Mình là giáo viên ra trường 5 năm rồi dạy hợp đồng một thời gian chán lại bỏ . . . Mà nghề gv văn sao lại bạc bẽo thế o biết hic híc chẳng biết bao giờ mới có được công việc tử tế đây . Ai có cùng cảnh ngộ vào đây chia sẻ với mình nhé
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Chị dâu của em cũng làm giáo viên dạy văn hợp đồng của trường THPT nào đấy. Giờ cũng bỏ nghề đi làm nhân viên thu ngân ở siêu thị, nhờ có bằng đạ học mà lương cũng cao hơn chút đỉnh. Ôi, làm nghề giáo nếu không dạy giỏi hoặc không có đam mê thì rất khó trụ vững.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Bạn nói chuẩn quá, làm nghề giáo viên hoặc phải dạy giỏi hoặc phải thật đam mê để cố gắng dạy cho giỏi thì mới trụ được, còn nếu không thì lúc nào cũng chỉ muốn bỏ ngay vi : lương thấp, hihi. Mọi người cứ bảo là làm giáo viên nhàn nhưng thực ra thì không nhàn, nhất là với những ai muốn dạy cho hay. Nào là soạn giáo án, ôi ôi mất 1 ngày may ra mới soạn được 1 giáo án tâm huyết, mà không biết có dùng lại được vào năm sau không, hay là mất modern hihi. Rồi lại thức khuya chấm bài cho học sinh, chấm hoa cả mắt nhức cả đầu. Lại nữa khi dạy học trong một lớp học thì một nửa là học sinh ngoan 1 nửa là học sinh hư, khó chịu kinh khủng với những em ý thức không được tốt.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Cái này thì em xuất phát từ những người làm nghề giáo xung quanh em thôi ạ. Làm nghề gì cũng có 2 mặt của nó, ai giỏi sẽ nhanh chóng giàu có, còn nếu chỉ kiếm sống thì chỉ là người bình thường.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Mẹ nó ới sống trong môi trường hạn hẹp và nhiều cạnh tranh như nghề giáo thì được thể hiện chuyên môn cũng ko dễ đâu mình toàn phải làm theo ý của cấp trên dến lúc có vấn đề gì xảy ra thì mình chịu chứ ko phải sếp hic hic lương bổng thì mệt lắm . Mình chẳng ca thán nữa mong là tìm được mẹ nào là gv dạy văn để buôn tý chứ ko chán nghề quá
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Dạ em biết là hình như trong môi trường Nhà nước tính cạnh tranh rất dễ nảy sinh nhiều vấn đề. Trong các thầy cô, thầy cô nào giỏi hơn, hút nhiều học sinh đi học thêm hơn là ngay lập tức cũng thấy ái ngại.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Ôi có tớ đây, tớ mới chuyển nghề nhưng rất thích, cả tuần tớ chỉ phải dạy có mấy tiết thôi. Mà ai hỏi tớ cũng tự hào trả lời tớ là giáo viên. Hi hi, lương thấp thì mình làm thêm hoặc dành thời gian chăm con cái.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Mỗi môn đều có đặc trưng của nó, như môn Văn ý, bản thân em đi học mà cô giáo dạy Văn không có giọng nói truyền cảm, không chuyển tải được nội dung tác phẩm thì ai cũng chán. Dẫu biết là đứng nói trước đám đông rất khó, khó hơn là thu hút các em học sinh; nhưng mà đúng là lực bất tòng tâm nếu mình say mê diễn thuyết mà lũ học sinh ngồi nói chuyện. Thế chị giờ làm nghề gì ạ, em thấy giáo viên nếu rãnh thì vẫn có thể làm thêm việc khác. Nhiều khi lương đi làm việc khác mới là lương chính.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé mình đánh nhẽ ra là giáo viên dạy tiếng anh. Nhưng ko biết duyên cớ thế nào mà bây giờ mình làm cho công ty nước ngoài. Làm đc 4 năm rồi hiện tại mình thấy ok và thoải mái về cả môi trường làm việc,lương và sự hiểu biết. nếu bảo về dạy hợp đồng tiếng anh lương 750.000 thì mình ko về đâu. mặc dù bố chồng có làm chức hiệu trưởng mấy chục năm.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé thực sự mình thấy nếu ngành giáo dục mà cứ tiêu cực kiểu thừa thầy thiếu thợ thế này. Ngành giáo dục việt nam còn lâu mà cải tiến đc.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Các cô giáo ,thầy giáo ơi ! Làm nghề giáo theo quan điểm của mình trước hết phải yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề và lại phải giỏi thật sự mới duy trì lâu được , chứ nếu không thì thời buổi KTTT này cứ đem so sánh thu nhập với các ngành khác thì không nên nên vào sư phạm. CHứ mà làm thày làm cô lại cứ đòi hỏi học sinh phải học thêm tại gia( cắt chương trình học trên lớp về nhà dạy-Ai ko học thì chết ), luôn mồm mắng chửi học sinh là ngu là mất dạy ...v..v... như một số Gv thì khô nên . Học sinh sẽ coi thường . Có những thầy cô mỗi khi ta nhớ lại thì có những ấn tượng tốt , rất kính trọng. nhưng cũng có những người chỉ nhắc đến tên thôi là đã cảm thấy ghét: Đanh đá , ngoa ngoắt, dạy dốt lại tinh vi...
