Toàn quốc: Bưởi Đoan Hùng Chỉ Còn Loại 1: 67k/1kg, Loại 2: 59k/1kg

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi nanahn, 9/11/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nanahn

    nanahn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Chào mẹ!

    Chắc hẳn mẹ nó đang thắc mắc sao lại là bưởi tiến vua đúng không ạ? Thời kỳ phong kiến bưởi Đoan Hùng là giống bưởi duy nhất được dùng tiến vua. Chỉ các bậc vua chúa, người trong hoàng tộc mới được thưởng thức loại quả này. Ngày nay, tuy có nhiều loại bưởi khác nhau như bưởi Diễn, bưởi Năm Roi, bưởi Hồng da xanh,… thì bưởi Đoan Hùng vẫn là một thương hiệu nổi tiếng.

    Rất nhiều người lợi dụng tên tuổi bưởi Đoan Hùng đi bán bưởi kém chất lượng, làm cho bưởi Đoan Hùng mất đi giá trị của nó. Có thể họ không dối khách hàng nhưng đó không phải là giống bưởi Đoan Hùng ngon. Ở đây em chỉ nói là ngon chứ loại ngon đặc biệt thì em không mua được ạ!

    Để đảm bảo bưởi Đoan Hùng ngon đến với tay người tiêu dùng, em mang bưởi xuống bán buôn, bán lẻ tại Hà Nội.

    [​IMG]
    Giá bưởi Đoan Hùng bán lẻ tại hà nội hiện nay là 60k/1 quả

    Có thể có mẹ nó sẽ nói em sao bán đắt thế? Em chỉ bán giá của nó thôi ạ! Tiền nào của đấy, các mẹ yên tâm một điều các mẹ sẽ không phải lo lắng gì cả. Nếu bưởi không như cái giá em đưa ra thì em sẽ hoàn tiền cho các mẹ 100% mà các mẹ không mất gì cả. Không mất gì mà thử làm vua chúa xem sao ạ? Em nghĩ chắc hay đấy chứ ạ, không mất tiền mà vẫn được thưởng thức đặc sản ngon. Các mẹ cứ ăn thử xem có khác gì Bưởi Đoan Hùng 25-30k bán ngoài chợ không ạ?

    [​IMG]

    Giá Bưởi Đoan Hùng
    Loại 1: 67k/ 1 kg.
    Loại 2: 59k/1kg


    Đ/c Số 58 ngõ 165 phố Dương Quảng Hàm- Cầu Giấy – Hà Nội
    Số điện thoại 01682.175.299 hoặc 0948 504 789 (Zalo đều được ạ)
    FB: https://www.facebook.com/buoi-doan-hung
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nanahn
    Sửa lần cuối: 11/11/2016
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  2. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    bưởi này e ăn rùi ngọt mát và rất thơm
     
    nanahn thích bài này.
  3. nanahn

    nanahn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ồi! Vậy ạ? Mn ăn ở đâu vậy ạ? Ở phan thiết có ai mang vào ạ?
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  4. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    bạn ơi mình ở HN pp cho Phan Thiết thui
     
    nanahn thích bài này.
  5. nanahn

    nanahn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Hihi! Vậy ạ? Đợt em đi hội chợ ăn hải sản phan thiết ngon thế! Có món cá gì nhỉ? Cá bò hay sao ý ạ. Ăn tuyệt cú mèo
     
  6. nanahn

    nanahn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc các mẹ mai có cuối tuần vui vẻ! Nếu nhà mẹ nào có liên hoan gì đó thì qua ủng hộ em nhé! Em cam kết ăn 1 lần nhớ mãi. Không ngon không lấy tiền các mẹ!
    Có một câu chuyện về bưởi thế này ạ!

    Gánh bưởi qua sông

    Có một anh đã luống tuổi chẳng biết làm gì để kiếm miếng ăn. Cha mẹ mất sớm, anh ta phải sống nhờ vào hai bàn tay vợ. Thấy anh ta lêu lổng, vợ bảo đi buôn.

    Quảy quang gánh lên vai, ra đến chợ, thấy bưởi nhiều, anh mua một gánh, định
    mai đem chợ khác bán. Lúc gánh về nhà gặp trời mưa, con suối đầu làng nước dâng lên to. Không biết làm thế nào, anh gánh cả gánh bưởi lội qua. Bao nhiêu bưởi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trôi hết, chỉ sót lại vài quả.

    Về đến nhà, vợ hỏi: "Hôm nay mua được gì?"

    Anh thật thà thuật lại chuyện mua bưởi cho vợ nghe. Chị vợ cười nói: "Ai lại làm như thế, con suối hẹp có một gang, sao anh không đứng bên này vứt sang bên kia thì được việc rồi".

    Anh chồng nhớ lời. Ít hôm sau, đi chợ, anh mua một gánh trứng vịt. Lúc về trời cũng mưa và nước suối cũng dâng to. Anh lấy từng quả trứng ném sang bên kia suối. Lội sang bờ bên này để nhặt thì trứng đã vỡ hết.

    [​IMG]
     
  7. nanahn

    nanahn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Bưởi nhà em hôm qua đã về hà nội phục vụ các mẹ rằm đây ạ! Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ bưởi đoan hùng quê em
    [​IMG]
     
  8. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    bưởi hái xuống phải để mấy tuần ăn mới ngon đúng không mẹ cháu.
     
    nanahn thích bài này.
  9. nanahn

    nanahn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Uayf@ Bác chắc cũng 1 fan của bưởi. Đúng đấy mn. Bưởi khác thì em không rõ. Chứ bưởi đoan hùng thì mn để càng lâu ăn càng ngon
     
  10. nanahn

    nanahn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Trả hàng cho các mẹ đây ạ!
    [​IMG]
     
  11. nanahn

    nanahn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này