có mẹ nào đang chữa tắc vòi trứng hay vô sinh ở bà lang Báu Khương Trung không ạ. Em lập topic này để chị em đang chữa bà lang Báu cùng vào chia sẻ tình hình. Em bị tắc vòi trứng, định thụ tinh nhưng lại chần chừ chờ uống đông y thêm vài tháng nữa. Em chữa ở bà lang Báu được một tuần rồi. Thuốc uống thì em thấy có nhiều loại gồm thuốc tắc vòi trứng, thuốc bổ dạ con, thông huyết, tiêu u xơ, sinh trứng, sinh con, còn có hướng dẫn cách ăn, uống cụ thể nữa nên em thấy cũng khoa học. Em chỉ khiếp cái khoản đặt thuốc của bà ấy thôi. Ngày nào cũng phải đến, bà ấy cho tay vào cửa mình chọc ngoáy và đặt thuốc. Em nghĩ là đặt thuốc với dùng tay tác động để làm vòi trứng chuyển động ra dịch thì cũng chấp nhận được.Còn việc bà Báu bảo nâng cổ tử cung, đưa về vị trí chuẩn thì em thấy phi lý quá. Nhưng em nghĩ thôi bỏ qua vụ phi lý này vì là thầy lang, họ có vốn có niềm tin và lối giải thích đi ngược lại với khoa học. Sợ nhất là ngày nào em cũng bị ra máu, đóng bỉm cả ngày.hik.Kỳ kinh này của em máu ra nhiều nhất từ khi em có kinh đến giờ. Ngày trước cả chu kỳ em mới dùng hết một gói băng vs, 3 ngày là hết, rây rớt tý sang ngày thứ 4,5 là sạch hẳn. Kỳ này nguyên một ngày em đẫm cả một gói 8 miếng, đến nay là ngày thứ 5 mà ngày nào em cũng đẫm 3 miếng băng. hik. Máu ra nhiều kèm theo nhiều dịch nhớt và cả những thứ bà Báu đặt vào cửa mình. Em hoảng quá, sao máu lại ra nhiều thế nhỉ ? mà có phải máu kinh không hay là máu trong người chảy ra. Có mẹ nào đang chữa ở bà Báu không vào chia sẻ với em với. Nay lại đi đặt thuốc mà em hoảng quá. Em muốn bảo với bà Báu là thôi em không đặt thuốc nữa. Nhưng sợ bà tự ái không chữa cho em đến nơi đến chốn nên lại thôi. Nhỡ đâu bà ấy là lương y thứ thiệt mà em lại không tin tưởng thì dở cho đường điều trị của em lắm. Em thấy ở nhà bà Báu có bảng tiểu sử gia đình. Trong bảng đó có nói về lương y Thái Văn Lập. Em tìm hiểu thì biết vị lương y này là ông tổ điều trị phụ khoa của làng An Thái, Hà Nam. Bà Báu được viết là cháu gái đời thứ 7 của cụ Thái Văn Lập. Em không biết thông tin này có thật không nữa. Em còn thấy ảnh của bà ấy chụp trong ngày trao giải báu vật gia truyền của hội y học cổ truyền việt nam. Trên tường nhà treo rất nhiều bằng khen. Cuốn sổ ghi bệnh nhân của bà ấy rất chi tiết, khoa học, có ghi cả thời gian điều trị, kết quả là sinh con trai hay con gái. Bằng đấy minh chứng cũng khiến em tin. Nhưng em đắn đo cái khoản đặt thuốc lắm. các mẹ vào chia sẻ nhé.
