Mình đang bầu ở tháng thứ 5. Mẹ lên được 3kg (51kg). Con được 265g. Như vậy mẹ có bị lên nhiều kg quá không các mẹ? Bé đầu nhà mình mẹ lên tận 20kg nên bạn thứ 2 này mẹ ăn uống cứ phải kiêng kem nhiều, sợ lên nhiều kg như bé đầu thì không biết bao giờ về được kg ban đầu nữa? Còn các mẹ như thế nào? cùng chia sẻ để đánh dấu mốc mang thai của mình nhé.
Mình thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, nên lúc lên bàn đẻ tăng được 11.5kg. Con sinh 2 lần đều được 3.5kg. Sau khi sinh xong khoảng 1 tháng mình về nguyên dạng ban đầu. Hic
mình cũng ở tháng thứ 5, tăng 5 kg rồi, bé được 324g, trọng lượng TB ở tuần 20 là 331g mà, bé nhà mẹ nó như vậy hơi còi thì phải, mẹ nó tìm bảng chỉ số tiêu chuẩn của thai nhi so sánh xem. Đi khám bsi thấy nhẹ cân chắc cũng phải nhắc chứ nhỉ? Nếu ko thấy bsi nói gì thì chắc ko sao đâu
Bé nhà mình mới đang trong giai đoạn 19 tuần cân nặng TB Từ 227- 319 mẹ nó ạ. Chắc bé nhà mẹ nó được 20 tuần thì sẽ ở ngưỡng 275- 387g. Mẹ nó dự kiến tháng mấy sinh vậy? Và định sinh ở đâu @August88?. Nhà mẹ nó sinh được cô công chúa thích nhé. Nhà mình cũng ước ao cô công chúa mà lại ra hoàng tử đây (vì Bé đầu nhà mình là bé trai)
Mình cũng dạng thấp bé nhưng không nhẹ cân, lúc nào số cân cũng vượt chiều cao, nên cũng hoang mang lắm mn ạ.
úi, chắc chị gái bạn cũng phải đô to lắm nhỉ. Mình bầu bạn lớn lúc đó cũng được 62,63kg mà cao được 1.5 bẻ đôi đi đâu ai cũng kêu sao mà chửa to thế
d dạ chị em nhìn cũng cao mà bụng to lắm nên em bé mới 8 tháng mà 2,5 ký luôn nên bs bảo để đủ tháng đủ ngày thì em bé to lắm luôn. chị em hồi bầu hay ăn yến, thịt bò với rau và sữa k đường đó
Bé sinh ra là được 2,5kg hả mẹ nó. Bé nhà mình được 4,2kg cả tã, vì bầu to lên mẹ cũng phải mổ. Cũng may là mẹ tròn, con vuông.
dạ sinh non á chị, chị em kéo xô gạo 5 ký cái vỡ ối luôn, sinh thường em cu non tháng nhìn tội lắm mà trộm vía em khỏe và giờ 3 tuổi ú nần ú na luôn
Hic mình thì lại thích bụ bẫm tí cho đáng yêu. Chứ trông mình vừa thấp lại gầy tong teo thì chán lắm. Nhưng mà bụ bẫm tí thui chứ bụ bẫm quá thì cũng hốt lắm. he he, mn sinh bé thứ 2 nên sẽ vất vả hơn đấy. Nên sẽ ko sợ tăng cân nhiều đâu ạ.
Mình đang phân vân là đăng ký sinh ở PSHN hay bên BV Bưu ĐIện Định CÔng nè. thấy nhiều ý kiến quá chắc mẹ nó sinh vào giữa t4 rồi , bé nahf mình dự kiến 1/4
Nếu có đk cứ pshn mà đăng ký mẹ nó ạ. Mình cũng xa trung tâm lên đăng ký bệnh viện đức giang. Mình dự kiến sinh vào 9/4/2017 nhưng mình mổ đẻ thì chắc là bs sẽ cho lên bàn mổ trước ngày dự sinh.
Tại nhà mình gần BV BĐ ấy, mà thấy cũng sạch sẽ nên mới phân vân, nhưng con đầu lòng nên không biết thế nào. Mẹ và các chị mình sinh con như gà đẻ trứng, nếu theo gien thì mình chả lo, chỉ sợ có biến chứng gì ko cấp cứu kịp lại ân hận thôi