Chiều mẹ đến lớp đón bé .Vừa vào đến sân thì nghe cô mách : Cô giáo bảo M ơi chị đến đón kìa, thế là cu cậu la toáng lên là : -Cô nhầm nhọt rồi, cô nhầm nhọt rồi, mẹ chứ không phải là chị. Vừa mới kể xong thì bé lại kêu lên: -Cô lại nhầm nhọt nữa rồi , mũ này không phải mũ của con! cô giáo và mẹ cười đau cả bụng.
Ðề: Cô nhầm nhọt rồi! hì, trẻ con đáng yêu thât, mà bây giờ các bé học nhanh lắm ý, mình làm hay nói gì là bắt chước được ngay
Ðề: Cô nhầm nhọt rồi! bé nhà chị dễ thương quá hihi trẻ con nhiều lúc nói chuyện hay lắm bé nhà em đi học cũng hay nói: "mẹ ơi,bạn trong lớp thích con,con cũng thích bạn ý mẹ ạ" làm em ngạc nhiên lại vừa buồn cười nên bảo thế bạn ý đâu,bé nhà em chỉ về cu cậu xinh trai nhất lớp,cu cậu thấy bé nhà em chỉ chạy ra kêu:Mi mi,mai mi mi đi học mình lại gặp nhau nhé.Làm em càng buồn cười hơn,cứ như người lớn=))