Hic ko em tim thì phải mổ càng sớm càng tốt mà. Khi bé đủ cân sk là nên mổ luôn . Các bé đều có bảo hiểm nên ko hết nhiều đâu. Con bạn mình mổ bv e năm ngoái. Ở đó mổ tốt đó ạ. Ck mình có quen bs gây tê trước khi mổ tim ở đó. 1 số bs ở đó chuyển từ các viện lớn về ko phải là sao mà phân phối bs giỏi ra các viện. Bạn kể trước chờ lịch bệnh viện tim hơn năm trơi mà ko đến lượt vì nhường các ca cấp cứu . Mà đợi đến lúc cấp cứu thì khổ bé quá ấy chứ. May nó có người quen giới thiệu đến viện e hơn tháng sau đc mổ luôn. Ở đây mổ tốt đó bạn cứ tìm hiểu thêm nhé. Con bạn nhẹ sẽ thành công thôi. Chúc bé mau hết bệnh.
Vâg e cảm ơn. E cũg mog con tăg cân lắm để được mổ luôn chứ buồn lắm c ạ. E tưởng m thíc mổ khi nào thì đc mổ luôn cơ
Em cứ cho con đi khám . Rồi bác sĩ sẽ chỉ dẫn cho con tầm bao nhiêu cân thì mổ được. Lúc đó còn được sắp xếp trước em ạ.chứ giờ trẻ nhiều ca mắc bệnh này lắm cấp cứu nhiều nên hâu như đều phải nhường các ca cấp cứu trước.
Ơ Ở vien E thi bs co chuyen mon hon, chi phi sinh hoat re hon. Bon e xin loi khuyen tu bs Lan Hieu thoi, vi benh vien tinh k chuyen dc ra DHY. Sau mo be nha e khoe hon. Nhung thay doi thoi tiet lai bi om c ah.
Thế này nhé. Đầu tiên bạn cứ bình tĩnh, đừng cố gắng đọc quá nhiều thông tin sẽ làm mình bị loạn, càng hoảng hơn. Mình cũng từng trải qua cảm xúc y như bạn, vừa hoang mang vừa lo lắng vừa sợ hãi. Nhưng bạn yên tâm TLT là thể tbs nhẹ, thường chỉ mổ 1 lần là xong (trường hợp mổ phanh - như con nhà mình), còn mổ nội soi thì chưa chắc. Bé nhà mình mổ từ 8h sáng đến 12h30 là con đc về phòng theo dõi rồi, đêm bs đã gọi mẹ vắt sữa cho con ăn. Đến sáng sớm hôm sau mình đã đc vào với con. Còn viện nhi đúng là chuyên về em bé nhưng như con mình mổ ở Việt Đức các y bác sỹ cũng chăm chuyên nghiệp ko kém. Trước đây con mình cũng bị tăng áp phổi nhẹ, lỗ 8mm. Bs Nguyễn Hữu Ứơc chỉ định mổ sớm. Trong thời gian con mình nằm viện, mình đc gặp các bs đến từ Úc, mình có biết tiếng Anh nên có nói chuyện với họ. Họ khẳng định tbs can thiệp càng sớm càng tốt. Bé nhà mình mổ xong mất hơn 1 tháng là vết mổ lành hẳn. Mình tự thay băng, rửa vết mổ cho con. Con mình mổ tháng 11/2011, lúc đó đc 3 tháng 5 ngày. Mất 2 tháng cân tăng vẫn chậm do con còn phải hồi sức sau mổ. Tết năm đó chưa đến 10 ngày cháu tăng đc hẳn 1 cân. Đến năm 1 tuổi cháu đc 10kg, ko kém j bạn nào. Tuy nhiên có điều bé sẽ đi hơi chậm hơn so với các bạn, như bé nhà mình là 14 tháng mới đi vững dù tập đi từ 10 tháng Dinh dưỡng sau mổ là cực kỳ quan trọng. Bạn và gia đình cứ quyết định xem nên theo viện nào. Mình chỉ khuyên là nên theo Việt Đức. Rồi đến đâu, cần mình chia sẻ kinh nghiệm j thì mình luôn sẵn sàng. Cố lên bạn nhé. Con mổ đau 1 mẹ đau 100, mẹ phải có sức khoẻ, tâm lý phải vững mới giúp con đc. Vì bạn sẽ ko chỉ phải đương đầu với bệnh của con mà còn nhiều người sẽ nói ra nói vào, nói đi nói lại nhưng là mẹ, bạn sẽ biết điều j tốt nhất cho con. Bạn cần hiểu là: con mình chỉ bị TLT, phẫu thuật thành công sẽ khỏi hoàn toàn. Các bác sỹ ví con mình như cái xe đạp, còn fallot 4 (tbs 4 dị tật) là xe Dylan như vậy chắc mẹ hiểu
B ơi con b mổ lâu chưa? Bác hiếu cũg bảo m mổ ơ E bây h về xin giấy chuyển viện. B có kinh nghiệm j mổ ở E cho m với. Chờ mổ lâu k b
Vâg hn e cho con đi khám rồi c ạ. Bs cho con e mổ ở viện E chẳg biết sao nữa c ạ. Con e bây h xuốg còn 6mm rồi
Đọc tâm sự của c mà e thấy cứ như trở lại cái hoàn cảnh của e vậy, e chăm con ở viện mà e tăng 2kg đến khi về nhà ai cũng nói là con bị ốm mà mẹ béo bla bla. Nhưng bé nhà e phẫu thuật F4 xong về rất dễ mắc bệnh, do sức đề kháng kém hay sao ý
T2 này nhập viện c ạ. Nếu sk con đủ e sẽ cho con mổ luôn. E đc bác Hiếu gt cho a Đại là hs của bác làm trưởg khoa c ạ nên chắc dễ
CHỈ ĐỊNH MỔ PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ: TÌNH TRẠNG BỆNH, KINH NGHIỆM BS VÀ CẢ TRANG THIẾT BỊ NỮA NÊN THẬT KHÓ ĐỂ TRẢ LỜI CÂU CỦA CHỊ~ TUY NHIÊN: NẾU MỔ ĐƯỢC NỘI SOI THÌ SẼ GIẢM SANG CHẤN, GIẢM ĐAU VÀ GIÚT NGẮN THỜI GIÀN ĐIỀU TRỊ HƠN MỔ Ở VIỆN E, CÁ NHÂN TÔI THẤY NHIỀU BỆNH NHÂN PHẢN HỒI TỐT NHƯNG CHỈ LÀ THAM KHẢO THÔI
cảm ơn chị đã chia sẻ cho các mẹ để các mẹ đỡ hoang mang tôi đồng ý là với mẹ cháu là nên bình tĩnh, không hỏi lung tung, quá nhiều người chỉ làm cho các mẹ thêm hoang mang còn tlt thì chị có thể mổ ở nhiều nơi, như tối đã liệt kê ở trên.
Tbs có dạng tím và ko tím. Bé nào bị tím môi, ngón tay, chân thì dễ phát hiện. Còn dạng ko tím thì thường nhẹ hơn và phát hiện nếu có thăm khám
Cảm ơn mn nhé! Hôm trước m cho con đi khám, bác sĩ chỉ nghe thôi thì bảo bình thường k sao, nhưng môi cún nhà m thì k đc đỏ, mà mỗi lần khóc là mặt con tím tái hết lên. M có hỏi thì bác sĩ bảo nghe vậy là biết nếu bị tbs, còn nếu muốn sâu hơn thì lại phải đi làm các thủ tục j j nữa ý.