Ngày xưa các mẹ biết ko có lẽ ko ai say bằng em, chỉ cần hôm sau đi đâu là từ tối em đã có cảm giác say xe rùi ! đến nỗi khi đi ra bến xe chỉ cần em nhìn thấy ôtô là em đã nôn rùi thật đấy có thể mẹ các bé ko tin nhưng đây là sự thật 100% đó. Bgiờ em đã có cách ko say xe rất hiệu quả mẹ các bé thử làm theo em xem có hiệu quả ko nhé ! trước khi đi em uống 1 gói trà sâm tất nhiên vẫn ăn uống bthường (ko no quá, và đồ ăn đầy bụng) sau đó em lên xe nếu kiếm được chỗ nằm thì ...em đi vô tư chả thấy cảm giác buồn nôn gì cả thích lắm .Chả bù ngày xưa uống đủ loại thuốc mà vẫn nôn như thường. Chúc cả nhà vui vẻ
Mẹ này giống mình quá, ngày còn là sinh viên cũng sợ đi đâu bằng xe ô tô lắm , thế mà không hiểu sao mấy năm nay đi vù vù chẳng thấy hề hấn gì cả. Chỉ hôm nào hơi hơi có cảm giác bị say là ngậm một qủa ô mai mơ gừng. Thía là ok :lol: không vấn đề gì lăn tăn nữa cả. Mà ngày trước say xe có khi còn một phần là do lần nào cũng nhịn cho thật đói, không dám ăn giề sợ ăn vào lại bị nôn. Giờ nghĩ lại thấy ngố quá, không ăn thì chân huyết nó yếu làm sao mà chịu được thì say xe là phải thôi. :lol: :lol: Rút kinh nghiệm các mẹ cứ ăn no và ăn các thức ăn thật lành cho bụng thì không phải lo lắng gì cả.
Nếu bạn nào đi xe còn nôn ói thì thử cách của mình, chỉ cần ngậm loại kẹo sâm này thôi mình hay đặt hàng online tại đây đặt từ 2 gói là họ giao cho : http://www.geumsan.com.vn/san-pham/keo-hong-sam.html Nhớ là ngậm 1 viên trước khi lên xe và ngậm thêm viên trong lúc xe lăn bánh nha.
Thấy mẹ chồng em, gừng dán ở rốn, xong còn cái gì dán ở tai nữa, rồi trước khi lên xe 30p uống thuốc chống say, rồi ngửi bánh mỹ, ngửi chanh quýt với gừng các kiểu luôn.
Để hết say thì trước hết là ở tâm lý các mẹ ạ. Ngày xưa em say kinh khủng, đi du lịch khoang xanh suối tiên cách nhà 50km mà về nằm thêm 1 ngày nữa mới bò dậy được, cứ nghĩ đến ô tô là đã có cảm giác buồn nôn rồi. Sau em tập đi xe bus, cố gắng cho tinh thần thoải mái nhất như kiểu đi chơi trải nghiệm ý, đoạn nào say lại xuống. Lên xe em hay ngậm kẹo gừng hoặc kẹo bạc hà để đỡ mùi ô tô. Giờ em đã đi thoải mái và không bị say nữa rồi
Tớ thủ sẵn lọ TINH DẦU QUẾ rỏ 1 giọt ra khẩu trang đeo vào mũi là uki. Nhưng đi xa 200km thì tớ uống thuốc chống say. Nhg u thuốc xong cứ buồn ngủ vãi ý.
Ngày xưa em là điển hình của việc say xe Chỉ cần nhìn thấy oto là đã liêng tưởng đến phải ngồi trên đó là say rồi. Nhưng từ ngày em thiền. Hết hẳn, hết hoàn toàn luôn ạ
Bác ngồi trên xe thì đừng nên dựa đầu vào ghế, ngồi nói chuyện với người bên cạnh thì sẽ bớt say hơn. Nhiều khi say chỉ do tâm lý thôi, tâm lý sợ say xe có người mới chuẩn bị lên xe đã say rồi.