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé huhu, mình lại đang muốn làm giáo viên đây nè. tốt nghiệp hơn 2 năm rùi mà vẫn chưa xin được việc, nản quá.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Tớ cũng tốt nghiệp sư phạm ngoại ngữ ra đây mà cũng chả ham hố đi dạy, môi trường dạy học trong các trường PT đúng là hạn hẹp, mà lương bổng cũng hạn hẹp, nếu muốn có thêm thu nhập thì phải lôi kéo học sinh để dạy thêm, hóa ra lại quá vất vả ý chứ, lấy chồng sinh con xong cũng băn khoăn nhiều vụ xin đi dạy vì nghề đi dạy thì lại có điều kiện chăm sóc cho gia đình và chồng con, dưng mà vưỡn ko yêu được cái nghề dạy học thế nên ko còn lăn tăn nữa, hi hi.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Em không học Sư phạm nhưng rất thích công việc dạy học. Có lẽ mình sẽ làm giảng viên đại học cũng được.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Tớ làm gia sư dạy thêm cho việc hàng ngày ở cty, thật chứ lắm lúc cũng mệt lắm. Chán nhất là có khi học sinh không hiểu bài, hoặc do lười. Cứ ức mà chả thể làm gì, vẫn phải cười nói với các em, giảng lại từ đâu, căn dặn nhiều. Hôm nọ có một em học sinh mình dạy đc 2 tháng về khoe được 9 điểm tiếng Anh. Mừng quá.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé mình thấy môi trường làm việc của ngành sư phạm cạnh tranh nhau nhưng ko lành mạnh các thầy cô toàn di nói xấu nhau sau lưng thôi đặc biệt là các cô . mình thu nhập ko đến nổi nhưng vẫn chưa hài lòng với những gì mình mong mốn
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Hehe thầy cô trường mình thì toàn nói xấu học sinh thôi. Nhưng không bao giờ có chuyện mắng chửi học sinh trong lớp là ngu dốt... làm gì có ở đâu như thế nhỉ, bây giờ chỉ có học sinh bắt nạt giáo viên thôi.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Các thầy cô chỉ ra điểm không tốt của học sinh cũng là để học sinh biết tự sửa chửa bản thân mà.
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Làm nghề nào cũng được nếu nuôi sống được bản thân và khi có gia đình riêng chí ít thì tiền lương cũng phải trang trãi được gia đình phần nào Mẹ mình là người gánh vác gia đình và đồng lương giáo viên đã chi tiêu hết cho con cái, giờ Mẹ đã nghi hưu, chị 2 mình học xong muốn nối nghiệp mẹ làm giáo viên anh văn dạy họp đồng cho trường xa nhà 10 cây số, lương đợi hoài không thấy trả nản quá nghỉ luôn đi học thêm bằng kế toán và làm công ty kinh hoanh rồi hì hì
Ðề: Có ai là giáo viên thì vào đây chia sẻ nhé Học trung cấp kế toán cũng có thể làm được việc chị nhỉ