Mn khám ở đâu, mình bị ra máu suốt từ 5t đến 10t mới hết, tiêm nội tiết sẽ nhanh hơn mn ạ. M uống cả củ gai nữa, duphaston, viêm giảm co bóp tử cung và nằm nhà k đi làm
Nhà e ở mạn Xuân La Xuân Đỉnh chị ạ, e siêu âm ở chỗ Lạc Long Quân phòng khám hồi tập 1 e vẫn siêu âm thì biết bé đã vào tc, còn siêu âm chỗ bác Sơn làm viện E mở pk ở Lạc Long Quân thì siêu 2 lần đều ko thấy. Nên chắc từ sau e ko siêu bác ý nữa, cũng nhiều người có duyên vs bác sỹ hay sao ý ạ.
mong mãi đón gà mà vẫn chưa có gì các mẹ ạ, muốn sinh con vào mùa xuân hoặc hạ mà giờ vẫn chưa thấy hiện tượng gì? hic hic
Uh đằng đó thì cũng hơi xa nhỷ? E cứ xem chỗ nào hợp thi đi. Hii vui lây vs e, chị đi s.a mà chưa biết trai gái, đang sốt r đây
Cho mình tham gia với, gà con 5w, hehe Các mẹ uống vitamin gì nhỉ, mình đang uống viên uống pegion của Nhật mà có người tư vấn uống elevit nhiều chất hơn, hic.
có mẹ nào bị đa ối ko ạ? Hôm qua e đi siêu âm 24t thì bác sĩ nói hơi nhiều ối, góc ối sâu nhất là 78mm-->theo dõi đa ối, có nguy cơ sinh non rồi có khả năng thấp bị sa dây rốn hu hu. Em lo quá các mẹ ơi
Trước mình đẻ đứa đầu cũng bị đa ối mẹ nó à, nhưng mình đến ngày mà ko thấy chuyển dạ gì mà chỉ cứng bụng lên phải sinh mổ Mình nhớ là đợt đấy bác sĩ khuyên lên nấu râu ngô để uống ý
thế ạ mn ( em về tìm hiểu thấy bảo hạn chế uống nước và đun nước râu ngô uống cho lợi tiểu, ko biết có tác dụng ko nữa. Thai càng lớn lại càng lắm nguy cơ sợ quá mn ạ
Uhm. me nó làm theo xem. mình đang bầu đứa thứ 2 ko biết có bị như đứa trc ko. cũng lo lắm. Đợt bầu đứa trc vào mùa hè lên mình uống nhiều nước lắm, mẹ đẻ mình còn nấu nước lá cho uống, ngon lên càng uống nhiều. ko biết có phải vì uống nhiều nc mà bị thế ko?
C vẫn thích con trai... hnay vừa siêu âm về bs bảo chắc là con trai, nhg cg phải chờ đến 16t mới chắc chắn đc e à. Trộm vía, con cứ khoẻ mạnh là mừng rồi
Thực ra bsi của m bảo chưa cần uống đến elevit đâu vì cái đấy nhiều chất. E bé mới đc ít tuần tuổi cứ bổ sung như mn đc r