Thằng F1 nhà em, đi chơi ở xóm mà hôm nào cũng bị phản ảnh là bắt nạt các bạn. Có hôm còn đánh bạn rồi chị hàng xóm sang bảo nữa chứ. Bực con không chịu được. Bố mẹ thì ko ai đầu gấu đầu mèo mà tự nhiên cậu ta ngang bướng thế..e thì dạo này con nhỏ nên ko theo dõi bảo con được nhiều. Hix. Các chị có ai có con như thế chưa? Mách em cách xử lí với. HUHU
Cái này mình nghĩ phải gọi là "Tỏ ra ngang bướng" mới đúng. Trước hết bạn nên đi tìm nguyên nhân của việc đó trước, có hàng tá nguyên nhân mà chủ yếu đến từ tâm lý lứa tuổi. Mà con bạn mấy tuổi rồi?
lớn lên bé biết nghĩ hơn, biết nhường nhịn là cũng đỡ hơn em ạ, không phải lo lăngs quá đâu em. thỉnh thoảng em nghiêm khăcs nhắc nhở con. bé nhà chiij thì đi học bé gái nên ngoan ko thấy cô bảo sao
trẻ con ai cung vậy thôi, khả năng bắt nạt bạn cũng là một yếu tố mà trẻ phát triển tốt về sau. Hiện tại tuổi của con đang ở giai đoạn chưa thể ý thức được hết vậy bạn cứ để cho con mình phát triển tự nhiên đi. Mình đã quan sát rất kỹ con của mình, không phải bạn nào con cũng bắt nạt đâu ạ, có những bạn cũng bắt nạt con mình và mình để tự nhiên cho chúng tự giải quyết...
Cháu em con gái nhá, còn có tật thù dai cơ. Em quan sát mấy lần nó chơi với bạn, giành nhau đồ chơi rồi bị bạn đánh, nếu nó chưa đánh lại được cái nào mà cô giáo hay người lớn can thiệp vào thì nó sẽ chờ lúc nào đứa kia quên và mất cảnh giác để choảng lại, có khi chuyển xảy ra từ sáng mà đến chiều nó mới báo thù cơ, mới có 4t thôi, ghê ghớm lắm. Chả biết sau này có đỡ ko nữa.
Môi chị nói một kiểu e chẳng biết làm sao nữa. Mong là con lớn lên sẽ thay đổi chứ bay h thì ko biết phải thay đổi tính con thế nào.
tâm sự thủ thỉ thì có, bạn ấy cũng vậng ạ chán rồi nhưng đâu lại vào đấy luôn, cứng đầu ghê lắm. Mà bạn này nahf e ưa ngọt nhá, chứ càng đánh, càng quát thì bạn ấy càng ko nghe đâu, nên mẹ nó cũng chả dám đánh nhiều sợ phản tác dụng. Cơ bản thì em thấy bé rất ngoan, thưa gửi chào hỏi rõ ràng, nói ngọt thôi rồi, cô giáo hoặc người lớn mà sai hoạc nói trống không là bạn ý nhắc ngay, nhưng cục tính và thù zai thì cũng số 1 ý.
con gái mà thế là có cá tính đấy mẹ nó ạ. Đợi con lớn thêm rồi mình giải thích cho con hiểu thù dai là cái gì... tác hại như thế nào để con tự xem xét bản thân và điều chình hành động.
Hì, đợi lớn sợ khó uốn nắn hơn. Tại mẹ nó cứ than sợ nó cục tính và ương ngạnh giống bố, dù bố nó đi suốt cả năm tết mới về. Căn bản là sau mấy lần trao đổi thì bạn ấy vẫn tự nhận bạn ấy bị đánh mà bạn kia không bị đánh là không công bằng, nhất là trong những cuộc tranh chấp mà đồ chơi là của bạn ấy nữa. Chết nỗi, em thấy bạn ấy cũng có lý đi, dù vậy bạn ấy con gái mà cao lớn hơn mấy bạn cùng tuổi nên cũng ái ngại sợ đánh bạn như vậy thành thói quen.
Cháu em thì ở nhà bướng kinh khủng, chẳng sợ ai hết. Thế nhưng ra ngoài thì lại rụt hết cả vòi, haizzzz