Em nói như khách là nhờ gì làm đấy, hầu như chả tự túc làm gì cả. Đi làm về chơi với con xong tắm giặt ăn uống lại chơi. Còn em thì đi làm về nấu nướng cả nhà xong ăn uống rồi lại cho con ăn uống rồi ngủ ngỉ. Mà như thế này, nhà em có con 1 tuổi rồi mà chồng em không biết nấu cháo và cho con ăn, cho con ngủ. Có hôm em đi chợ để 2 bố con ở nhà mà con bé lỡ mất bữa uống sữa và lõ mất bữa ngủ gào ầm lên. Có phải do em đa cảm nên em thấy thế không các mẹ
Đàn ông thường vô tâm và cũng vì lười mấy khoản việc nhà con cái nữa nên hay thế. Phải chỉ việc đặt tên thôi mn ah, em cũng toàn thế dặn từng việc một nhưng nhiều khi làm cũng chẳng đến nơi ý.
Có khi là vô tâm hay không mẹ nó chứ như này chắc chít, mới có 1 đứa mà em stress. Các ông có con nhàn tênh mà mình thì mệt không thở được
không phải đâu mn. đàn ông ai cũng như vậy thôi. xã nhà em cũng cứ như không phải nhà mình ý mà. nhờ thì làm không thì thôi. Thế nên mình phải nhờ nhiều vào, im im là làm 1 mình thôi đấy
hic, thế thì bực lắm mn nhỉ mình thì làm việc như trâu, còn lão thì k làm gì, cơ mà biết đau là mẹ nó chiều xã quá nên mới thế thi thoảng mình cũng phải gào lên thì xã mới bít đc, e mà phải làm nhiều e hay gào lém
Có người đảm việc nhà, có người thì không bạn à, chồng mình thế, nhưng sinh đứa thứ 2 thì khác, nâu cháu thì chưa biết nhưng biết cho ăn, pha sữa, nhưng đứa đầu thì cũng như bạn thôi, chảng biết làm gì thế nên khi bé còn nhỏ phải nhờ tới ông bà or thuê 1 người nào đó giúp cho mình. Đàn ông họ vậy, xướng quen rồi, mình phải tập nhờ ông xã bạn nhé, vd, anh cho con ăn hay pha sữa, tập từ những cái dễ nhất. Vì bạn đảm quá nên ông ấy dựa thôi mà
ơ, con chị gần 3 tuổi rồi nhưng mà chồng chị cũng có biết nấu cháo hay quấy bột cho con đâu em. Pha sữa giờ cũng chả biết mấy muỗm ấy. hih. Đàn bà chúng mình đều vất vả như thế mà. Chị trc đi làm về đón con, cơm nước lên thì bố con nó đùa nhau ngủ lúc nào. Ấy được cái là biết cho con đi ngủ nhưng mà vẫn cho mặc áo 2 dây. Vợ xong việc lên lại thay áo cho con. Trộm mụ thế là được rồi các bác ợ. hihi
mn cứ ôm hết vào người rồi thì chồng nó còn lm gì nữa, như mình chia đều, ai làm việc này rồi thì ng kia lm việc khác, hoặc có bận đi đâu thì vẫn biết giờ giấc ăn ngủ của con
Được cái ck mình tâm lý lắm,đi làm về thấy vk chưa xong việc gì là vào giúp. Cuộc sống đôi khi chỉ cần thế thôi là cũng thấy nhẹ nhàng rồi
Hic, thế thì bực mình quá. Chưa con cái thì đã đành, đằng này con mn 1 tuổi rồi, mà ko phụ giúp, chăm con như xã nhà mn là ko ổn. Mn góp ý nhẹ nhàng với xã xem, chứ một mình mình sao kham nổi chứ, còn bao nhiêu việc nhà ko tên nữa.
Hihi, mình cũng đang định bình câu đó mn ạ. Các cụ bảo dạy vợ, nhưng nhiều khi chúng ta cũng phải " huấn luyện" và quán triệt quan điểm ngay từ buổi ban đầu, chứ ko sau này khó thay đổi lắm.