Bạn đã quen thuộc với những thực phẩm trong những bữa ăn hàng ngày. Nhưng bạn lại không biết bên cạnh đó nó còn có những tác hại mà bạn không biết có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Khoai tây mọc mầm Nếu bạn để khoai tây lâu thì nó sẽ mọc mầm. Khi đó sẽ sinh ra những chất độc solamine, chất này gây kich thích tương đối mạnh đến các viêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến các hệ thần kinh trung ương. Nếu bạn ăn khoai tây mọc mầm có nguy cơ ỉa chảy, đau bụng, nôn mửa, thậm chí bị suy hô hấp và gây ra ngộ độc thực phẩm. >>>>> ngăn mồ hôi nách Chè bị mốc Nếu có phát hiện chè bị mốc tức là nó đã nhiễm penicillin và aspergillus. Nếu bạn cứ uống trà bị mốc, nhẹ thì bạn vẫn thấy tiêu chảy và chóng mặt. Đậu xanh không nấu chín Đậu xanh chứa những saponin và lectins, saponin, một chất gây ra kích thích mạnh mẽ đới với đường tiêu hóa của con người, có thể gây viêm xuất huyết, giải thể những tế bào máu đỏ. Trong đậu cũng chứa hemagglu tin in với những tập hợp tế bào đỏ gây ra ngộ độc thực phẩm sau khi ăn. Vì thế đậu xanh chưa chín thì bạn không nên ăn. Tham khảo thêm : cách trị hôi nách dân gian Bắp cải thối Trong bắp cải thới chứa chất nitrite, chất này đóng những vai trò trong sự hình thành methemoglobin có trong máu người, khiến máu mất những chức năng oxy, và dẫn đến ngộ độc oxy, đánh trống ngực, nôn mửa, chóng mặt, tím môi… bị nặng có thể bất tỉnh, khó thở, co giật, không kịp thời cứu có thể đê dọa đến tính mạng. Trứng gà sống Lòng trắng trứng gà sống khi ăn vào có thể sẽ khó hấp thu. Trong trứng gà sống có chất làm cản trở sự hấp thu dinh dưỡng vào cơ thể và phá hoại công năng tiêu hóa tụy tangh. Ngoài ra, ăn trứng gà sống còn mất vệ sinh, dễ dài đưa ra các vi khuẩn vào gây bệnh, cơ thể.
bây giờ ăn uống gì cũng sợ mn nhỉ. k ăn không được. khi nào được mng ở quê cho đồ là thích lắm. ăn khi ấy mới bõ thèm còn ở HN chỉ ăn để tồn tại thôi. hiu hiu
đúng thế mn à, mình thì toàn về quê mang lên ăn hết 1 tuần thì về lấy, đk cái bà ngoại ở gần nên hay về lấy đồ
mình có lần ăn phải khoai mọc mầm mà đâu bụng tưởng chết nên chừa từ đó luôn, chắc dạ mình yếu chứ kể cho mấy con bạn nó bảo có làm sao đâu ms sợ!!!