không sao đâu bạn, nếu căng quá thì đi học 1 lớp nấu ăn thôi. Con bạn mình hồi mới lấy ck cũng chẳng biết nấu gì tại nhà nó đông chị e gái, nó chỉ làm việc đồng áng còn e gái lo nấu nướng, đến khi đi học ở với mình thì mình nấu nên cắm cơm nó còn ko biết ý, thế mà lấy ck đc 1 năm thì cái gì nó cũng biết hết à? Làm nhiều thì không biết cũng sẽ biết thôi, Cố lên bạn nha
con gái thì nên biết nấu nướng ko cà mấy món cầu kì nhưng mấy món căn bản thì phải biết ngày nào rảnh cắp làn theo mẹ ck đi chợ cho gần gũi ) học hỏi kinh nghiệm cũng như thoái quen nấu hay ăn của mẹ để hợp khẩu vị
như trường hợp này thì làm gì thì chú ý vào, đừng có tay cầm cái này, mắt lại liếc cái khác, làm từ từ, chậm chắc chứ đừng có hấp tấp vội vàng làm chi, rơi vỡ rồi cũng phải làm mà mua đồ mới, mà khiến mọi người khó chịu Về phần nấu ăn thì chịu khó thực hành thôi, làm gì cũng phải chú ý. ko chú ý thì chỉ đổ vỡ suốt đời thôi, với chịu khó học hỏi, mọi người làm gì thì để ý họ làm mà học theo thôi
Mình mới đầu về nhà ck cũng v, hay bị nhắc khéo nấu k ngon, k đủ món, r thì k hợp khẩu vị... Đc cái mình k ở cùng bm ck nhưng thấy a xã cứ đến bữa cơm là nhăn mặt mình cũng thấy tội lắm chứ hic. Vậy là ngày nào mình cũng tìm hiểu tập tành các món ăn trên mạng, từ các món đơn giản nhất. Nấu 1, 2 lần đầu tiên k ngon thật nhưng mình cứ rút kinh nghiệm dần dần. Đến bgiờ thì quen r. Mình coi việc nấu ăn chăm sóc ck hằng ngày như niềm vui của mình v k còn lo lắng nhiều nữa. Thế nên mình nghĩ vđề của mn giờ chỉ là thời gian thôi, nếu b thật sự chú tâm thì dần mọi việc sẽ đâu vào đấy ngay ấy mà, hihi
mẹ ck bạn đồng ý bạn về làm dâu thì mình thấy cũng đâu khó tính nhỉ, =)) nói vui thôi bạn đi học lớp nấu ăn đi
Mn cứ học dần là đc thôi ạ. Mình cũng lấy chồng nhưng ko biết nấu nhiều món, vẫn đang phải học đây ạ. Chúc mn sớm thành công
Sặc, mình là con trai nhưng mình cũng biết nấu nướng (có lẽ do hoàn cảnh), bạn chỉ cần tìm hiểu chút là sẽ biết ngay ấy mà, nếu không biết nhiều thì cứ tập làm từ những món đơn giản nhất là xong
mình nghĩ luyện tập dần r cũng sẽ quen thôi mà ~~ mấy món khó hay nấu nguyên bữa cỗ thì chịu r chứ để nấu 1 mâm cơm với mấy món đơn giản hàng ngày thì cũng đâu khó khăn lắm, nói chi h công nghệ cũng tiên tiến, có j cứ lấy điện thoại hỏi bác Gu-gồ là xong
Giờ bạn nên học theo mẹ chồng cách nấu ăn của bác. Và học hỏi thêm trên mạng đầy web dạy nấu ăn mà. Không có gì là không thể cả mn ah Bạn cứ tưởng tượng mình sau này là mẹ chồng, có con dâu ko biết làm gì, lại hậu đậu thì sẽ nghĩ sao, nên cố gắng mà thay đổi nhé.
mình cũng nấu ăn không khéo nhưng ăn dc, hihi, nấu lâu ngày sau cũng quen, như kiểu nai tơ sau cũng thành nai già ý
Mình thấy sợ nhất là tính bướng với lười, cố tình thoái thác để không phải nấu ăn (đùn đẩy cho người giúp việc chẳng hạn), chứ bạn đã có tinh thần cố gắng thì sớm muộn gì cũng ổn thôi ^^
hi hi , cái nè tốt nhất là nên mày mò nấu ăn thôi . Mình thì chưa lấy ck nhưng cũng thích học hành nấu ăn để nấu tự phục vụ và làm màu hường cho cuộc sống độc thân của mình ki ki , mình hay tham khảo trên cái page ẩm thực việt . nó phân nấu ăn theo từng loại nguyên liệu chính nên khá là thuận tiện hi hi .chúc công cuộc mày mò nấu ăn của bạn thành công
- Bạn tự nhiên hơn sẽ giúp bình tĩnh hơn đó. người 1 nhà rồi mà ? - Nữa là bạn nên học nấu ăn khẩn cấp đi Để ý những việc vặt cũng giúp bạn được điểm + đó
Con gái không biết nấu ăn thì chữa chắc là hậu đậu đâu, mà bạn nên biết nấu ăn thì hơn bằng cách học hỏi hoặc đi học 1 khóa nấu ăn chẳng hạn