Ðề: chữa tắc vòi trứng, vô sinh bà lang Báu - Khương Trung bà báu này ở đâu thế mn, e chưa nge danh bao giờ hic
Ðề: chữa tắc vòi trứng, vô sinh bà lang Báu - Khương Trung bà này không được biết đến rộng rãi đâu vì bà ấy cũng không làm rộng. Chỉ có người quen giới thiệu nhau thì bà ấy làm. Mình đọc cơ man các diễn đàn vô sinh mới thấy một số mẹ nói đến việc chữa ở bà Báu và đã đậu thai. Mình nghĩ nhiều mẹ không thể theo bà ấy vì không có thời gian. Ngày nào cũng phải đến nhà cho bà ấy đặt thuốc từ 20-30 ngày trong tháng. Các mẹ ở xa mà phải chữa thế này thì chịu rồi. Mình cũng từng uống thuốc của ông Nguyễn Hữu Toàn, tìm trên mạng cơ man nào thông tin về ông ấy. Thế nhưng khi lấy thuốc thì mình không còn tin tưởng nữa. Thuốc uống rất chung chung, mình không thấy ghi cụ thể như thuốc của bà Báu, cũng không hướng dẫn ăn uống, sinh hoạt như thế nào cả, hết đợt uống thuốc còn chủ động gọi hỏi lấy thuốc nữa không để chuyển qua bưu điện. Mình thấy thương mại lắm. Mình uống được một đợt không tin tưởng nên thôi bà Báu thì mình cũng thấy tin. Mình thích cách bà ấy bốc thuốc cho toàn bộ hệ thống sinh sản, cách dậy ăn uống, xao các loại thuốc lá để tự uống. Thời gian uống thuốc cũng kinh khủng lắm. Ngày uống tầm 6 lần vào những thời gian cụ thể, chưa kể việc xao nước lá tía tô, hãm nước đậu đen, ngâm chân, xông cửa mình. Theo bà ấy thì nguyên cái khoản chuẩn bị thuốc men cũng mất cả ngày rồi các mẹ ạ. Em thì không nhớ hết các việc phải làm nên phải list ra một tờ giấy A4 và dán trên đầu giường. Ngày nào cũng phải nhòm vào đó mà làm theo đúng trình tự. Em kinh mỗi cái khoản đặt thuốc thôi. chiều nay em lại phải đi đặt. Đặt xong nước chảy ra đầm đìa, em phải nằm một chỗ để nước đỡ chảy xuống chân. Đóng 2 cái bỉm liên tục luôn. Hik
Ðề: chữa tắc vòi trứng, vô sinh bà lang Báu - Khương Trung nghe thì cũng hoảng thật đấy, nh các mẹ mà mong có con thì chắc chắn là p rất vất vả r.có mẹ nào biết thì vào chia sẻ đi ạ, nhà em gần đấy nh em k biết ạ.
Ðề: chữa tắc vòi trứng, vô sinh bà lang Báu - Khương Trung khiếp, kinh nguyệt ra nhiều thấm 1 gói băng trong 1 ngày là quá nguy hiểm, mẹ nó phải xem thế nào chứ, nói là thuốc làm bổ trứng, tốt trứng, niêm mạc tốt thì còn tin, thấy bảo dùng thuốc đông y mà thông được vòi trứng thì thấy lạ lắm, vì cái đấy phải có tác động cơ học còn thuốc đông y thường uống để chữa nội tiết thui.... thuốc đặt không cẩn thận mà lại nhiễm trùng và thủng tử cung thì coi như mất luôn thiên chức làm mẹ đấy mẹ nó ạ! nói tóm lại, mình thấy mn lưaj chọn phương án này có vẻ hơi mạo hiểm, chưa thấy ai làm bao giờ
Ðề: chữa tắc vòi trứng, vô sinh bà lang Báu - Khương Trung mình cũng chưa nghe thấy cm trên này nhắc đến bà báu bao giờ
Ðề: chữa tắc vòi trứng, vô sinh bà lang Báu - Khương Trung tớ cũng chưa có kinh nghiệm trongvuj này hóng thôi :0
Ðề: chữa tắc vòi trứng, vô sinh bà lang Báu - Khương Trung hi e cũng k nge thấy bg.hóng cm .................
Ðề: chữa tắc vòi trứng, vô sinh bà lang Báu - Khương Trung Hik. ít mẹ chữa ở bà Báu quá. May cho tớ là hôm qua bà đã đặt cho tớ một loại thuốc khác không còn ra tý máu nào nữa. Bà cũng chỉ đặt thuốc chứ không chọc ngoáy vào trong nữa. Tớ trút đi được gánh lo rùi. Quyết theo rồi thì phải tin tưởng thôi các mẹ ạ. Huhu. Ít mẹ chữa ở đây quá nên tớ cứ độc thoại một mình.
Em thì không bị về vòi trứng nhưng mà kiểu chữa ở làng An Thái này trước em đến rồi tốn tiền vô cùng đông y mà cg mất đên 20 củ
vừa rồi minh có tới bác sỹ Hinh của đại học y, nhìn phim m chụp cổ tử cung từ đầu năm 2015( m chụp ở Pk hoa hồng đối diện pstw) bác sỹ bảo 2 vòi thông, mình muốn chụp lại vì k tin tưởng phim bên pk thì bs bảo k fai chụp lại, vấn đề là tt ck vẫn chưa phải quá yếu, còn m bt vậy mà 2 năm chưa thấy j. bs có chỉ định nội soi ổ bụng để xem có bị dính nang k. có mẹ nào đã nội noi ổ bụng khám và điều trị vô sinh chưa cho m xin kn với