Chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé! Mình dự sinh 10/9 đây, đã đăng ký sinh ở 198 rồi. Mn cho mình hỏi: chi phí sinh của mn hết bao nhiêu với? ( Tiền viện, tiền phong bì và thêm khoản gì phát sinh không?
Mình mới sinh xong hôm 28/8 vì ưng quá nên lập nick vào đây tâm sự với các mẹ, nhằm giúp các mẹ chuẩn bị sinh yên tâm hơn. Mình ở dưới Hà Nam, lần đầu mang bầu do k có duyên với con nên dc 35w thì thai lưu, nên lần này mình lo lắng rất nhiều, gần đến ngày sinh càng lo hơn, nên muốn chọn bv tốt để sinh. Tìm hiểu trên các diễn đàn thấy mn đều khen bv 198 thế là mình cũng qđ sinh ở đây. Đây thực sự là qđ đúng đắn. Vì mình ở xa nên hôm 26/8 mình lên trước chờ sinh, cùng hôm đó mình đến phòng khám sản và biết dc rằng bv có dịch vụ yêu cầu bsy, khi mình dùng gói dv này thì có thể yêu cầu bất kỳ bsy nào với đk bsy phải nhận lời mình, khoản này là khoản riêng ngoài viện phí nhé. Thế nên mình lên khoa sản gặp bsy Huệ để nhờ. Đúng như các mẹ khen bsy vừa đẹp trai vừa nhẹ nhàng, sau khi a nhận lời mình có đưa pbi nhưng a từ chối. Thực tình trc khi gặp bsy mình có hơi thất vọng điều kiện cơ sở vật chất ở đây, trông đơn sơ như bv tuyến huyện ý,cũng cảm thấy nản, tối về lại vào mạng tìm động lực để sinh,tặc lưỡi, mn khen nhìu bsy tốt thôi cứ liều. May mà liều các mẹ ak, đến 6h sáng ngày 28 mình thấy đau bụng, gọi đt cho a Huệ thì a bảo vào nhập viện và làm gói yêu cầu bsy xong thì a mới vào dc ( chắc hdo k phải ca a trực). Sau khi ng nhà làm xong các thủ tục thì mình cũng lên bàn sinh. Lúc ý mở dc tầm 5_6cm thì a Huệ đến, hỏi thăm vài câu, bấm ối truyền cho mình ( hình như là thuốc kích đẻ) lúc này cơn đau dồn dập hơn. Khi ktra đủ độ mở a ý dạy mình cách hít thở và dặn. Chả pít lúc đó do căng thẳng hay đau hay bị j mà mình hít thở k đúng. A ý vừa hướng dẫn vừa doạ mình ( mình đoán là doạ để mình có động lực hơn) nói e k hít thở dc nhịp tim con e đang giảm kia kìa. Mình cũng sợ lắm nhưng hít dc 3 hơi lại k hít đúng, hjc, sau đó đến màn dặn đẻ. Bsy bảo chỉ cần dặn 3 hơi thôi mà mình dặn k dc chẳng có cơn đau j cả. A ý lại nói e k gắng dặn là con e bị ngạt đây này. Mình sợ quá cố dặn thêm 2 hơi, cùng lúc đó hộ lý rạch cho mình 1 nhát, rồi bé ra đời, may quá. Trong khi bsy khâu thì hộ lý cho mẹ con tiếp da, nhưng mình thấy chỉ là đặt con lên bụng thôi chứ cách lớp qao da tiếp da cái j. Sau khi xong xuôi mình dc đưa về phòng nằm, 1 lát thì ng nhà dc đón cháu. Ở phòng nằm mình có hỏi 1 số mẹ cũng sd dịch vụ yêu cầu, họ nói sd dv này k cần pbi nữa, đưa họ cũng k lấy. Nên mình cũng k pbi j hết. Chiều hsau trc khi về mình có gọi đt cho bsy Huệ để cảm ơn. Mặc dù các mẹ khác nói sd dv thì k cần cảm ơn nhưng vì mình thực sự rất cảm ơn bsy nên vẫn mún có chút quà, tiếc là mình k llac