiền lương chồng, thỉnh thoảng chồng cứ trêu thik bao nhiêu anh đưa. Lương mình ăn tiêu thoải mái, nuôi con vẫn dư ra, nhiều khi tiền về quê chồng các dịp biếu xén, quà cáp mình tự chi. Tiền lương chồng mình chi tiêu cá nhân, mua sắm đồ đạc gia đình và còn thừa để tiết kiệm lo mua nhà, chi tiêu j chồng mình cũng ko giấu.
giống y hệt nhà mình, lương mình thì mình giữ, lương lão ấy thì mình cầm thẻ, tiêu hết lương mình thì mình thịt cái thẻ của lão, cơ mà lão ấy đăng ký bankplus, lắm dịp cần gấp hắn lấy tiền đồng nghiệp rồi chuyển khoản. Mình cầm cái thẻ coi như cầm phần xác thôi. Được cái tuy hay liên hoan, tụ tập bạn bè 1 tý nhưng chả nghiện ngập cái gì nên mình cũng k phải lo nghĩ