Tâm sự Đám Cưới Ở Quê, Em Nên Làm Gì Bây Giờ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Chi_co_em_99, 6/11/2016.

  1. Chi_co_em_99

    Chi_co_em_99 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà em có 2 anh em thôi, anh đã định cư trong thành phố Hồ Chí Minh, em thì trên HN, chỉ còn 2 bố mẹ ở dưới quê. Bố em là bộ đội, trước cũng công tác trên HN, vừa về hưu năm vừa rồi. Các chị biết đấy, bộ đội, riêng cái khoản uống rượu thì ghê lắm. Bố em cũng không phải ngoại lệ, trong những bàn tiệc, bố em rất nhiệt tình. Những năm trước, sức khỏe tốt nên dù uống nhưng bố em vẫn vô tư. Năm nay, khi tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng bố em vẫn rất nhiệt tình trong khoản rượu, tất yếu là sau lần như thế, bố em lại say, lại nằm cả buổi. Mẹ em lại là người nóng tính, cả nghĩ, nên cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ầm ĩ, mệt mỏi. Mỗi lần như thế, em vừa giận bố, vừa thương mẹ. 2 anh em đã nói với bố rất nhiều lần nhưng chả ăn thua. Hôm qua, dưới quê có đám cưới, mẹ lại gọi điện lên, em buồn quá. Em nên làm gì bây giờ? Huhu....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chi_co_em_99
    Đang tải...


  2. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Đã nghiện rượu, nghiện nhậu nhẹt rồi thì khó bỏ lắm bạn à, bố mình cũng thế, lúc tỉnh táo thì ăn năn các kiểu, nhưng khi rượu vào thì có biết gì nữa đâu, khuyên mẹ bạn bớt nóng tính cho yên cửa yên nhà thôi. mẹ mình hay bảo: "nói với người say, như vay ko trả", vừa mệt vừa chả có tác dụng
     
  3. Chi_co_em_99

    Chi_co_em_99 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ôh hố. Xin cảm ơn nguoimetuyetvoi.
    Em thấy câu này của anh/ chị rất hay "nói với người say, như vay ko trả".
    Em xin mượn để sau này có việc gì thì dùng nhé. Hehhe....
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  4. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Chị nhé, ko phải anh =))
     
  5. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chia sẻ với bạn nhé. Ở quê lại nhiều đams cưới nên mẹ vừa vất vả , bố cứ uống vậy hại sức khoẻ lắm
     
  6. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng ko thích nhất là ở quê cứ có cưới xin, hội hè gì là lại rượu chè, nhậu nhẹt. Mà các ông đàn ông thì trừ những ông chẳng bao h rượu chè, còn lại thì... M nói thật là khuyên lúc tỉnh thì các ông thấy ko nên, nhưng lúc vào bàn/vào mâm rồi thì lại đâu vào đấy ý mà.
     
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ôi zời ạ..ck mình trẻ...mà đi đám nào cũng say kềnh càng...nói mãi ko đc...
     
  8. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Ghét nhất mấy lão chg cứ rượu chè xong say c nhỉ! Lão nhà e mỗi lần về quê e cg ghét nhậu nhẹt lắm.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  9. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    bố e ngày nào cũng uống nhưng uống vừa phải
    những ngày vui thì bố hơi quá chén cơ mà mẹ e lại kìm chế được chỉ nói bố e vài ba câu là bố e đi ngủ
    bao giờ bố dậy mẹ mới mắng nhiều, hehe, nên nói chung thầy u vẫn rất chi là tình cảm, gia đình ấm êm ợ
     
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ối zời ạ...ck mình say từ Hà nội về đên quê, thậm chí đi công tác TP Hồ Chí Minh, du lịch các nơi...ở đâu cũng say nghiêng ngả...nên đi đâu với ck nhiều lúc đang vui thành ra rất nản.... nghiện kinh khủng....chán thì đừng hỏi....uhm....thậm chí phải vào Bạch Mai cấp cứu gan vì rượu bia...lúc đau thì thề sống, thề chết...mà hết đau thì rượu thùng, bia két...giờ mình chán....chẳng cả buồn khuyên can gì nữa...
     
  11. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,215
    Đã được thích:
    907
    Điểm thành tích:
    823
    bố mình ko rượu ko thuốc, thi thoảng ms uống nc chè
     
  12. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Hix, đến mức ấy hả c? Công nhận, lúc say mệt thì có vẻ chán rượu đấy, sợ đấy nhg rồi đâu lại vào đấy. Mà ghét nhất là nhg lão hay kiểu chuốc nhau uống cho say ấy.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ừ...ck mình nằm trong số ấy...mà thậm chí tự ông ấy uống...chứ chẳng ai ép ý...thế chứ...uhm..
     
  14. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Chả hiểu rượu có quái gì ngon mà mấy lão ấy thích thế cơ chứ. Mỗi lần về quê e thấy từ già đến trẻ lại ngất ngây.
     
  15. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ck mình mà về quê không nhậu thì thôi chứ lần nào nhậu cũng say, có lần còn nôn ói nghĩ đến thật kinh khủng. Ghét nhất là ở quê ngồi vào bàn nhậu mọi người cứ hay cà kê, ép nhau phải uống.
     
  16. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Hiện tại mình đang trong tình cảnh ý đây, cũng bộ đội, nhiều lúc ức chế lắm ý mà nói ra sẽ cãi nhau.
     
  17. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,312
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    M cũng ghét lễ tết, ck về quê là rượu bia bạt ngàn
     
  18. HoaNgocLanpt13

    HoaNgocLanpt13 INothing is impossible

    Tham gia:
    28/1/2016
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Bố mình cũng nghiện nặng lắm, xong bây giờ bỏ được rồi. Bố vừa uống thuốc cai ngoài tiệm với thuốc bột của 1 bà dưới xuôi vậy là khỏi hẳn luôn. Nghĩ lại ngày tháng ngập ngụa trong rượu đến khổ.
     
  19. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    ở quê thì hay cà kê, chả như trên này tổ chức tập trung 1 ngày rồi thôi
     
  20. Mẹ Têgiac

    Mẹ Têgiac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/8/2016
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    Bố đã hay uống như thế rồi thì khó thay đổi lắm bạn. lúc tỉnh táo thì góp ý thế nào cũng nghe nhưng mà lúc thấy rượu rồi thì... những người uống rượu có đủ lí do để uống ấy
     

Chia sẻ trang này