Con nhà mình mới bị viêm tai giữa, tưởng đơn giản không ngờ lại phức tạp kinh Trước đây nghe có người nói con bị viêm tai giữa, cứ mũi họng là lên tai, mình chỉ nghĩ viêm thì ừ uống thuốc là khỏi thôi có gì to tát. Thật sai lầm, mới mấy tuần rồi, bé nhà mình đã bị dính chưởng viêm tai giữa. Cũng tại bố mẹ chủ quan, con bị sốt cho uống kháng sinh (theo đơn cũ, vì mọi lần đều khỏi ngay), lần này uống vào thì cũng đỡ nhưng chỉ đến nửa ngày sau lại sốt. Thế là, 2 vc cho đi khám, bsĩ nói viêm họng VA sưng đỏ cho kháng sinh mới, uống 5 ngày cứ hết sốt đến chiều lại âm ấm, nhiệt độ ko cao. Đến khi con sổ mũi xanh lét, đi khám tai mũi họng, tai giữa đã sưng to tướng căng mủ, bsĩ kê thêm thuốc để cho nó xẹp xuống nhưng hôm sau mủ đã vỡ, nỗi vất vả bắt đầu... Bsĩ chích thêm một lỗ thủng trên màng nhĩ để dịch thoát ra ngoài nhanh hơn, hàng ngày đi làm về lại sấp ngửa đến phòng khám để vệ sinh tai cho con (tránh bị nhiễm khuẩn và nấm nặng hơn) uống kháng sinh, xịt mũi v..v như đánh vật quá xì trét. Ngày nào cũng nhìn tai con mà hồi hộp xem mủ còn chảy không, thật xui xẻo. Bé bị vi khuẩn kháng thuốc, uống các loại kháng sinh ko khỏi, dịch cứ chẩy ra ào ào, càng khóc càng chẩy nhiều, lo lắng quá... nhỡ bị điếc hay tệ hơn biến chứng nặng hơn thì sao. Đi khám gặp nhiều người cùng cảnh ngộ, có đứa chữa 6 tháng mới khỏi, đi khắp nơi chữa, bây giờ màng nhĩ vẫn chưa liền, hoảng quá. Sau 10 ngày với 3 loại kháng sinh đổi nhau, cuối cùng bsĩ nói, tiêm thôi, nếu tiêm ko khỏi thì đi chụp scan tai xem sao, hix. 2 vc mặt nặng như đá, đành vậy, bsĩ bảo sao thì làm thế chứ biết làm sao. May quá, tiêm ven đến ngày thứ 3 dịch ko chẩy nữa, cũng may bé cũng khóc kinh khủng, nhẩy chồm chồm, bố phải giữ con toát mồ hôi đầm đìa nhưng nó ko dựt ven ra nên ko phải lấy lại ven ko thì đau lắm. Ngày nào cũng phải vào viện tiêm bằng máy chứ ko phải tiêm tay đâu, tiêm hết 5 ngày thì dừng, thở phào. Bsĩ lại bảo lỗ thủng màng nhĩ phải 4 tuần mới liền nếu nước vào tai thì lại "xong phim", hix. Nghĩ mãi rồi cũng chế được cái chụp tai cho con khi đi tắm . Trộm vía, 1 tuần nay đến giờ cứ nhìn tai con lại thấy hồi hộp, ngày nào cũng lấy đèn pin soi xem lỗ thủng nó thế nào... không thấy dịch chẩy nữa nhưng vẫn còn phải giữ gìn và lo vì mọi người bảo nó dễ bị viêm lại lắm. Còn việc đi học nữa, nghỉ cả tháng nay rồi, đi học lại có ốm nữa ko đây. Viêm tai giữa thật kinh khủng hơn mình tưởng. Mọi người cẩn thận nhé, cho con đi khám ngay khi bé ốm, nhất là sổ mũi, không thể chủ quan đâu.
Bé nhà mình cũng viêm tai giữa và phải chiến đấu mất mấy năm liền đây. Nếu mn có thời gian thì tìm những bài viết chia sẻ của mình về việc chữa và phòng viêm tai giữa cho con nhé.
Ngày xưa anh trai e cũng bị viêm tai giữa,mỗi lần bố mẹ rửa cho thì ôi thôi, cứ chửi inh làng nước. Sau có ông bác sỹ già ở quê gặp kê thuốc cho, nghe đâu rửa rồi rắc bột penicilin vào tai kết hợp uống thuốc là tịt. Trc con em bị khò khè lâu mà em sang ngoại ở đợi mãi chả thấy ông về quê. Về e hỏi luôn, hic
bé nhà mình có 1 lần bị mũi họng xong sau đấy bị cả tai luôn, đúng là đến khổ sau khỏi bác sĩ dặn fải súc miệng nước muối với xịt rửa mũi bằng nước muối biển mỗi khi đi ra ngoài về, thỉnh thoảng xem tai con có bẩn ko thì fải đi lấy ráy tai nữa ~
bé nhà e đang bị đây, nhưng thể nhẹ hic hic. khổ lắm. mũi thì xanh lè lè. xịt rửa thì khóc inh ỏi. bs nói muốn khỏi tai phải khỏi mũi trước hic hic
hic giờ có thuốc nhỏ tai, chứ rắc thuốc bột sợ tắc tai con mất mn ơi. các cụ còn bảo thổi hương đen nhưng xem chừng nguy hiểm quá ((
nói chung bệnh nào cũng vậy... nếu không để ý và chữa trị kịp thời thì sẽ để lại biến chứng khôn lường đấy
mỗi thời mỗi khác mà mn, chứ 25 năm trc mà có penicilin rắc vào là tốt lém rồi , giờ thì thuốc nội thuốc ngoại đủ kiểu. Nhà em nay cũng cho con đi khám, may k bị tai. VA thôi, lại KS (