Nếu cho chụp lại ảnh cưới thì chị cũng khoái chụp kiểu đơn giản như nhà em Bánh Phu Thê thôi. nghĩ cái cảnh váy cưới loè xòe đứng uốn éo bao người nhìn xấu hổ kinh. được cái 2vc k thích chụp ảnh nên hồi cưới chả chụp. đến cả ngày cưới cũng k gọi thợ, bà chị gái gọi cho 1 bà thợ vườn, chụp xấu kinh,chả bao giờ dám khoe ai, mà xấu quá nên cũng chẳng lôi ra xem.
hì các mẹ chụp ảnh đắt thế, em chụp hết có gần 3M trong studio, lão chồng lão ấy trêu bà chị chụp ảnh khí thế, chú rể thì ba hoa, cô dâu cười toe toét, chụp xong giờ con gái nó nhìn nó hok nhận ra mẹ, nó hỏi "bố chụp ảnh với cô nào đây" mới cáu chứ
Em mới đi chụp ảnh cưới, nhưng chưa xác định ngày cưới. Em nghe nói chưa cưới thì kiêng cho người khác xem ảnh ý, có đúng thế ko các mẹ?
ôi lần đầu tiên tớ thấy bảo kiêng cho người khác xem ảnh đấy. ai ai cũng chụp ảnh và up lên cho mọi người xem mà