dc, chắc lúc mình gọi tầm 1h30 bsy ngủ nên tắt máy hay j đó mà mình k llac dc. Vì phải về cho đẹp giờ nên mình có nhờ ng quen ở trên ý đến ttoan viện phí thì lên gặp bsy Huệ để cảm ơn ( hnay e nó mới đi nên vụ cảm ơn này đến giờ vẫn chưa thực hiện dc nên cũng k pít bsy có nhận k để mà chia sẻ vs các mẹ). Còn 1 vde nữa mún chia sẻ vs các mẹ là mình sinh k bị đau. Trước đó nghe chia sẻ sinh thường of mn thấy có nhanh cũng 1 tuần mới hết, rồi đi WC đau ntn khiến mình sợ, chỉ mún đẻ mổ, nhưng bsy Huệ nói mình sẽ sinh thường ( ở đây hầu hết sinh thường, bsy nào cũng ưu ái sinh thường k riêng j bsy Huệ nên nếu bạn nào k nhờ dc bsy Huệ thì cũng cứ ytam, thái độ các bsy khác cũng rất tốt). Trước lúc khâu bsy có tiêm thuốc tê nên khi khâu mình k thấy đau, về phòng đi tiểu k thấy đau tưởng hết tác dụng thuốc tê sẽ đau nhưng k, mình k đau, kể cả đau dạ con ( mình sinh lần 2 nên mn bảo sẽ đau dạ con lắm), đến tối mình đi dc đại tiện luôn và KHÔNG ĐAU nhé các mẹ. Mình ưng quá cơ nên càng mún cảm ơn a Huệ và 2 hộ lý (k nhớ tên). Cho nên mẹ nào còn lăn tăn chọn bv sinh thì mình khuyên nên qua 198,tất nhiên là với đk sức khoẻ mẹ và bé bt ^^
Cám ơn chia sẻ của chị nhé. Em cũng định tháng 10 sinh ở đây. Chị ơi, chị sinh ở đây có BHYT ko ah? Tổng chi phí sinh của chị hết nhiều không?
Cảm ơn mn đã chia sẻ, mình dự sinh cuối tháng 10 bảo hiểm mình đây nên mình định sinh ở đây ạ. Mn có thể cho em biết nếu có bảo hiểm đây thì chi phí đẻ mổ bao nhiêu, chi phí đẻ thường là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn ạ.
Mẹ nó ơi cho mình hỏi chút, dịch vụ đăng ký bác sỹ thì chi phí sẽ tốn hơn k chọn thế nào vậy? Chia sẻ thêm mẹ nó nhé. Thanks
Chị ơi chị chia sẻ thêm thông tin về dịch vụ chọn bác sỹ đi ạ. Chi phí cho dịch vụ này hết bao nhiêu và tổng chi phí sinh của chị ở 198 là bao nhiêu ạ. Em bầu bé đầu nên cũng muốn chọn 1 nơi sinh tốt, mà lại yên tâm ạ.
Em có đứa em dâu mới sinh ở đây xong. Nói chung bác sỹ, y tá vòi tiền ác lắm =)) Nếu không có phòng bì lót tay thì xác định nhé các mẹ.
mn ơi, e đang tìm hiểu để làm hồ sơ sinh ở 198 và cũng muốn nhờ bác sĩ Huệ. Mn cho em ít kinh nghiệm với ạ : làm hồ sơ sinh cần những giấy tờ thủ tục gì, nhờ bác sĩ Huệ thì liên hệ ntn vậy ạ, tiền lót tay bác sĩ nữa ạ. E đứa đầu nên chẳng biết gì cả. Em cảm ơn mn
Nếu sinh thường thì 2tr sinh mổ thì 3,2tr. Mấy ngày sau mình nhờ e gái đến làm thanh toán viện phí và cầm pbi lên cảm ơn nhưng bsy k lấy chỉ nhận hoa quả thôi
Xin lỗi bận con cái giờ mới đọc được, viện phí mình hết 700 vì vượt tuyến, thêm 2tr dịch vụ chọn bsy, 200k tiền giường dịch vụ. Mới mình mua ít hoa quả vì bsy k nhận pbi. Bạn sinh chưa
Xin lỗi bận con cái quá giờ mới rep được. Giờ chắc bạn k cần kinh nghiệm nữa rồi. Đã sinh rồi phải không. Ổn không