Chào các mẹ, em chưa lấy chồng nhưng mục tiêu của em là trước khi lấy chồng phải tiết kiệm được 1 khoản kha khá, để khi lấy chồng mình cũng ko bị động về tài chính, các mẹ chia sẻ cho em với trước khi lấy chồng các mẹ tiết kiệm được bao nhiêu ạ, vì gia đình em cũng bình thường nên bố mẹ cũng ko có nhiều để cho nên phải tiết kiệm chứ sau này về nhà chồng em ko muốn bị gia đình chồng coi thường với lại bản thân em cũng tự lập nên không muốn dựa dẫm nhiều vào ai, các mẹ vào chia sẻ thật lòng nhé
Trước khi lấy ck mình chẳng tiết kiệm được đồng nào cả, vì đi làm được gần 1 năm tích cop được bao nhiêu thì gửi bố mẹ trả nợ rồi. Nên đi lấy ck với 2 bàn tay trắng, và đến giờ 1 ck 2 con là tài sản duy nhất mình có được khi đã gần 30 cái xuân xanh.
em hóng với, em đồng tình với ý kiến của chị. Về cơ bản là em cũng muốn lấy chồng lắm nhưng 2 đứa chẳng có gì trong tay nên không dám cưới
T tiết kiệm đc 0đ, lấy chồng xong có đúng 2 chỉ vàng nhà ngoại cho )) trộm vía sau 6 năm lấy nhau thì chuẩn bị xây nhà rồi )) Nói chung có đc khoản riêng trc khi lấy ck là tốt nhưng ko có hoặc có ít quá t nghĩ cũng ko sao. Quan trọng là vợ ck đồng lòng chung sức.
Các mẹ có dấu bài ko ạ, chứ ai cũng ko được đồng nào e ko tin lắm, chả nhẽ mấy năm đi làm các mẹ ko để dư được đồng nào ạ ? em đi làm được tầm 1 năm là để dư được 50tr rồi mà cố mấy năm nữa lấy chồng chắc cũng được khoản kha khá, khi ấy tính tiếp kinh doanh thêm hoặc làm gì đó em có sao nói vậy ạ.
Sao phải dấu bài hả mn? Thế mn nghĩ ai cũng đi làm mấy năm rồi mới lấy chồng à? Tớ sinh năm 88 nhé, tốt nghiệp đại học tháng 6 năm 2010, thì năm ý tớ cũng lấy chồng luôn. Thế sinh viên vừa mới ra trường thì lấy đâu ra tiền mà tiết kiệm hả mn? Các mẹ kia thì có thể ra trường đi làm mấy năm rồi mới lấy chồng nhưng lương thấp, tháng nào xào tháng ý, cũng có mẹ để được ra khoản này khoản kia, nhưng còn phải gửi về giúp đỡ ông bà ngoại chẳng hạn. Hoặc có khi tính thích ăn chơi, hay đi du lịch, quần áo mỹ phẩm tóc tai thì lương cao cũng chẳng tiết kiệm được mấy. Bạn tớ chưa lấy chồng sn 88 hầu như chả đứa nào tiết kiệm được gì, mặc dù lương không phải là thấp. Quan điểm mỗi người mỗi khác mà. Nói chung t ko nghĩ việc nhất định phải có 1 khoản trước lúc lấy chồng quá quan trọng đâu. Sau này lấy chồng rồi, mn vẫn có khả năng kiếm ra tiền, thậm chí là kiếm nhiều, thì cũng chẳng sợ gì ai nói ra nói vào. Lúc tớ mới lấy chồng cũng suy nghĩ bi quan lắm, vì lương khởi điểm có 3tr5/tháng thôi, nhưng bây giờ sau 6 năm, lương tớ gấp 15,20 lần mức khởi điểm ban đầu rồi, tuy chẳng so được với ai nhưng cũng đáng tự hào. Nên giờ các bạn chưa chồng tiết kiệm được là tốt còn không thì cũng ko nên đặt nặng vấn đề ý quá đâu. Có bạn lương 3,4tr/tháng cả thuê nhà ăn uống mua sắm còn chả đủ lấy đâu ra mà tiết kiệm được. Nên là vô tư đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà ))
thế là mn giỏi đới e cũng 27t mới chồng lấy bạn bè lấy từ hi 23t, 25t cơ mà nói thật lương 5 củ 1 tháng để k đáng đc mấy rồi tết lại tiêu hoặc đi du lịch nói chung cưới đưa cho mẹ có 10 củ thui
e cũng nghĩ vậy tiết được thì tốt, k thì chẳng sao miễn có sức khỏe, có chí hướng phấn đấu rồi đâu sẽ vào đó
t học xong phát ra trường đầu năm cuối năm sau cưới,cũng tk đc 1 tí nhưng cưới xong thì hết veo
trời ơi! chưa lấy ck thì cứ đi làm tiêu vừa đủ và còn dư thì gửi về giúp đỡ bố mẹ cũng có thể gọi là trả ơn công lao bố mẹ nuôi mình ăn học, để bố mẹ có thêm đồng ra vào ăn uống, đám xá, nghĩ gì tới chuyện tích cóp? lấy ck 2 bàn tay trắng k 1 su dính túi mà có sao đâu? vẫn ăn chơi đây và tới h 8 năm cũng chẳng thiếu thốn gì đâu so với mức của mình.
haizzz! e lên đây để lấy thêm động lực, mà nghe chừng trả có tý động lực nào, nói thật em mới 22t e cũng ko phải là đứa hà tiện gì, trước khi ra trường e đã đi làm thêm các thứ, nhà e cũng ko phải thiếu thốn gì, cũng đầy đủ, e cũng mua đồ, gửi tiền về thạm chí cho tiền anh trai... đây là ý kiếm của e thế thôi, e vẫn ăn chơi thậm chí là làm nail xinh đẹp các kiểu. mẹ nào ko góp ý được thì cho e xl chứ các mẹ cũng đừng cmt làm gì. e muốn lấy động lực vậy thôi ạ. tuổi trẻ đâu phải để tiêu phung tiêu phí.
thật ngưỡng mộ mn đấy, sau 6 năm mà lương tăng hẳn 15-20 lần, mình sau 6 năm lương cũng chỉ hơn hồi mới ra trường dc có 4-5 lần thôi, mn làm thế nào mà giỏi thế @@. hihi còn tớ thì tuy lấy ck muộn đấy nhưng cũng chẳng để ra được đồng nào cả học đh xong rồi học lên nữa nên cũng chẳng có đồng nào, đến lúc học xong đi làm thì lương lại cũng chẳng khá hơn mấy, trích ra đưa bme còn bao nhiêu tiêu hết nên lúc đi lc chỉ có mỗi người không, phấn đấu sau lc để ra dc chút chút kiếm chỗ chui vào chui ra mà ko biết có khả quan không nữa
Chắc mn cũng 88 như tớ hả? Chắc do số tớ cũng may mắn một chút. Nhưng cũng phải xem lương khởi điểm nữa chứ, mn lương khởi điểm mà 15-18tr thì 4-5 lần là ra trò rồi còn gì @@