chị siêu âm ở đâu ạ. nhà em 12w bác sỹ bảo con gái nhưng bảo 16w đợi chắc xem lại vì có khả năng sai. thế mà 16w với 20w, 24w em hỏi đều là zai hết ạ. vc em thì vẫn mong con gái đầu lòng nhưng mà thôi con nào cũng vui miễn là con khỏe mạnh c ạ. nhà em cuối tuần này lịch hẹn đi siêu am lại 27w6 ngày đây ạ.
Đến tháng thứ bn thì rạn da các mẹ nhỉ? E trộm vía bước sang tháng thứ 7 chưa rạn gì nhưng ở quanh rốn thì thâm đen vào làm chồng cứ trêu là tắm không sạch
C sa ở phòng 32 phùng hưng. Trai gái j cg đc mà em. Có con trai đầu thì đứa sau đỡ áp lực hơn. C bé đầu cg zai rồi mà tập này vẫn thích zai hii
em hóng kinh nghiệm các mẹ ah, cuối năm nay em cũng cưới nếu mà may mắn chắc cũng có gà con như các mẹ nhỉ... hihi.
12w quan trọng thì các mẹ cứ hay ra bác Chương hoặc bác Cường cho yên tâm, còn ở mạn trung hòa nhân chính có bsy Vỹ cũng có tiếng mn nhé
Các mẹ có biết cách gì bớt nghén ko ạ, em được 7 tuần mà nghén quá ko ăn uống đc gì, e bị nghén mùi thì phải, thậm chí ngồi hít không khí cũng nôn khan, uống nước lọc cũng muốn nôn, người thì mệt lờ đờ, em đang phải nghỉ tạm ở nhà ít hôm vì ko đủ sức đi làm.. Bạn này là tập 2 của vc e mà sao e thấy khổ sở gấp mấy lần tập 1.
Vâng con cứ khỏe là mình mừng, giờ con nào thì chị em mình cũng vui. Nhưng mẹ chồng e không có con gái nên bà cũng mong có đứa cháu gái. Mà đứa này e nghén khủng khiếp chị ạ, không biết sống sao qua được giai đoạn này đây.
Mình mới được 6w cũng mong con gái vì đứa đầu là một thằng giặc rồi Mình từ tuần này bắt đầu nghén, sợ quá ( Lúc nào cũng thấy nôn nao, ngửi mùi gì cũng muốn nôn, mồm thì nhạt thếch không muốn ăn cái gì (
Thế có sợ bị phù không? Mình cũng hay ăn hoa quả, chua ngọt gì đem chấm muối tất cho dễ ăn, hehe, nhưng cứ sợ ăn mặn nhiều đến những tháng cuối lại bị phù chân tay
m ko chắc tại bình thường nhà m nấu đồ ăn cũng nhạt sẵn, m chỉ gọi là chấm ti tí thôi, rồi lại uống nhiều nước là ok mà mn
uh bầu bí sợ nhất là nghén đấy, trước m cũng thế ăn j cũng chấm xoài thái, ổi, dứa.... ngọt vẫn chấm bột canh đấy