Đúng rồi mn ah, con nhỏ cứ đi taxi thôi, nhất là h trời lạnh nữa. Khổ, về thì thương con nhg việc bất khả kháng ko về ko được. Đành mặc ấm, bôi dầu tràm cho con mn ah.
Vâng, chồng em cũng biết tính cách của e không hợp với nhà nội nên nhất quyết ra ngoài ở. Có nhà ở Hà Nội mà lại đi thuê nhà, rồi tích cóp mua được cái tổ chim nho nhỏ. Nhiều người nói chồng em lắm nhưng ông ấy mặc kệ. Hiii...
e đang tính bươc đi xe khách đây, vì cxung tiện, bắt taxi sang Gia Lâm rồi đi xe khách về thôi. Mai ngày thường nên chắc cũng ko đông.
Ah đúng rồi, mai ngày thường, đi xe khách cũng đc mn ah, m cứ nghĩ cuối tuần thì đông. Vs cả cũng gần nữa, đi xe khách cho kinh tế, miễn là ô tô để cho con ko lạnh là ok.
Chg b quyết như vậy là đúng vì nếu ko hợp cũng ko ở đc lâu dài, rồi phát sinh chuyện này chuyện kia, lúc đấy chg b ở giữa giải quyết còn mệt hơn ấy. Chg bạn quyết đc làm đc, đầy ng nhà HN vẫn đi thuê nhà ở mà, bạn m có ng còn muốn đc ra ngoài thuê nhà ở nhg mà chồng ko dám quyết ra ở riêng nên lại đành ở chung.
Úi zùi, thế thôi, quyết về xe khách cho tiết kiệm. Còn khoản đóng góp kìa, taxi 2 chiều nữa cũng phải hơn củ. Đi tong 3 củ, bnhiu sữa bỉm của con đới!!!
Mỗi lần về quê đã tốn, có việc mà cần đóng góp lại càng tốn. Haiz. Bây h là cái gì cũng quy ra bỉm vs sữa hết, huhu
nếu quy ra thế tính ra sót ruột lắm chị ạ. đóng góp 2 củ là mất 1 tháng đi học của con, hay mất nửa tháng kiếm ăn của mình rồi. Chẹp chẹp, quy ra gì vẫn thấy nó to, huhu
Lấy ck gần cũng có nhiều cái tiện con cái gửi bà ngoại trông cũng dễ mà nếu ví dụ có bị ck đánh thì còn về nhà mẹ ngay được
Bạn về quê thế này là quá ít. Dù gì mình cũng làm dâu nhà người ta. Có trách nhiệm mẹ nó ơi. Để về quê thì thường là có công việc mới về: Giỗ chạp, cưới xin, ma chay, tết nhất về hết
Lấy chồng gần có rất rất nhiều cái tiện ý b ah! Mỗi lần muốn về thăm ông bà cũng ko lỉnh kỉnh đồ đạc, rồi nguyên đi lại cũng mất nửa ngày. Còn chg đánh ah. Mẹ m bảo là "lúc vchg vui vẻ thì về chứ cãi chửi nhau r bỏ về nhà mẹ là mẹ ko mở cửa đâu"
M cũng thấy m ít về quê thật, ít về cả nội, cả ngoại. Còn trách nhiệm thì m vẫn có trách nhiệm đầy đủ đấy chứ! Bản thân bố mẹ chg m khá thoải mái, nếu những việc giỗ chạp, cưới xin, ma chay mà ko phải họ hàng gần hay ko phải giỗ đầu thì ông bà gọi điện bảo có đứa nào về được thì về, ko thì thôi, đám cưới thì ông bà mừng giúp cho.
Nhà ck cách HN 130 km nên dạo đầu 1 tháng e về 1 lần, dạo này bầu bí nên chắc phải tết mới về được. Ước chi ở gần, tuần nào e cũng về. Về nội hay về ngoại thì đều được bòn mót hết, mà bm quý con, cháu nên em ham về ghê cơ.
Nhà chg b cách HN xa hơn nhà chg m cách HN mấy chục km. M cũng mất thời gian bầu bí rồi con nhỏ nên không về được nhiều. Nếu nhà chg m ở gần chc m cũng về thường xuyên ý, vì ở quê m thấy ko khí thoáng đãng hơn, ông bà cũng thoải mái
Mình say xe lắm chứ, nhưng vẫn thích về. CÔng nhận ở quê sướng thật, có ao cá, có vườn cây, về là chả muốn đi nữa ý.
M say xe nên toàn tranh thủ được nghỉ vài ngày về cho bõ, chứ về cái lên luôn thì mệt lắm. Về quê ko khí trong lành, m thích mỗi lần về 2vchg lấy xe lượn lờ linh tinh rõ là thích, hehe