Đôi khi những thứ quá thân thuộc bên cạnh mình dễ bị mờ nhạt, đến lúc ko còn nữa mới biết đó thực sự là một phần cuộc sống của mình
Đọc ts của chủ top mà thấy Giong hoan canh cua vk ck m qua. Tâm trạng cua m cũng buồn hụt hẫng va tiếc nuối như vậy. Đấy là Tâm trạng của m thôi..... chứ k biêt đối phương có còn cthay nhu vay k nữa.... buồn!!!!!
Thấy chủ topic là nữ mà, chắc lúc đăng ký chọn nhầm giới tính chăng? Ly hon 3 năm rồi mà vẫn có cảm giác buồn thì chắc có lẽ việc chia ly hôn bác chủ không hề muốn.
Buồn là vì trc đây mình dành tc cho ng ta thật lòng..con ng ko ai là ko phạm sai lầm cả và trong vô số đám đông thì khối người ko biết gìn giữ và trân trọng những thứ m có.Thế nên điều quan trọng là đã ko thay đổi quá khứ thì mình tập chung vào hiện tại,nhìn nhận lại những gì hạn chế của mình..thật lòng điều chỉnh và thay đổi bản thân..hp cuối mới là hp đích thực..b hãy chúc phúc cho vợ cũ và vui vẻ phấn chấn lên..có khi 1 nửa của b đang đợi b đâu đó ấy chứ!!!!
dù sao cũng đã từng là người gần gũi với mình mà bác, ai trong 2 người rơi vào TH ấy chắc cũng có cảm giác như bác thôi ạ
Chuyện vợ chồng cũng vậy, sống với nhau lâu ngày, nảy sinh nhiều mâu thuẫn rồi dẫn đến chia tay cũng là chuyện không hiếm. Tuy nhiên, cũng không ít người chồng sau đó gặp lại vợ cũ, cảm thấy chạnh lòng, nhất là khi vợ cũ của họ quá đẹp, quá xinh, hoặc là sang trọng gấp vài lần so với khi họ còn chung chăn gối.