Thú thực là mình hơi "hướng nội" nên thành ra khả năng giao lưu cũng kém. Toàn âm thầm đọc bài của các mẹ thôi. Hy vọng sẽ được học hỏi thêm từ bạn.
nhà em 1 mụn zai rồi, muốn đứa sau phải nghiên cứu ra cô con gái. Chả hiểu sao hôm trc chồng em mơ ngủ lại bảo đưa e đi đẻ, mà đẻ đứa con gái xinh lắm, nên đang thích . E thấy chồng em có vẻ thích con gái, vì cứ về quê là nựng cô cháu gái con anh trai lắm, 2 chú cháu cứ tíu tít cả,
Đúng là các ông bố thường gần gũi và thích chơi với con gái hơn. Những trường hợp cố đẻ con trai 1 phần là do áp lực của gia đình và xã hội thôi.
e thấy cố chủ yếu là do kiểu khích bác bên ngoài với áp lực từ phía ông bà thôi. hic. Nhà em mua đồ gì cho zai con thì tính đã nhưng bảo mua gì cho cô cháu gái thì gì cũng ok hết
Vâng, giao lưu cũng mất tí thời gian chị ạ Có gì bỡ ngỡ chị cứ inbox hoặc tag em nhé, em luôn nhiệt tình lắm!
ối giồi, nhà em zai cả mới đc 15,5m thôi. e cấy cái que rồi, chắc 3 năm sau ms tính đẻ nữa, hiu hiu , Đẻ xa xa cho thằng anh lớn tý còn đỡ đần mẹ
Con trai thì chả mong đỡ đần gì nhiều đâu. Tránh lúc zai cả bắt đầu vào lớp 1 là được vì thời điểm đó rất cần thời gian của bố mẹ.