Cần giúp: Thất Vọng Về Việc Quá Tin Tưởng Người Quen!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi khoahocakgl1, 17/11/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phuongthuyutc

    phuongthuyutc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Mua đồ nhiều tiền như thế thì cứ ra đại lý chính hãng mà mua, có bị lừa cũng đỡ bực. Chứ bạn đi mua lại ng quen làm j.
    Nhưng thôi đã lỡ rồi thì đừng nghĩ nhiều làm j cho mệt thêm mà ko giải quyết đc vấn đề j bạn ạ.
     
    Đang tải...


  2. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Dạ vâng ạ.bây h e đg rất dằn vặt bản thân.mấy hôm rồi cứ nữa đêm e lại tỉnh giấc nghỉ ngợi ko ngủ đc.Bây h e chỉ mún bán xe đi và chỉ mua xe ít tiền đi thôi.e ko mong muốn gì xe xịn nữa rồi chị.Đời e sao lắm đau khổ từ nhỏ đến bây h :(
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Biết là sẽ ko giải quyết đc gì nhưng sao qá bạn ơi.Mình bây h chỉ muốn đi kiếm tiền để mà bù đắp vào cái "học phí" cho sự ngu dốt của mình thôi :(
     
  4. Đại Long Phát

    Đại Long Phát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Thôi đã lỡ rồi đừng nên buồn nữa bạn à. Coi như bài học kinh nghiệm thôi. Vui lên nè, vì cuộc sống còn nhiều thứ to tát hơn phải lo nữa. Mạnh mẽ lên.
    P/s: Mình là con gái mà cũng không yếu đuối như bạn đâu. hihi
     
  5. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn.Do lần đầu trong đời mua xe số tiền lớn như vậy mà bị mất tiền oan uổng nên cảm thấy tuyệt vọng lắm!Hi vọng của đi thay người và mình sẽ học đc nhiều từ chuyện này :(
     
  6. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    mình hiểu cảm giác của b, vì mình cũng từn tin tưởng người quen nên mua hàng ko kiểm tra kĩ,thực ra món tiền của mình thì ko quá lớn nhưng sau khi phát hiện mình bị lừa vừa thấy mình dốt vì tin người quá, rút kinh nghiệm thôi b ạ, tiền thì từ từ đi làm rồi mình lại kiếm ra thôi, chia buồn với b
     
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    quên chuyện đó đi...để chị kể cho e chuyện này...ck chị còn để bạn thân lừa mất 1 nửa cổ phần công ty riêng, bị hất cẳng ra khỏi vị trí điều hành công ty....bị bồ và bạn thân kết hợp lừa mất tiền đầu tư....vậy mà ck chị chỉ khóc mếu 1 thời gian thôi....còn chị...chị buồn bã, điên dại mất gần 2 năm...chỉ hối tiếc vì tin ck....
    - nhưng ở đời hãy coi những sai lầm đó là những bài học kinh nghiệm đau đớn....quên nó đi....hãy coi đó là vận đen...còn người là còn kiếm ra tiền...ko sao cả....phải nghĩ cách kiếm thêm tiền bỏ vào túi mình chứ đừng loay hoay với số tiền đã mất rồi....
    -mạnh mẽ và tỉnh táo....làm việc nhiều hơn....rồi sẽ đến 1 ngày e thấy..uhm hóa ra bài học mình học hôm nay quả thật rất có giá trị...
     
    tjb0sskjll thích bài này.
  8. ratladetinh84

    ratladetinh84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ko tự chủ về kinh tế, thất nghiệp. Ba mẹ cho tiền biết vất vả thì xin cái xe số mà đi làm thôi hà cớ j mà phải xe xịn mới chịu.
     
  9. Bố nobi

    Bố nobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2015
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    103
    Thôi bán đi.lỗ cũng đc.b mua đc xe máy 150m chứng tỏ gd cũng khá.để đi mà ko thích khó chịu lắm
     
  10. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    cảm ơn bạn đã động viên.Mong time sẽ làm vơi đi nỗi buồn :(
     
  11. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Dạ e cảm ơn chị.nghe chị nói như vậy e cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.Cảm thấy thoải mái hơn ạ.Cảm ơn ạ :(
     
  12. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Trước đây mình cũng có xe rồi bạn.Bố mẹ thương nên mình bán xe cũ đi bame cho thêm tiền để mua xe mới đi.Mình cũng chưa có ý định mua xe xịn như vậy nhưng do người quen đang cần bán mình thấy cũng thích nên mình quyết định mua. Do tin người quen qá nên mình ko tìm hiểu kĩ trước khi mua xe nên mói có chuyện này.Bây h thì đến suốt cuộc đời mình ko ham hố gì xe xịn nữa đâu ạ.Cảm thấy nhiêu đó đủ để cho mình một bài học đắng cay rồi ạ :(
     
  13. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Bây giờ gia đình e chưa biết chuyện này.e sợ bame biết lại buồn nên e ko muốn bán liền bây giờ ạ.e tính sang tết e bán đi để mua xe mới mà xe bình thường để đi thôi ạ.Em ko thiết tha gì xe xịn nữa ạ :(
     
  14. Bố nobi

    Bố nobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2015
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    103
    Đừng nên tin ai bao h bạn ah.
     
    khoahocakgl1 thích bài này.
  15. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,409
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    dễ là công tử đc bố mẹ bao bọc hơi kỹ rồi, và sự va chạm với cs cũng ko nhiều nữa. Dù sao con trai cũng dễ tính hơn con gái thật, nếu là mình thì mình sẽ cất đi ko tiêu ý :D, hoặc mua cái xe ít tiền thôi còn lại tiết kiệm. Đàn ông phải phóng khoáng và quyết đinh mọi thứ nhanh hơn, em trai mình cũng thế, thích cái gì là mua luôn dù sau biết là mua đắt. Chả bù cho chị nó, mua cái gì cũng phải đo đếm. Thôi thì đã vậy rồi thì lại càng cố gắng làm việc chăm chỉ mà bù lại những gì đã mất, hãy tự nhủ để lần sau đừng bị lừa nữa, xã hội này người tốt thực sự ít lắm
     
  16. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi bằng tuổi mình. B cũng gà vs dễ tin ng thật đấy. Mà mua đồ cũ làm j ko biết.
     
  17. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Dạ e cảm ơn chị.Thực sự sau chuyện này e sẽ có 1 bài học nhớ đời.E đã cảm nhận đc và từ nay về sau sẽ ko bao h cả tin và mua những món đồ mà ko cân đo đong đếm nữa.E tự hứa sẽ sống tiết kiệm thời gian tới để bù lại khoảng tiền mất mác trong chiếc xe này.e cảm ơn chị đã chia sẻ ạ :(
     
  18. khoahocakgl1

    khoahocakgl1 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Thật sự quen qá mình ko nghĩ như thế.Mình thấy hối hận lắm và từ nay về sau sẽ ko bao h mua đồ cũ nữa :(
     
  19. tjb0sskjll

    tjb0sskjll Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    28 tuổi là anh sinh năm 1988 ạ??? Anh làm em mất niềm tin vào cuộc sống và đang ông dã man ý!!! 28 tuổi đầy người vài đứa con rồi ý, mà anh cứ như tường vi cánh mỏng ấy nhỉ
     
  20. damtoan123

    damtoan123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    thôi bạn đừng buồn coi như của đi thay người rút ra bài học để lần sau không bị tiền mất tật mang nữa nhé
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này